Ngoài 30 tuổi rồi mới dám thú nhận 6 chân lý này - hồi 20 tuổi nghe xong chắc sốc nặng luôn

MinBoy495

New member
432c5b0acaf4734afe3e.jpg


Có những lời ai đó phải dũng cảm nói ra, có những việc ai đó phải làm thôi chứ - không lẽ cứ ngồi nhìn người khác thành công rồi lại đi bàn tán, judge lung tung sao?

Năm nay tròn 30 tuổi rồi đây. Nghe cụ già hay nói 30 là phải lập nghiệp, lập gia đàng hoàng - còn mình thì... chưa lập gia gì cả, lập nghiệp cũng chưa chắc đâu, nhưng mà ít nhất cũng đọc được vài cuốn sách, trải qua vài chuyện, tích lũy được chút kinh nghiệm sống chứ không ít.

Hồi bé, năm nào cũng hóng sinh nhật điên cuồng, vì có quà tặng, có được món đồ mình thèm! Có thể là bộ mô hình Transformer xịn xò, cuốn truyện hay ba mua tặng, hay chiếc áo mẹ may - tất cả đều khiến mình vui mấy tháng trời luôn.

Nhưng rồi thời gian cứ trôi, mình nhận ra những niềm vui đơn giản như vậy... khó mà có lại được nữa rồi

Dù thời đại có thay đổi thế nào đi nữa thì những khó khăn chúng ta phải đối mặt vẫn y chang vậy thôi. Mâu thuẫn giữa việc muốn sống tốt hơn vs. năng lực thực tế bị đời "dội gáo nước lạnh" chính là nỗi đau lớn nhất của tuổi trẻ đang lớn.

Vậy làm sao để giải quyết mâu thuẫn này? Hôm nay mình muốn share với mọi người 6 câu này nhé!

dfafcafc6b36bac85beb.png


## 1. IQ cao ≠ thông minh, EQ cao ≠ vô cảm đâu nha

IQ cao không đồng nghĩa với việc bạn thông minh, nó chỉ là công cụ giúp bạn hình thành tư duy và đưa ra quyết định thôi. Còn EQ cao không phải là thờ ơ vô cảm, mà là giúp quá trình suy nghĩ đó không bị cảm xúc của bạn làm lệch hướng.

Đây là cách giải thích về IQ và EQ hay nhất mình từng đọc luôn!

Mình đã đổi tận 5 công việc, từng ở châu Phi, châu Âu, từng đi qua những nơi nghèo khó nhất thế giới, cũng gặp gỡ cả người giàu có lẫn người khó tính nhất, trải qua đủ loại khó khăn, từng đứng trước những lựa chọn siêu nan giải.

Những lựa chọn đó có thể đem lại lợi ích khổng lồ nhưng cũng có thể khiến mình hối hận cả đời. Nhìn lại thì mình phát hiện ra một điều:

**Những quyết định tệ hại đều được đưa ra khi tâm trạng mình đang không ổn.**

Còn những lựa chọn đúng đắn, sở dĩ nó tốt là vì nó phù hợp với giá trị quan của mình.

Đó đều là những việc **mình thực sự muốn làm** chứ không phải người khác muốn mình làm.

Mình muốn sống một cuộc đời thú vị hơn, nên sau khi tốt nghiệp đã quyết định đi thực tập ở Châu Phi, nghỉ việc ở các công ty lớn, bỏ mức lương ngon để ra ngoài tự lập nghiệp.

Tất cả những lựa chọn đó đều khiến mình "trở thành chính mình" hơn ✨

ace507f31a9a0eb70803.png


## 2. Có những lời cần người nói, có những việc cần người làm

Có những lời cần người nói ra, có những chuyện cần người làm - không lẽ cứ ngồi nhìn người khác thành công rồi lại judge "không thích người này, ghét người kia" mãi sao?

10 năm trước mẹ nói với mình vế đầu, còn vế sau là mình tự thêm để động viên bản thân.

10 năm trước, mẹ mình tình cờ giúp một em bé ở bệnh viện, tình trạng lúc đó không tốt, trên người không có giấy tờ gì. Hai mẹ con mình giúp đỡ nhưng cũng lo không biết chuyện gì sẽ xảy ra, may mắn sau đó bố mẹ em bé tìm đến, cảm ơn lia lịa.

Sau đó mình hỏi mẹ sao không cứ thế đi qua cho rồi, mẹ nói: **"Vì có những lời cần người nói ra, có những chuyện cần người làm."**

Những năm qua mình luôn nhớ câu đó, bị hiểu lầm, bị mắng nhiều đến giờ. Nhưng mình vẫn tin rằng **yếu đuối, nhút nhát là lựa chọn rẻ mạt nhất** - giống như đồ rẻ tiền, đặc điểm của chúng là: rẻ.

Dù trong giao tiếp hay làm việc, bạn đều cần dám chấp nhận mạo hiểm, thậm chí đôi khi bị hiểu lầm. Nhưng vấn đề chưa bao giờ tự giải quyết được, càng không nên chiến thắng dựa trên sự yếu đuối và từ bỏ của người khác!

