Phim cổ trang Trung Quốc đang có một cú plot twist cực mạnh trong việc xây dựng nữ chính đấy! Thay vì cứ quanh quẩn với hình tượng nữ tướng cầm kiếm hay nữ thương nhân làm ăn, giờ các chị đẹp đang rần rần đổ bộ vào chốn quan trường, đấu trí đấu não bằng tài năng và quyền mưu – nghe đã thấy sướng tai rồi!
Trong "Ngự Đình Dao", Ngô Cẩn Ngôn vào vai nữ chính Mạnh Đình Huy – một cô gái mồ côi lớn lên ở am ni cô. Nhưng đừng nghĩ là nhân vật "khổ" thông thường đâu nhé! Chị này trưởng thành lên thì tham gia khoa cử và trở thành nữ nhân đầu tiên đỗ Tam nguyên ở khoa Tiến sĩ luôn, xong còn bước chân vào Hàn Lâm viện nữa. Nhờ năng lực và tài trí xịn sò, Mạnh Đình Huy từng bước leo rank, cuối cùng có địa vị ngang hàng với các ông trọng thần trong triều. Chuẩn "girl boss" thời xưa đó!
Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết "Giang Sơn Vi Binh" của tác giả Yên Yên. Nam chính Anh Quả là một vị hoàng đế còn trẻ măng, từng được Mạnh Đình Huy cứu mạng hồi nhỏ. Nhiều năm sau, anh ta khôi phục khoa thi dành cho nữ giới và kéo cô vào triều để dùng tài năng của Mạnh Đình Huy kiềm chế các thế lực thế gia, đồng thời chỉnh đốn triều chính cho ngay ngắn.
Trong quá trình đó, cả hai liên tục thăm dò lẫn đối đầu nhau, rồi từ từ nảy sinh tình cảm. Chuyện tình của họ được đặt giữa những cuộc tranh đấu quyền lực, biến loạn và trách nhiệm với giang sơn – vừa có tình vừa có nghiệp, combo xịn xò!
Không chỉ "Ngự Đình Dao", một loạt dự án cổ trang khác cũng đang nhảy vào trend này. "Tư Cung Lệnh" vừa đóng máy kể về Ngô Chân Chân, người tiến cung dưới thân phận giả để điều tra mối thù liên quan đến mẹ. Từ một cô gái bước chân vào hậu cung, cô dần "luyện cấp" và trở thành người đứng đầu Lục Thượng.
Còn dự án "Chúc Cô Nương" được đồn đoán sắp khởi quay cũng gây buzz với nữ chính Chúc Anh. Nguyên tác "Chúc Cô Nương Hôm Nay Lại Rơi Vào Hố Chưa?" vốn là tiểu thuyết không có tuyến tình cảm luôn á. Nhân vật Chúc Anh xuất thân bình dân, vì muốn tìm đường sống đã quyết định nhảy vào quan trường. Giữa những cuộc tranh đấu khốc liệt, cô từng bước gây dựng vị thế và cuối cùng leo đến đỉnh cao quyền lực. Trong phần lớn nguyên tác, Chúc Anh cải trang nam giới và gần như chỉ "chăm chỉ" với sự nghiệp – chuẩn "independent woman" luôn!
Có thể thấy, điểm hấp dẫn cốt lõi của mô-típ nữ quan nằm ở hành trình trưởng thành và lập nghiệp của nữ chính. Cách xây dựng này không phải là mới toanh đâu, mà có nhiều điểm giống với hình tượng nữ tướng hay nữ thương nhân từng được yêu thích. Điểm khác biệt là thay vì chiến trường hay thương trường, nữ chính lần này đặt chân vào quan trường, kéo theo nhiều màn đấu trí và tranh quyền căng não hơn.
So với hình tượng nữ tướng, nữ chính theo đuổi con đường văn quan có thể giảm bớt một số tranh cãi về tạo hình và diễn xuất. Các nhân vật nữ tướng thường khiến khán giả đặt kỳ vọng cao vào ngoại hình mạnh mẽ, khí chất và những phân cảnh võ thuật. Trong khi đó, hình tượng nữ quan thiên về trí tuệ, đối thoại và khả năng xử lý tình huống – có phần "dễ thở" hơn với cách xây dựng nữ chính của dòng cổ ngẫu hiện giờ.
Tuy nhiên, việc tăng yếu tố quyền mưu cũng đặt ra không ít thách thức cho các nhà làm phim đấy nhé!
Một rủi ro khác là sự trùng lặp mô-típ. Nếu nữ tướng, nữ thương nhân rồi nữ quan đều chỉ được xây dựng theo cùng một công thức: nữ chính xuất thân "nghèo khổ", gặp biến cố, liên tục thăng cấp và cuối cùng đạt đến đỉnh cao quyền lực, thì việc thay đổi nghề nghiệp cũng chẳng tạo ra quá nhiều khác biệt. Lúc đó, khán giả rất dễ rơi vào trạng thái "mệt mỏi" và chán nản.
Điều người xem thực sự mong đợi là những nữ chính có khả năng tồn tại trong một bàn cờ quyền lực phức tạp, dùng trí tuệ và bản lĩnh để tìm đường "tiến thân". Tình cảm với nam chính cũng nên được hình thành tự nhiên từ những lần hợp tác, đối đầu và cùng đối mặt với lợi ích hoặc nguy cơ chung, chứ không phải những tuyến tình yêu được xây dựng theo công thức nhàm chán.
Trước đây, một trong những tác phẩm nổi bật với hình tượng nữ quan là "Lục Trinh truyền kỳ". Phim kể về Lục Trinh, cô gái xuất thân từ gia đình quan thương, buộc phải tiến cung để tránh sự truy sát của mẹ kế. Nhờ sự thông minh và nỗ lực, cô từng bước leo rank từ cung nữ lên nữ quan cấp cao, sau đó hỗ trợ Thái tử Cao Trạm lên ngôi và trở thành nữ tể tướng.
Khi lên sóng, "Lục Trinh truyền kỳ" từng gây chú ý nhờ thiết lập mới mẻ, các tuyến đấu đá trong cung hấp dẫn cùng mối quan hệ tình cảm được khán giả yêu thích. Thành công của tác phẩm cũng cho thấy hình tượng nữ quan hoàn toàn có khả năng tạo sức hút nếu được xây dựng đủ khác biệt.
Nguồn: saostar.vn