Trong Friend Zone, Baifern hành hạ bạn thân cho đã rồi đến Công Chúa Cát, nàng bị bạn thân hành lại, phải làm ô sin cho hắn, thậm chí nuôi con cho hắn luôn
Nếu là fan cứng của Baifern Pimchanok hay đơn giản là mọt phim Thái chuẩn không cần chỉnh, bạn hẳn đã cày xong bộ phim đình đám Friend Zone (Yêu Nhầm Bạn Thân) rồi đúng không? Baifern quả là có một năm "đu đỉnh" phim ảnh khi vừa gây bão hồi đầu năm với Friend Zone, cuối năm lại khiến cả châu Á phải "đổ rạp" với Chiếc Lá Bay. Chiếc Lá Bay vừa hết, nàng lại tiếp tục phủ sóng với Công Chúa Cát. Không còn là tiểu thư sang chảnh, lần này nàng tụt giá thảm hại khi hết làm "vợ bé" lại đến vợ hờ cho hai anh em trai Cuối cùng cũng đến ngày nàng Gink bị chính "ngải" Friend Zone quật trở lại rồi!
Baifern từng gây bão với Friend Zone hồi đầu năm.
Friend Zone đã đâm chọt vào đúng chỗ đau của không ít người trẻ, đó thật sự là một "vấn nạn" rất đáng phải bài trừ luôn á. Đó là khi mình đâm đầu yêu một người nhưng họ chỉ xem mình như bạn thôi Vấn đề là mối quan hệ giữa cả hai nhiều khi còn hơn cả chữ "bạn" nhưng vẫn chưa chạm đến chữ yêu. Trong Friend Zone, Palm (Nine Naphat) đã yêu đơn phương Gink (Baifern) suốt 10 năm ròng rã luôn ấy chứ. Từ khi còn là bạn cấp ba, học chung một lớp cho đến khi cả hai trưởng thành.
Buồn của Palm nè các bạn ơi.
Trong một buổi tiệc, Palm đã kể lại toàn bộ nỗi thống khổ của mình với hội anh em Friend Zone. Suốt 10 năm anh bị "cầm tù" trong mối quan hệ có tên là Friend Zone. Dù Palm có hẹn hò với bao nhiêu cô gái cũng không ngăn nổi việc anh cứ đem họ ra so sánh với Gink Cuối cùng Palm lại mang tiếng lăng nhăng, đa tình, thay bạn gái như thay áo, đúng là "có tiếng mà không có miếng" thiệt.
Hãy nhìn mặt Palm đi, chắc vui lắm đây!
Điều tệ hơn là Gink đã có người yêu nhưng lại cứ giữ Palm khư khư bên mình. Gink coi Palm như cái thùng rác để trút tất cả mọi thứ, từ sự nghi ngờ, ghen tuông với người yêu đến cả lần nghi có bầu luôn ấy Dù Palm đang ở đâu thì chỉ cần Gink gọi điện một cái, ỉ ôi vào câu là Palm lại lao đến ngoan như một chú cún con. Khi Gink bị phản bội, thất tình, say khướt và khóc lóc, vẫn chỉ có Palm bên cạnh. Thế mà Gink lại muốn "vượt rào" với Palm chỉ để trả đũa người yêu thôi chứ không phải vì thích.
Câu nói của Palm hẳn khiến nhiều người cùng cảnh ngộ thấy nhói lòng: "Cậu biết tớ yêu cậu nên cậu muốn làm gì cũng được phải không?"
Sao mà nhói lòng đến thế các bro ơi!