## 3. Đời công bằng với tất cả mọi người thôi - nhưng bạn không phải là "đời" ‍♀️

Đừng nghĩ phải làm hài lòng tất cả mọi người, cũng không phải ai cũng muốn bạn sống tốt đâu. Vì vậy, bạn không cần đối xử tốt với tất cả mọi người.

Nhiều người từng share với mình câu này, người đầu tiên là sếp cũ của mình.

Lúc mình còn làm cho ổng, có người không rõ từ đâu tìm đến CSKH làm loạn, đòi hỏi vô lý. Lúc đó mình còn non nớt, không biết xử lý thế nào.

Sếp nhìn mình như nhìn đứa ngốc, bảo hoàn tiền và cho khách đó vào blacklist luôn - sao phải lãng phí thời gian với mấy người đó?

Thấy mình vẫn đứng ngây, ổng nói: "Đừng đứng đó nữa, làm đi! Thứ nhất công ty chịu được tổn thất này, thứ hai cậu không thấy cô ta cố tình đến gây sự à? Với kiểu khách như vậy không cần tử tế đâu.

**Đừng nghĩ phải làm hài lòng tất cả mọi người, không phải ai cũng muốn cậu tốt, nên cậu không cần đối xử tốt với tất cả."**

Mình như được khai sáng luôn - không chỉ với công việc mà cả cách đối nhân xử thế, cuộc sống nói chung.

991e91ffa67f72dfe40e.png


## 4. Giá phải trả cho việc không vận động là CỰC KỲ LỚN - sau này chỉ còn biết hối hận

Có bận đến mấy cũng phải duy trì vận động nhé!

Không biết do ăn nhiều mỡ quá không mà mình cảm thấy đã bước vào tuổi trung niên rồi á

Vài người bạn thân bên cạnh, một số rơi vào trạng thái chán nản rất lâu, hai người phải điều trị tích cực, có người đang đi bỗng choáng váng ngất luôn, phải vào viện.

Họ đều có chung một đặc điểm: **trong 3 tháng liền không hề vận động vì đủ các lý do.**

Cơ thể sẽ là thứ chịu ảnh hưởng và thể hiện rõ nhất việc bạn có vận động không - nó không bao giờ lừa đâu.

Bận, không có thời gian, mãi chỉ là cái cớ thôi. Thỉnh thoảng đi bộ, làm việc nhà hay đơn giản nhất là đi cầu thang bộ cũng là tập thể dục hiệu quả rồi!

## 5. Đừng lo lắng quá cho chuyện chưa xảy ra, hãy tìm hạnh phúc cho bản thân đi

Chúng ta có thể chọn lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra, hoặc tin tưởng vào bản thân tương lai và tận hưởng những hạnh phúc sắp đến.

Mình từng có một giai đoạn dài sống trong buồn chán, mệt mỏi. Mệt vì lý tưởng không được công nhận, lo lĩnh vực khởi nghiệp ngày mai không còn hot, thỉnh thoảng còn lo ngày mai tỉnh dậy không còn xu nào trong túi

Lúc mệt nhất, mình từng đãng trí đến sân bay trước 8 tiếng cho một chuyến bay nội địa, nhân viên check-in nhìn ngạc nhiên hỏi có nhớ nhầm giờ bay không.

Cho đến khi nói chuyện với một người bạn không bao giờ để dành tiền tiết kiệm. Mình hỏi không có tiền mà không lo à? Cậu ấy hỏi ngược lại: "Cậu thấy tôi hiện giờ sống có tốt không?"

Mình nhìn từ trên xuống dưới rồi nói nghiêm túc: "Tốt."

Cậu ấy nói: **"Cứ tin rằng mình ngày mai sẽ tốt hơn mình hôm nay, nên cứ nuôi thân cho tốt thôi, sao phải nghĩ nhiều thế?"**

Mình thấy nhẹ nhõm, thư giãn hơn hẳn sau khi nghe vậy.

Bạn bè đều ngưỡng mộ tư tưởng đột phá, thích khám phá của mình, cuộc đời mình cũng chưa bao giờ lỡ máy bay cả.

Mình đã nghĩ quá nhiều về lo lắng, mệt mỏi chưa xảy ra mà quên mất việc tìm những hạnh phúc tương lai cho chính mình

737a6b5525a10dfbccd2.png


## 6. Dù bạn có nói dối thì nội tâm cũng không thể phản bội sự thật

Đừng làm khó bản thân, lúc nào cũng tìm khả năng hoàn hảo nhất - bạn cần hiểu mình là người thế nào đã.

Con người suy cho cùng đều phải chấp nhận toàn bộ những gì thuộc về mình, kể cả những thứ không hoàn hảo. Chúng ta không thể hòa giải với cả thế giới nhưng rồi một ngày nào đó cũng phải cúi đầu trước chính bản thân mình.

Rồi sẽ có ngày ta hiểu ra: nhiều người như vậy, nhiều chuyện như vậy - **làm được là làm được, không làm được nghĩa là không làm được; muốn là muốn, không muốn nghĩa là không muốn; thích là thích, không thích thì có ép cũng vô ích.**

Miệng có nói dối đến đâu thì nội tâm vẫn không thể phản bội sự thật.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top