Ê, drama căng đây rồi! Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản vừa nhận được thông tin về việc một nghiệp đoàn Nhật có hành vi không đúng mực với công dân Việt mình nè. Nghe xong mà bức xúc luôn á!
Không để yên đâu nhé, ngày 16/6 vừa rồi, lãnh đạo Đại sứ quán đã triệu tập luôn đại diện nghiệp đoàn đó về để "nói chuyện" . Buổi làm việc còn có cả đại diện Liên Hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản tham dự nữa đó, nghiêm túc lắm!
Tại buổi gặp mặt này, phía nghiệp đoàn và cán bộ có hành vi thiếu chuẩn mực đã phải xin lỗi sâu sắc với Đại sứ quán, thực tập sinh Việt Nam liên quan và cả cộng đồng người Việt tại Nhật luôn . Họ thừa nhận hành vi của mình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của Đại sứ quán và công dân Việt Nam.
Còn về phần thực tập sinh thì sao? Đại diện nghiệp đoàn báo cáo là bạn này có nhiều vi phạm pháp luật (như bỏ trốn bất hợp pháp...) nhiều lần rồi. Dù vậy, họ vẫn cảm ơn Đại sứ quán đã phối hợp để đưa thực tập sinh này về nước ngay sáng 13/6 vừa qua.
Hai bên đã ngồi lại nói chuyện thẳng thắn về những vấn đề liên quan, tìm giải pháp phù hợp để tránh tình trạng này tái diễn, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thực tập sinh Việt Nam .
Update thêm nè: Cùng ngày đó, công ty phái cử tại Việt Nam cũng gửi công văn cho Đại sứ quán, xác nhận thực tập sinh đã về đến Việt Nam an toàn và cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của Đại sứ quán trong việc giải quyết vụ việc.
Nguồn: kenh14.vn