Trong Công Chúa Cát, Baifern vào vai Kod, bạn thân kiêm "ô sin" của gã bạn thân Ji (March Chutavuth). Kod là trẻ mồ côi nên sớm phải trưởng thành hơn bạn cùng trang lứa, phải làm thêm đủ thứ việc để tự lo cho bản thân. Kod như nàng Lọ Lem gặp được Ji "rich kid", nhưng mà đời không như là mơ đâu nhen Vai trò của Kod chỉ là điểm danh hộ Ji, làm bài tập cho Ji, "hầu hạ" Ji từ A đến Z. Bù lại, Kod sẽ có tiền để trang trải cuộc sống. Nhiều khi Kod cũng nổi đóa trước những lần vòi vĩnh quá đáng của Ji, nhưng Ji chỉ cần đem tờ tiền vuốt nhẹ lên má Kod là mọi thứ lại đâu vào đấy. Cứ như thế cho đến ngày Ji đi du học nước ngoài.
Kod làm ô sin cho Ji mà không công khai luôn á.
Thu đi để lại lá vàng, Ji đi để lại cho nàng cái thai Nhưng không phải Kod mang thai mà là một trong những bạn gái cũ của Ji. Cô nàng tìm Kod ăn vạ bắt đền, trong khi Ji thì bặt liên lạc hoàn toàn. Bí quá Kod dành dỗ em gái kia giữ đứa bé lại rồi sinh ra mình sẽ chịu trách nhiệm. Lời đã nói ra, ai ngờ Kod phải chịu trách nhiệm thật luôn. Sinh con xong, cô em đóng gói gửi "bưu phẩm" đến cho Kod rồi tót đi nước ngoài với chồng Tây Trong khi đó, Ji ở nước ngoài còn hớt tay trên cả bồ của anh trai và bị bắt phải đính hôn khi về nước. Ji quen thói ỷ lại vào Kod, lần này hắn thuê Kod làm mẹ của con hắn, nếu không sẽ gửi đứa bé đến trại trẻ mồ côi.
Phờ phạc vì phải làm mẹ đơn thân, trong khi mình còn chưa được "bóc tem" nha các ông.
Kod nhận lời làm mẹ đơn thân một phần vì thương đứa nhỏ nhưng cũng vì có tình cảm với Ji. Cô làm rất nhiều việc vì Ji và không hẳn lúc nào cũng chỉ vì tiền đâu. Ji vẫn thường qua lại thăm hai mẹ con nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, cuối cùng Ji cũng bị anh trai bắt được Vì không muốn mọi chuyện vỡ lở, Ki (Dan Worrawech) – anh trai Ji nảy ra ý tưởng cưới Kod làm vợ và nhận bé Moji là con mình.
Cuối cùng phải cưới anh trai của Ji để che mắt thiên hạ luôn chứ.
Ji đương nhiên giãy nảy lên không chịu rồi. Anh thậm chí còn đòi từ hôn để cưới Kod nhưng khi Kod hỏi: "Cậu muốn cưới tớ, vậy cậu có yêu tớ không?", Ji nói một câu khiến Kod muốn cưới anh trai Ji lẹ cho lành: "Có chứ! Tớ yêu cậu! Yêu kiểu bạn bè!" Kod cũng thừa nhận rằng mình từng thầm thích Ji nhưng mọi thứ không đi đến đâu khi Ji chỉ coi Kod là "Friend Zone". Thế thì cưới Ji hay cưới Ki cũng đâu có gì khác nhau, nên Kod chọn cưới Ki luôn.
"Công chúa cát" Kod hẳn là cô nàng số nhọ nhất khi cả hai người đàn ông bên mình đều dây dưa với người phụ nữ khác Ji thì mắc kẹt với hôn thê đã đính ước, anh chàng cũng chẳng cắt nghĩa nổi mình có yêu Kod hay không. Ki – chồng hờ của Kod cũng còn lưu luyến với tình cũ, chính là hôn thê của Ji.
Có chồng con rồi nhưng nhấn mạnh là nàng vẫn còn zin nha mọi người.
Baifern từng vào vai một cô bạn đanh đá, thích hành hạ anh bạn thân kiêm crush, cuối cùng cũng có ngày "nàng Gink" phải thấm cái cảm giác làm "Friend Zone" của người khác rồi Liệu Kod có phá được cái ranh giới friend zone để tìm thấy chân ái của đời mình không nhỉ?
Nguồn: kenh14.vn