NắngHạDễThương
New member
Bạn có bao giờ gặp ai đó mà chỉ sau vài phút tán gẫu đã cảm thấy "ơ, mình hiểu người này rồi đó" không?
Nghe hơi mlem nhưng mà có thật đó! Năm 1966, Đại học Michigan (Mỹ) đã làm một thí nghiệm cực kỳ thú vị. 84 bạn sinh viên hoàn toàn không quen biết được ghép thành 42 cặp, ngồi nhìn nhau "đanh mắt" trong 15 phút mà không được nói gì cả. Sau đó, các bạn ấy phải đánh giá tính cách của người đối diện chỉ bằng... mắt thường thôi.
Kết quả? Dân tình shocked vì các bạn sinh viên đoán khá chuẩn về mức độ hướng ngoại, trách nhiệm và sự chân thành của người đối diện luôn!
Hơn nửa thế kỷ sau, team nghiên cứu tại Nga quyết định flex tiếp với AI. Họ cho AI phân tích mặt của 12.447 người và dự đoán tính cách. Độ chính xác đạt khoảng 58%, cao hơn nhiều so với đoán mò random. Plot twist là AI đoán tính cách của chị em còn chuẩn hơn các anh một tí!
Một nghiên cứu khác của Đại học Washington (Mỹ) còn hardcore hơn - phân tích gần 96.000 ảnh đại diện LinkedIn của các học viên MBA. Sau khi quét 128 đặc điểm khuôn mặt, AI phát hiện người hướng ngoại thường có thu nhập cao hơn trong tương lai đó nha!
Không chỉ tính cách, giới khoa học còn nghiên cứu liệu mặt mũi có liên quan đến IQ không nữa. Năm 2009, một nghiên cứu yêu cầu người tham gia nhìn ảnh rồi đoán xem ai thông minh. Kết quả cho thấy mọi người có thể nhận định khá nhất quán về ai trông "thông minh", nhưng twist ở chỗ: cái này chỉ có mối liên hệ với trí thông minh thực tế ở nam giới, còn nữ giới thì... gần như không có!
Những nghiên cứu này khiến nhiều người nhớ đến câu "Tướng do tâm sinh" của người xưa. Trong đó, câu nói được lưu truyền nhiều nhất chính là: "Nam nhìn mũi, nữ nhìn miệng, cả đời phú quý ít thị phi". Theo quan niệm truyền thống, các anh có sống mũi cao, cánh mũi đầy đặn thường được cho là quyết đoán, có trách nhiệm, biết lo việc lớn. Ngược lại, mũi lệch hay mũi khoằm thường bị gán những nhận xét không mấy tích cực.
Còn với chị em, người xưa lại để ý đến miệng. "Miệng anh đào" từng là chuẩn mực của vẻ đẹp dịu dàng, nền nã. Dân gian còn lưu truyền kiểu môi dày là người có phúc, môi mỏng dễ cay nghiệt, miệng lớn thì mạnh mẽ nhưng dễ "chạm" người khác.
Nhưng thực ra trí thông minh và tính cách không nằm trên mặt đâu nha! 
Ngày nay, dù khoa học cho thấy ngoại hình có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng không có nghĩa là khuôn mặt quyết định vận mệnh hay tính cách của một người được!
Thực tế có vô vàn người thành công mà không có "tướng mũi phú quý". Cũng có rất nhiều chị em hạnh phúc, tử tế, được yêu mến dù không có "miệng anh đào" như xưa. Nếu dịch ra ngôn ngữ hiện đại, câu "nam nhìn mũi, nữ nhìn miệng" có thể hiểu là: Nhìn đàn ông hãy nhìn bản lĩnh. Nhìn phụ nữ hãy nhìn sự ấm áp.
Bản lĩnh thể hiện ở cách một người đối mặt khó khăn, có giữ lời hứa không, có dám chịu trách nhiệm khi có chuyện không. Sự ấm áp lại thể hiện qua cách nói chuyện, đối xử với người thân, phản ứng khi có mâu thuẫn và khả năng empathy với người khác.
