CunCoco6074
New member
Không phải tự nhiên mà người xinh đẹp lại được cưng chiều nhiều hơn đâu nha!
Theo thời gian, khuôn mặt chúng ta sẽ thay đổi do tác động của môi trường. Cơ mặt, làn da dần lão hóa và tạo nên những dấu hiệu khác biệt trên ngoại hình. Nhưng mà theo người xưa thì không chỉ vậy đâu – những gì diễn ra trong tâm trí bạn cũng ảnh hưởng đến mặt mũi luôn nè!
Từ xưa lắm rồi, người ta đã tin rằng tâm lý và cảm xúc có thể "vẽ" lên khuôn mặt của mỗi người. Kiểu như bạn vui, bạn buồn, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt ấy.
Chính vì thế, những người vui vẻ, tốt bụng thường có vẻ mặt rạng rỡ, dễ nhìn hơn hẳn.
Một người siêng năng, kiên trì, không bao giờ từ bỏ thì sẽ toát lên năng lượng tích cực cực mạnh
Còn nếu ai đó hay mưu mô tính toán, lợi dụng người khác thì... nhìn mặt cũng khó ưa thôi, mắt nhìn cũng có vẻ liên láo liên teo gì đó ️
Và trong xã hội "nhìn mặt mà bắt hình nền" như hiện nay, ngoại hình đẹp thực sự mang lại lợi thế đấy. Đi xin việc chẳng hạn, người có ngoại hình khá được ưu ái hơn là chuyện ai cũng biết rồi.
Từ xưa đến nay, người đẹp luôn là tâm điểm chú ý và được nhiều người yêu mến, support hết mình.
Nhà tâm lý học Mỹ Frevert từng nghiên cứu về việc "nhìn mặt đoán người" này. Ông nhấn mạnh đây không chỉ là bản năng mà còn là bản chất con người luôn. Con người mình khó mà kiềm chế được cái bản năng ăn sâu này, và bộ não cũng khó lòng đưa ra quyết định đi ngược lại bản năng đó.
Việc đánh giá người qua vẻ bề ngoài không chỉ là nhìn mặt đâu nha – nó còn liên quan đến hành vi, cách nói, style ăn mặc và cả khí chất nữa
Có một khái niệm gọi là "hiệu ứng ưu tiên" (hay hiệu ứng ấn tượng đầu tiên) do nhà tâm lý học Mỹ AS Lochins đề xuất. Nói nôm na là ấn tượng ban đầu khi gặp nhau lần đầu có thể quyết định luôn mối quan hệ sau này đó!
Ngoại hình đóng vai trò quan trọng lắm trong hiệu ứng này. Ví dụ, trong các buổi giao lưu, chúng ta thường vô thức thích những người trông thân thiện, vui vẻ, nghĩ ngay là họ dễ gần và hòa đồng hơn.
"Ngoại hình" ở đây là đánh giá tổng thể chứ không chỉ là mặt đẹp hay không đâu nha. Một người dù không có khuôn mặt nổi bật nhưng nếu có kiến thức sâu rộng, tầm nhìn xa thì giao tiếp vẫn khiến người ta thấy dễ chịu cực kỳ
Ngoại hình của mỗi người không chỉ do gen quyết định mà còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố: ý chí cá nhân, kiến thức, tính cách, sự rèn luyện, khí chất và kinh nghiệm sống. Dù bố mẹ cho ta khuôn mặt thế nào thì ta vẫn có cơ hội nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. Điều này không liên quan đến cái mặt sinh ra đâu nhé!
Không thể chối cãi là ngoại hình đẹp trong xã hội mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân. Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt và người đẹp cũng không tránh khỏi một số tác động tiêu cực.
Thứ nhất, họ dễ bị ghen tị với những người cùng giới – đây là bản chất con người mà. Vì ngoại hình là do trời phú nên người bình thường rất dễ cảm thấy "why not me"
Thứ hai, khi người đẹp thành công có thể không được công nhận và bị cho là may mắn. Trong xã hội "nhìn mặt mà bắt hình nền", mọi người hay chú trọng vào cái đẹp mà bỏ qua nỗ lực cá nhân.
