CocCandy120
New member
Trong hội những gia đình Việt giờ này, chuyện bố mẹ già nghiện shopping không còn lạ lẫm gì nữa các bạn ơi. Cứ mỗi ngày là shipper ghé nhà mấy lần, đồ đạc chất đống đâu ra đó, mà mỗi lần con cháu nhắc "mẹ ơi dọn bớt đi" thì câu trả lời kinh điển vẫn là: "Để đó, hồi nào cần thì dùng"
Cặp vợ chồng U70 sống trong căn hộ 72m² ở Thiểm Tây, Trung Quốc dưới đây cũng vibe y chang vậy luôn. Từ ngày về hưu, hai bác này cày cuốc xem video, lướt web đặt hàng online không ngừng nghỉ - từ cây cảnh, đồ gia dụng, sách vở đến ly tách nồi niêu gì cũng mua hết. Căn nhà giờ kín mít từ sàn đến trần luôn á. Nhưng plot twist là: hai bác không hề thấy mệt, cũng chẳng nghĩ mình "xài lung tung". Ngược lại còn flex luôn: "Tụi tui hạnh phúc lắm nha"
Bà vợ kể lại rằng hồi còn trẻ, bà cực kỳ mê du lịch, sống tự do thoải mái và quyết định không sinh con. Giờ về hưu rồi, không còn deadline công việc, không còn lịch trình nào phải chạy theo cả, thì việc shopping trở thành hoạt động daily routine luôn rồi.
Nhìn từ góc độ tài chính thì đây chính là kiểu "tiêu tiền để lấp chỗ trống sau khi nghỉ hưu" đó - một hiện tượng đang càng ngày càng phổ biến nha. Khi thu nhập không còn tăng thêm, con cái không ở gần bên, người lớn tuổi thường tìm đến những thứ nhìn thấy được - sờ được - sở hữu ngay lập tức, thay vì mấy khoản tiết kiệm dài hạn mơ hồ mông lung.
Mỗi món đồ mới về nhà mang lại cảm giác: "Mình vẫn đang sống đấy, vẫn có quyền chọn lựa, vẫn cầm lái được cuộc đời mình"
Điều đáng nói là căn nhà này không hề lộn xộn kiểu bỏ mặc đâu nha. Họ ở tầng cao nhất, ánh sáng tự nhiên ngập tràn, sân thượng rộng mà giờ cũng đã kín mít cây cối với đồ đạc ít xài rồi
Phòng khách giữ tone màu trầm chill chill, sofa vải màu be đặt kế bên cửa sổ, bàn kính simple. Để cây xanh không chặn lối đi, hai bác còn thiết kế khung treo trên trần cho dây leo phát triển theo chiều cao - đúng kiểu tận dụng không gian của những người đã quen sống trong giới hạn diện tích rồi.
Hai lồng chim hoàng yến được treo cao tận trên đầu, có vải lót đáy để hạn chế bẩn. Mèo, chim, cây xanh - tất cả đều được "sắp xếp để chung sống hòa bình", không phải random mà có logic hết đó
Ở phòng ăn, bức tường được phá bỏ để đặt kệ gỗ nguyên khối đóng riêng, vừa là tủ đựng đồ, vừa là góc làm việc của bà vợ. Bàn ăn nhỏ xinh, vừa đủ cho hai người - không cần phải to để cho oai đâu nha
Nhà bếp là nơi thể hiện rõ nhất mindset tiêu dùng của hai bác này. Đồ dùng nhiều thiệt, nhưng mỗi món đều có chỗ của nó cả. Máy pha cà phê, máy làm bánh mì đặt trên bệ cửa sổ. Gia vị, dụng cụ nấu nướng để ngoài nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp. Tủ thép không gỉ kết hợp gỗ tự nhiên giúp lau chùi dễ dàng - lựa chọn quen thuộc của những người đã trải đủ kiểu "dọn mệt vì mua đồ rẻ tiền" rồi
Đặc biệt, cái tủ rượu - quầy bar di động được làm riêng, giá không hề rẻ tí nào. Nhưng với ông bác, đây là khoản chi "đáng đồng tiền bát gạo" nhất: nơi tiếp khách, gặp gỡ bạn bè, duy trì mối quan hệ xã hội sau khi nghỉ hưu - một yếu tố tài chính mềm nhưng cực kỳ quan trọng ở tuổi xế chiều
Nguồn: soha.vn
Cặp vợ chồng U70 sống trong căn hộ 72m² ở Thiểm Tây, Trung Quốc dưới đây cũng vibe y chang vậy luôn. Từ ngày về hưu, hai bác này cày cuốc xem video, lướt web đặt hàng online không ngừng nghỉ - từ cây cảnh, đồ gia dụng, sách vở đến ly tách nồi niêu gì cũng mua hết. Căn nhà giờ kín mít từ sàn đến trần luôn á. Nhưng plot twist là: hai bác không hề thấy mệt, cũng chẳng nghĩ mình "xài lung tung". Ngược lại còn flex luôn: "Tụi tui hạnh phúc lắm nha"
Bà vợ kể lại rằng hồi còn trẻ, bà cực kỳ mê du lịch, sống tự do thoải mái và quyết định không sinh con. Giờ về hưu rồi, không còn deadline công việc, không còn lịch trình nào phải chạy theo cả, thì việc shopping trở thành hoạt động daily routine luôn rồi.
