BongCheOfficial
New member
Cùng xem phát biểu buồn cười này của Ngô Kiến Huy bộc phát trong tình huống nào nha!
Cuộc đua xé bảng tên ở tập 8 "Running Man Vietnam - Chạy đi chờ chi" căng đét nhờ sự xuất hiện của nhân vật Gián điệp. Bị cả đội bầu chọn là "vô dụng" nhất (tội nghiệp anh Trấn quá ), Trấn Thành bất đắc dĩ nhận "trọng trách" to lớn này và ẩn nấp khá pro đến gần cuối game. Tuy nhiên, Ninh Dương Lan Ngọc đã kịp thời ra tay trước khi "Thanos Trấn Thành" loại sạch mọi người.
Running Man: Ngô Kiến Huy - Lan Ngọc bàn kế diệt Trấn Thành
Trong đoạn video không lên sóng vừa được thả thính, Lan Ngọc vô cùng dằn vặt khi tiêu diệt hết thành viên này đến thành viên khác, mà gần nhất là Jun Phạm. Ngô Kiến Huy thì la làng tại sao Lan Ngọc lại bỏ qua Trấn Thành. Liên minh những kẻ yếu bây giờ chỉ còn Lan Ngọc và Ngô Kiến Huy, cả 2 bàn kế xé bảng tên "Thanos Trấn Thành"... trong sự run rẩy
Nếu như Lan Ngọc khiến mọi người cười ra nước mắt khi phát biểu: "Trời ơi, anh đừng có đưa cái lưng ra, em muốn xé lắm đó!", thì Ngô Kiến Huy lại thật thà đến đáng thương khi thú nhận: "Anh cốt đàn ông thôi chứ không khỏe!"
Lan Ngọc...
... và Ngô Kiến Huy bàn kế diệt Trấn Thành
"Nhà giam" cũng bàn tán sôi nổi về gián điệp
Nguồn: kenh14.vn