Nguồn: soha.vn
Theo thời gian, khuôn mặt chúng ta sẽ thay đổi do tác động của môi trường. Cơ mặt, làn da dần lão hóa và tạo nên những dấu hiệu khác biệt trên ngoại hình. Nhưng mà theo người xưa thì không chỉ vậy đâu – những gì diễn ra trong tâm trí bạn cũng ảnh hưởng đến mặt mũi luôn nè!
Từ xưa lắm rồi, người ta đã tin rằng tâm lý và cảm xúc có thể "vẽ" lên khuôn mặt của mỗi người. Kiểu như bạn vui, bạn buồn, tất cả đều hiện rõ trên gương mặt ấy.
Chính vì thế, những người vui vẻ, tốt bụng thường có vẻ mặt rạng rỡ, dễ nhìn hơn hẳn.
Một người siêng năng, kiên trì, không bao giờ từ bỏ thì sẽ toát lên năng lượng tích cực cực mạnh
Còn nếu ai đó hay mưu mô tính toán, lợi dụng người khác thì... nhìn mặt cũng khó ưa thôi, mắt nhìn cũng có vẻ liên láo liên teo gì đó ️
Và trong xã hội "nhìn mặt mà bắt hình nền" như hiện nay, ngoại hình đẹp thực sự mang lại lợi thế đấy. Đi xin việc chẳng hạn, người có ngoại hình khá được ưu ái hơn là chuyện ai cũng biết rồi.
Từ xưa đến nay, người đẹp luôn là tâm điểm chú ý và được nhiều người yêu mến, support hết mình.
Nhà tâm lý học Mỹ Frevert từng nghiên cứu về việc "nhìn mặt đoán người" này. Ông nhấn mạnh đây không chỉ là bản năng mà còn là bản chất con người luôn. Con người mình khó mà kiềm chế được cái bản năng ăn sâu này, và bộ não cũng khó lòng đưa ra quyết định đi ngược lại bản năng đó.
Việc đánh giá người qua vẻ bề ngoài không chỉ là nhìn mặt đâu nha – nó còn liên quan đến hành vi, cách nói, style ăn mặc và cả khí chất nữa
Có một khái niệm gọi là "hiệu ứng ưu tiên" (hay hiệu ứng ấn tượng đầu tiên) do nhà tâm lý học Mỹ AS Lochins đề xuất. Nói nôm na là ấn tượng ban đầu khi gặp nhau lần đầu có thể quyết định luôn mối quan hệ sau này đó!
Ngoại hình đóng vai trò quan trọng lắm trong hiệu ứng này. Ví dụ, trong các buổi giao lưu, chúng ta thường vô thức thích những người trông thân thiện, vui vẻ, nghĩ ngay là họ dễ gần và hòa đồng hơn.
"Ngoại hình" ở đây là đánh giá tổng thể chứ không chỉ là mặt đẹp hay không đâu nha. Một người dù không có khuôn mặt nổi bật nhưng nếu có kiến thức sâu rộng, tầm nhìn xa thì giao tiếp vẫn khiến người ta thấy dễ chịu cực kỳ
Ngoại hình của mỗi người không chỉ do gen quyết định mà còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố: ý chí cá nhân, kiến thức, tính cách, sự rèn luyện, khí chất và kinh nghiệm sống. Dù bố mẹ cho ta khuôn mặt thế nào thì ta vẫn có cơ hội nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp. Điều này không liên quan đến cái mặt sinh ra đâu nhé!
Không thể chối cãi là ngoại hình đẹp trong xã hội mang lại nhiều lợi ích cho cá nhân. Tuy nhiên, mọi thứ đều có hai mặt và người đẹp cũng không tránh khỏi một số tác động tiêu cực.
Thứ nhất, họ dễ bị ghen tị với những người cùng giới – đây là bản chất con người mà. Vì ngoại hình là do trời phú nên người bình thường rất dễ cảm thấy "why not me"
Thứ hai, khi người đẹp thành công có thể không được công nhận và bị cho là may mắn. Trong xã hội "nhìn mặt mà bắt hình nền", mọi người hay chú trọng vào cái đẹp mà bỏ qua nỗ lực cá nhân.
Nguồn: soha.vn