Nhìn từ góc độ tài chính thì đây chính là kiểu "tiêu tiền để lấp chỗ trống sau khi nghỉ hưu" đó - một hiện tượng đang càng ngày càng phổ biến nha. Khi thu nhập không còn tăng thêm, con cái không ở gần bên, người lớn tuổi thường tìm đến những thứ nhìn thấy được - sờ được - sở hữu ngay lập tức, thay vì mấy khoản tiết kiệm dài hạn mơ hồ mông lung.
Mỗi món đồ mới về nhà mang lại cảm giác: "Mình vẫn đang sống đấy, vẫn có quyền chọn lựa, vẫn cầm lái được cuộc đời mình"
Điều đáng nói là căn nhà này không hề lộn xộn kiểu bỏ mặc đâu nha. Họ ở tầng cao nhất, ánh sáng tự nhiên ngập tràn, sân thượng rộng mà giờ cũng đã kín mít cây cối với đồ đạc ít xài rồi
Phòng khách giữ tone màu trầm chill chill, sofa vải màu be đặt kế bên cửa sổ, bàn kính simple. Để cây xanh không chặn lối đi, hai bác còn thiết kế khung treo trên trần cho dây leo phát triển theo chiều cao - đúng kiểu tận dụng không gian của những người đã quen sống trong giới hạn diện tích rồi.
Hai lồng chim hoàng yến được treo cao tận trên đầu, có vải lót đáy để hạn chế bẩn. Mèo, chim, cây xanh - tất cả đều được "sắp xếp để chung sống hòa bình", không phải random mà có logic hết đó
Ở phòng ăn, bức tường được phá bỏ để đặt kệ gỗ nguyên khối đóng riêng, vừa là tủ đựng đồ, vừa là góc làm việc của bà vợ. Bàn ăn nhỏ xinh, vừa đủ cho hai người - không cần phải to để cho oai đâu nha
Nhà bếp là nơi thể hiện rõ nhất mindset tiêu dùng của hai bác này. Đồ dùng nhiều thiệt, nhưng mỗi món đều có chỗ của nó cả. Máy pha cà phê, máy làm bánh mì đặt trên bệ cửa sổ. Gia vị, dụng cụ nấu nướng để ngoài nhưng vẫn gọn gàng ngăn nắp. Tủ thép không gỉ kết hợp gỗ tự nhiên giúp lau chùi dễ dàng - lựa chọn quen thuộc của những người đã trải đủ kiểu "dọn mệt vì mua đồ rẻ tiền" rồi
Đặc biệt, cái tủ rượu - quầy bar di động được làm riêng, giá không hề rẻ tí nào. Nhưng với ông bác, đây là khoản chi "đáng đồng tiền bát gạo" nhất: nơi tiếp khách, gặp gỡ bạn bè, duy trì mối quan hệ xã hội sau khi nghỉ hưu - một yếu tố tài chính mềm nhưng cực kỳ quan trọng ở tuổi xế chiều
Nguồn: soha.vn