TraCoco456
New member
Chủ nhật nào cũng vậy, công viên Regent ở London lại chật kín người dân tụ tập vì một lý do duy nhất: họ muốn giá vé xem bóng giảm xuống thôi!
Khoảng 750 người đã xuống đường biểu tình, cầm biểu ngữ "£nough is Enough" (Đủ rồi nhé!) được làm cực công phu. Đây là lần đầu tiên một câu hỏi như vậy được thể hiện công khai ngoài đường phố: Tại sao các CĐV phải trả quá nhiều tiền chỉ để được xem một trận bóng của đội bóng quê nhà mình?
Thật ra những người biểu tình này không muốn làm việc này đâu. Họ có công việc, có gia đình, có nhiều thứ quan trọng hơn bóng đá để lo. Nhưng họ cảm thấy mình đang bị cướp mất một thứ gì đó quý giá trong cuộc sống, nên không thể ngồi yên được nữa. Các nhóm CĐV nổi tiếng nhất nước Anh đều đã tập hợp thành viên của mình vào các cuộc biểu tình đòi giảm giá vé.
Đối với CĐV nước Anh, bóng đá không chỉ đơn thuần là thể thao. Nó đại diện cho sự giải thoát, là thứ để những người lao động hàng ngày giải trí và kết nối với cộng đồng của mình. Hơn thế nữa, các CĐV còn được coi như huyết mạch của các đội bóng.
Trớ trêu thay, giờ đây CĐV người Anh không còn được coi là huyết mạch của các đội bóng nữa rồi. Chính chúng ta đây, những người không mang quốc tịch Anh, những người xem Premier League qua tivi, và đang đọc bài viết này, lại đang thay thế vai trò đó!
Tăng giá phi mã luôn á
Giá vé xem bóng đá ở Anh năm 2013 đã tăng 716% so với năm 1989, trong khi thu nhập bình quân của người Anh chỉ tăng có 186%. Ngân hàng Anh công bố mức lạm phát trong 24 năm đó là 77% thôi nhé. Tức là giá vé tăng gấp mấy lần lạm phát luôn!
Tiền vé không còn là nguồn thu mang lại lợi nhuận cao nhất cho các CLB Premier League nữa. Hợp đồng phát sóng mới nhất ký được trị giá tận 5,5 tỷ bảng, và phần lớn số tiền đó đến từ các đài truyền hình ngoài nước Anh. Các đài truyền hình ở châu Á trả rất hậu cho các hợp đồng phát sóng vì đây là châu lục đông dân và múi giờ siêu thuận lợi để xem bóng.
Nguồn thu truyền hình mỗi năm có thể mang về khoảng gần 300 triệu bảng cho mỗi CLB trong vòng 10 năm tới. Số tiền đó là cả một gia tài luôn á! Nếu Liverpool nhận được chừng đó tiền thì có thể xóa nợ ngay lập tức. Khi nguồn thu từ ngoài nước Anh hời hợt đến vậy, tội gì các CLB giải Ngoại hạng lại không nắm lấy cơ hội?
Những đội bóng hot nhất giải đấu không chỉ thu được tiền phát sóng, họ còn bỏ túi một khoản khá lớn từ ngành du lịch khi các du khách nước ngoài tới mua vé xem bóng. Những người này không chỉ khiến các đội ăn nên làm ra mà còn khiến cả những cơ sở kinh doanh xung quanh SVĐ (đồ lưu niệm, khách sạn, nhà hàng...) phát tài nốt. Điều đó khiến chính CĐV địa phương của các đội bóng lớn không có cơ hội vào sân vì du khách được ưu tiên trước. Buồn không?
Vậy tại sao vẫn tăng giá?
Tại sao các CLB lớn như Arsenal hay Manchester United vẫn cố tăng giá vé, khi họ đã ổn định nguồn thu rồi?
Đó là vì cách làm bóng đá của các CLB này. Hoặc là họ trả tiền chuyển nhượng rất cao (Chelsea, Man City), có quỹ lương khủng (Chelsea, hai đội bóng Manchester) hay cần tiền để xóa nợ và chi phí cho các dự án tương lai (Arsenal, Liverpool, Everton...). Lương và phí chuyển nhượng cầu thủ ở Premier League đã tăng khoảng 1.500% sau 15 năm theo thống kê của ESPN đó! 64% số tiền lợi nhuận từ 20 đội bóng được dùng để trả lương cầu thủ, trong khi tỷ lệ của Bundesliga chỉ có 36%.
Sắp tới, luật Công bằng Tài chính của UEFA sẽ đặt ra gánh nặng mới cho các CLB chi tiêu lớn. Cách dễ nhất để các CLB tại Premier League tránh lỗ chính là tăng giá vé. Nguồn thu này dễ điều chỉnh vì các đội bóng được tự định giá vé, còn các nguồn thu khác đều cố định trong một giai đoạn cụ thể ghi trong hợp đồng (quảng cáo, tài trợ áo đấu, etc.). Họ sẽ tối đa hóa lợi nhuận để nhảy vào cuộc "chạy đua vũ trang" tranh giành những ngôi sao đỉnh nhất.
Sắp tới, bạn chỉ có thể tìm được vài sân vận động ít ỏi không tăng giá vé thôi. Norwich đã giảm giá vé để giúp khán giả địa phương đến sân đều đặn hơn, trong khi 8 đội bóng khác giữ nguyên giá. Norwich sẽ không kiếm được nhiều do là đội bóng ít tên tuổi trong mắt người nước ngoài, mà bản thân họ cũng không định chạy đua "vũ trang". Vì vậy, cách tốt nhất là củng cố sự ủng hộ của người dân địa phương, tức củng cố nguồn thu ổn định của chính CLB.
Trong thời buổi công nghệ kỹ thuật số, việc người Anh ngày càng xa rời chính những đội bóng mà họ coi như máu thịt là điều không tránh khỏi rồi. Premier League hấp dẫn không chỉ vì chất lượng các trận đấu mà còn vì các khán đài cuồng nhiệt, nhưng liệu điều đó còn tồn tại được bao lâu nữa? Giải đấu này đã không còn là của người Anh để theo dõi nữa, vì tiền đang chảy vào từ một nơi khác rồi.
Nguồn: soha.vn