Ngô Hà Anh và những lựa chọn đầu đời ở tuổi 18 - từ cô bé nhút nhát đến tân sinh viên thiết kế và thí sinh Hoa hậu

190a55a401dc73c73278.webp


Từ cô bạn "introver" đến người tự tin thể hiện bản thân ✨

Ngô Hà Anh (sinh năm 2008, Thái Nguyên) vừa chính thức "tốt nghiệp cấp 3" trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc. Nhìn lại hành trình THPT của mình, Hà Anh nhận ra bản thân đã "lột xác" hoàn toàn về cách giao tiếp và thể hiện suy nghĩ trước đám đông.

Ngày xưa, Hà Anh là típ người khá "e dè" và gặp khó khăn lúc muốn kết bạn. Cô từng chọn cách "im thin thít" vì sợ những gì mình nói có thể làm người khác buồn. "Mình từng rất nhút nhát khi kết bạn. Có những lúc mình không dám lên tiếng vì sợ làm mất lòng người khác. Sau đó, mình nhận ra, bản thân phải biết nói ra những suy nghĩ của mình", Hà Anh kể lại.

91e4b1950b5e9526b7e3.jpg


Bước ngoặt bắt đầu khi Hà Anh quyết định "break the shell" và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ở trường. Việc thường xuyên tiếp xúc và làm việc cùng hội bạn giúp Hà Anh tự tin "flex" quan điểm cá nhân trước mọi người hơn.

Tất nhiên không phải lần nào cô cũng làm tốt rồi. Hà Anh từng "fail" nhiều lần, bị cười và có những lúc chỉ biết cười gượng để che giấu sự "cringe". "Có những lần mình nói sai, ngượng ngùng lắm! Chính những lần như vậy giúp mình học cách giao tiếp và tự tin hơn", Hà Anh chia sẻ.

Những năm THPT, vì thế đã giúp Hà Anh thay đổi mindset về việc mắc lỗi. Cô bớt sợ những lần thể hiện chưa ổn và trở nên chủ động hơn khi bước vào một môi trường mới.

Chọn con đường thiết kế thời trang - mang bản sắc quê hương ra thế giới

Năm nay, Hà Anh đăng ký xét tuyển vào các ngành liên quan đến thời trang và hội họa. Cô đã "đậu đẹp" ngành Thiết kế thời trang, trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

85456dc3dc0ccb2f3363.jpg


Trước khi có kết quả xét tuyển, Hà Anh đã "chốt đơn" nghệ thuật là lĩnh vực mình muốn theo đuổi. Thời trang và hội họa cũng là hai hướng cô "aim" khi đăng ký vào đại học.

Sinh ra và lớn lên tại Thái Nguyên, Hà Anh muốn những sản phẩm sau này có thể mang một phần "vibe" của quê hương. Cô quan tâm đến cảnh quan, đời sống văn hóa và bản sắc của các cộng đồng dân tộc tại địa phương. Đây là những nguồn cảm hứng Hà Anh muốn tìm hiểu thêm trong quá trình học thiết kế.

"Mình muốn theo đuổi nghệ thuật và tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng của bản thân", Hà Anh chia sẻ. Cô mong những thiết kế trong tương lai có thể giới thiệu vẻ đẹp của Thái Nguyên đến nhiều người hơn qua góc nhìn của một người trẻ.

Thử sức với vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

Cùng thời điểm chuẩn bị bước vào đại học, Hà Anh quyết định "go big or go home" với Hoa hậu Việt Nam 2026 và hiện đang góp mặt tại vòng Chung khảo. Đây là cuộc thi quy mô lớn đầu tiên cô thử sức luôn đó.

Để chuẩn bị, Hà Anh dành thời gian "luyện công" catwalk, giao tiếp, ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử. Cô cũng chủ động research kỹ các yêu cầu của cuộc thi. Dù đã "pass" vòng Sơ khảo, nữ sinh Thái Nguyên vẫn không tránh khỏi cảm giác "mơ hồ lo lo" trước một trải nghiệm còn nhiều điều mới mẻ.

15ce58ae1e84f1a62d1e.jpg


0263569837ae43c1b645.jpg


Sự hồi hộp còn đến từ việc Hà Anh vừa mới "off" môi trường THPT. Những hoạt động ở trường trước đây đã giúp cô cởi mở và chủ động hơn rồi. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam là một trải nghiệm khác hẳn khi cô phải làm quen với môi trường mới và gặp gỡ nhiều người trong thời gian ngắn.

Hà Anh cho rằng, điều "hard" nhất hiện tại là vượt qua sự "nervous" của chính mình. Việc tiến tiếp đến vòng Chung khảo cũng cho cô thêm cơ hội nhận ra những điểm bản thân cần "level up". "Mình vẫn còn rất nhiều điều phải học. Mình muốn có thêm những bài học và kinh nghiệm tại vòng Chung khảo. Mình cũng sẽ cố gắng với mục tiêu đã đặt ra trong chặng đường sắp tới", Hà Anh nói.

Lần đầu tham gia một cuộc thi lớn diễn ra đúng lúc Hà Anh chuẩn bị trở thành sinh viên. Một bên là ngành học cô đã chọn. Một bên là trải nghiệm cô chưa từng thử. Với Hà Anh, cả hai đều là những dấu ấn "đáng nhớ nhất đời" của tuổi 18

Ảnh: NVCC

44d22e4fa255a0bdaa1c.jpg


bee6e73312f1030327cd.jpg




Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top