Ôi giời ơi, câu chuyện này nghe mà thương cả hai bên luôn ý! Anh David này do cần gấp tiền mua thuốc giảm đau mà đã làm chuyện không ai ngờ tới - cầm dao uy hiếp bố ruột để xin tiền
Theo các điều tra viên tiết lộ, David mắc một căn bệnh hiếm gặp tên là priapism (cương dương kéo dài) khiến anh ấy đau đớn cực kỳ. Nghĩ mà thương, tình trạng cương cứng không kiểm soát được này có thể kéo dài tận 6 tiếng liền luôn á! Chắc ai cũng hiểu sao anh ấy phải điên cuồng tìm tiền mua thuốc đến vậy
Ông Tommy - bố của David - chia sẻ với báo chí rằng con trai mình ốm yếu từ bé, còn bị thiếu hụt enzyme nữa. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh priapism, David được kê đơn thuốc Oxycodone để giảm đau. Nhưng dần dần anh ấy đã quá phụ thuộc vào loại thuốc này rồi
Hiện tại David đang bị giam giữ tại nhà tù đảo Rikers với các tội danh ăn trộm và cố ý cướp của. Người cha tội nghiệp đã phải bỏ ra 5.000 USD tiền bảo lãnh để con tạm thời được thả.
Không phải lần đầu đâu nha! Hồi tháng 5 vừa rồi, ông Tommy cũng đã tốn 3.500 USD tiền thế chân cho con sau một vụ cướp khác. Lúc đó David vung dao đe dọa một người đàn ông đòi tiền, nhưng may là anh này khống chế được David trước khi báo công an.
Nguồn: soha.vn