Cuối năm 2022 rồi mà chàng Bắp Ngô Kiến Huy vẫn FA thiệt sự! Là giọng ca "trị liệu" những bản ballad buồn nên có lẽ cái vibe ấy cũng "dính" vào chính anh luôn rồi.
Phải công nhận là năm 2022 Ngô Kiến Huy "ăn nên làm ra" thật đấy! Anh liên tục thả 3 ca khúc mới, dẫn chương trình thì cực kỳ hot, còn được đề cử giải Mai Vàng ở hạng mục "Ca sĩ được yêu thích" nữa chứ. Nhưng mà mọi người vẫn tò mò về chuyện tình cảm của "chàng Bắp", thấy anh vẫn lẻ bóng sau bao nhiêu mối tình trước đây thì ai cũng thắc mắc hết á!
Ngô Kiến Huy tâm sự luôn: "Riêng tới thời điểm này, câu chuyện tình cảm của Huy cũng nhẹ đi, cung bậc cảm xúc cũng qua hết rồi. Tôi cũng không còn nhiều tâm trí vào chuyện tìm tình cảm. Khi nó tới thì mình đón nhận thôi, còn thì phải dành thời gian làm việc. Hiện, tôi có quá nhiều dự định cho công việc. Không phải tôi không đón nhận mà chưa đủ duyên".
Hát nhạc buồn nhiều quá nên có vẻ như cái nghiệp ấy đang "đeo bám" chính Ngô Kiến Huy rồi đó Lần này anh lại quay về với sở trường hát ca khúc ballad "lụi tim" là "Sao em biết người rời đi không buồn" của nhạc sĩ Vũ Huy Hoàng. Nam ca sĩ giải thích: "Mọi người thường nghĩ một ca sĩ hát nhạc buồn thì phải thất tình. Nhưng không phải vậy đâu, người nghệ sĩ rất nhạy cảm với những câu chuyện của mình, của mọi người xung quanh. Huy hát bài này lần đầu cũng hiểu sai ý đồ của nhạc sĩ. Sau khi trao đổi, tôi mới hiểu là câu chuyện bài hát sau chia tay không phải ai cũng buồn. Mỗi người sẽ tự nghiệm ra câu chuyện của riêng mình".
Bài hát kể về chuyện của những mối quan hệ tình cảm đã lâu năm, không phải mấy cặp mới yêu đâu nhé, với góc nhìn mature hẳn. Không phải kiểu lãng mạn ngôn tình hay tiếc nuối gì đâu. Đây là bài hát về sự đấu tranh tâm lý, sự đắn đo khi cả hai đã không còn cảm xúc, hai trái tim không còn đồng điệu, nhưng ai sẽ là người nói ra câu chia tay trước đây?
Thật ra thì buông bỏ một thứ gì đó quan trọng khó lắm luôn, phải tự tách mình khỏi những thói quen đã lặp đi lặp lại bấy lâu, phải học cách từ từ đẩy một người ra khỏi thế giới mà trước giờ họ vẫn là người quan trọng. Nhưng mà khi buông một người từng được coi "là cả thế giới" thì mới thấy, hóa ra thế giới không chỉ có một người và càng không phải chỉ có một người duy nhất mới mang lại cho ta hạnh phúc đâu nha!
Ngoài ra, Ngô Kiến Huy còn chia sẻ một góc nhìn khác về những mối quan hệ lâu năm nhưng "không tên", ngày qua ngày cứ lãng phí thời gian của nhau vì cảm xúc không rõ ràng. Khi bạn không còn yêu họ nữa thì nên làm cho rõ ràng, người ta vẫn nói mục đích cho ngày hẹn hò là kết hôn, đặc biệt với những mối quan hệ nhiều năm rồi. Nếu kết hôn không phải là mục đích của bạn thì cũng nên nói ra cho rõ. Hãy sống thật, rõ ràng về cảm xúc của bạn đi!
Cuối cùng thì Ngô Kiến Huy nhắn nhủ rằng, hạnh phúc sẽ luôn quay trở lại thôi, không ở dạng này thì ở dạng khác, không cùng người này thì cùng người khác. Đôi khi, kết thúc chính là sự khởi đầu mới đấy! Với những trải nghiệm tình yêu của bản thân, hiện tại anh cho biết vẫn rất thoải mái về chuyện tình yêu, hôn nhân: "Tôi là người sống tự lập, không bị hối thúc trong chuyện tình cảm hay lập gia đình. Thứ tự ưu tiên trong cuộc sống của tôi chính là gia đình, phải ưu tiên chăm lo cho ba mẹ, anh chị trước, rồi mới tới bản thân mình. Tôi đi diễn show nhiều và bỏ qua khoảng thời gian quý giá bên gia đình, nhất là gần Tết nữa. Tôi sẽ dành quỹ thời gian cho ba mẹ nhiều hơn".
Nguồn: svvn.tienphong.vn