Ngộ ra chân lý sau 11 năm, đã muộn màng cho Arsenal và Wenger chưa?

Beo2k72511

New member
9dca2c359e4a2afc8249.jpg


Rạng sáng mai, Chelsea gặp Arsenal ở bán kết Cúp Liên đoàn. Nghe mà thấy chua xót khi giờ này Wenger mới nhận ra điều mà Chelsea đã hiểu từ... 11 năm trước rồi huhu

Quay lại 11 năm trước, Arsenal từng đụng độ Chelsea ở chung kết Cúp Liên đoàn. Đó là trận đấu mà HLV Arsene Wenger đã gây sốc nặng khi tung ra đội hình toàn... cầu thủ trẻ non.

Theo Telegraph, đội hình Pháo thủ hôm đó có độ tuổi trung bình chỉ là 21 (gen Z thuần chủng luôn á) và là đội hình trẻ nhất từng đá chung kết trong lịch sử bóng đá Anh.

Trong khi đó, ngoại trừ Ashley Cole vắng mặt, Chelsea xài đội hình full sức mạnh. Cặp tiền đạo 2 đội hôm đó khác biệt đến mức đáng cười: Chelsea có Drogba-Shevchenko, còn Arsenal thì... Baptista-Aliadiere (ai? ).

Arsenal thua như đã biết trước rồi. Kết thúc mùa đó, Pháo thủ về tay không luôn. Họ về thứ 4 Premier League, out FA Cup từ vòng 5, bye bye Champions League ở vòng 1/8 và thua Chelsea ở chung kết Cúp Liên đoàn.

4672745577c5b567299c.png


Nhìn lại thành tích chung cuộc càng thấy khó hiểu khi Wenger chỉ dùng đội hình dự bị ở đấu trường DUY NHẤT mà Arsenal có thể vô địch được.

Ngược lại, Chelsea chỉ về nhì Premier League, dừng bước ở bán kết Champions League, nhưng bù lại vô địch cả Cúp Liên đoàn lẫn FA Cup. Ở cả 2 trận chung kết, Jose Mourinho đều xài đội hình mạnh nhất và quyết tâm giành cup bằng được.

11 năm trôi qua kể từ trận 2007 đó, Arsenal và Chelsea lại gặp nhau ở Cúp Liên đoàn, lần này là bán kết. 1 ngày trước giờ G, Wenger tuyên bố sẽ dùng đội hình mạnh nhất để giành vé vào chung kết.

Cuối cùng thì Wenger cũng ngộ ra chân lý: Trong bóng đá, hãy giành giật từng cơ hội để mang về danh hiệu!

Dĩ nhiên Premier League quan trọng và danh giá hơn Cúp Liên đoàn, nhưng năm xưa Wenger không hiểu rằng Arsenal thực tế đâu có nhiều lựa chọn đến vậy đâu.

Đã có thời gian dài tới nửa thập kỷ, Arsenal luôn bước vào tháng 1 với cơ hội nguyên vẹn ở cả 4 đấu trường: Premier League, Champions League, FA Cup và Cúp Liên đoàn. Thi thoảng hưng phấn quá, Wenger còn mơ mộng Pháo thủ sẽ ăn 3, ăn 4 luôn.

Nhưng sau tháng 1, tất cả mục tiêu của Arsenal đều bay màu. Pháo thủ lại lê lết đi hết mùa bóng vô định rồi khép lại năm với 2 bàn tay trắng.

1a8b9a5e65447eb81124.jpg


Không ai cấm mơ ước. Nhưng giữa kẻ mơ mộng và nhà vô địch có sự khác biệt cơ bản: Nhà vô địch xác định rõ mục tiêu và chiến đấu hết mình, còn kẻ mơ mộng thì "dở hơi" rồi cuối cùng trắng tay.

Có vẻ như Arsene Wenger đã bắt đầu nhận ra: Arsenal không còn là ông lớn thực sự ở Premier League nữa rồi. Nếu Pháo thủ là ông lớn, chắc Alexis Sanchez đã van xin ở lại thay vì thái độ chán đời suốt từ đầu mùa.

Năm xưa, Wenger như người mộng du, đặt tham vọng cao vút và vứt đi cơ hội vô địch ở giải vừa sức. May mắn là vào những năm cuối gắn bó với Arsenal, Wenger cũng hiểu ra thế nào là tự lượng sức mình rồi.

NHM Arsenal hiểu điều này rõ hơn Wenger: Thời Pháo thủ tạo ra chức vô địch bất bại mùa 2003/04 vĩ đại, Chelsea suốt gần nửa thế kỷ chưa một lần chạm tay tới đỉnh cao bóng đá Anh.

Chelsea nhờ thức thời sớm hơn nên mới trở thành quyền lực như bây giờ. Còn Arsenal, hãy xem họ có thật sự thức thời hay không qua trận đại chiến với The Blues rạng sáng mai nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top