Dù các nghiên cứu cho thấy con người thường có những đánh giá ban đầu từ ngoại hình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc khuôn mặt quyết định trí thông minh, nhân cách hay tương lai của một người được nha!
Các nhà tâm lý học từ lâu đã chỉ ra rằng con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi "hiệu ứng hào quang" - xu hướng nghĩ rằng người ngoại hình đẹp, mặt thiện cảm hoặc thần thái tự tin sẽ thông minh, đáng tin cậy và thành công hơn. Nhưng mà cảm nhận ban đầu không phải lúc nào cũng đúng đâu!
Trong giáo dục hiện đại, ngày càng nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng trí tuệ không thể đánh giá qua sống mũi cao thấp, khuôn miệng rộng hẹp hay bất kỳ đặc điểm ngoại hình nào. Điều làm nên sự khác biệt của một đứa trẻ hay người trưởng thành nằm ở khả năng học hỏi, tư duy phản biện, tính kiên trì, khả năng kiểm soát cảm xúc và tinh thần không ngừng phát triển bản thân.
Thực tế cho thấy có rất nhiều người không có ngoại hình nổi bật nhưng vẫn đạt thành tựu lớn trong học tập, khoa học hay kinh doanh. Ngược lại, một khuôn mặt gây thiện cảm cũng không thể thay thế cho năng lực, kiến thức và sự nỗ lực.
Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất từ câu "nam nhìn mũi, nữ nhìn miệng" không phải ở việc xem tướng đoán người, mà ở bài học về quan sát và thấu hiểu. Người xưa cố tìm kiếm những dấu hiệu bên ngoài để hiểu người đối diện, còn ngày nay, khoa học cho thấy muốn hiểu một người thực sự, chúng ta cần nhìn vào cách họ suy nghĩ, hành động và đối xử với người khác trong cuộc sống.
Nguồn: soha.vn
Nghe hơi mlem nhưng mà có thật đó! Năm 1966, Đại học Michigan (Mỹ) đã làm một thí nghiệm cực kỳ thú vị. 84 bạn sinh viên hoàn toàn không quen biết được ghép thành 42 cặp, ngồi nhìn nhau "đanh mắt" trong 15 phút mà không được nói gì cả. Sau đó, các bạn ấy phải đánh giá tính cách của người đối diện chỉ bằng... mắt thường thôi.
Kết quả? Dân tình shocked vì các bạn sinh viên đoán khá chuẩn về mức độ hướng ngoại, trách nhiệm và sự chân thành của người đối diện luôn!
Hơn nửa thế kỷ sau, team nghiên cứu tại Nga quyết định flex tiếp với AI. Họ cho AI phân tích mặt của 12.447 người và dự đoán tính cách. Độ chính xác đạt khoảng 58%, cao hơn nhiều so với đoán mò random. Plot twist là AI đoán tính cách của chị em còn chuẩn hơn các anh một tí!
Một nghiên cứu khác của Đại học Washington (Mỹ) còn hardcore hơn - phân tích gần 96.000 ảnh đại diện LinkedIn của các học viên MBA. Sau khi quét 128 đặc điểm khuôn mặt, AI phát hiện người hướng ngoại thường có thu nhập cao hơn trong tương lai đó nha!
Không chỉ tính cách, giới khoa học còn nghiên cứu liệu mặt mũi có liên quan đến IQ không nữa. Năm 2009, một nghiên cứu yêu cầu người tham gia nhìn ảnh rồi đoán xem ai thông minh. Kết quả cho thấy mọi người có thể nhận định khá nhất quán về ai trông "thông minh", nhưng twist ở chỗ: cái này chỉ có mối liên hệ với trí thông minh thực tế ở nam giới, còn nữ giới thì... gần như không có!
Những nghiên cứu này khiến nhiều người nhớ đến câu "Tướng do tâm sinh" của người xưa. Trong đó, câu nói được lưu truyền nhiều nhất chính là: "Nam nhìn mũi, nữ nhìn miệng, cả đời phú quý ít thị phi". Theo quan niệm truyền thống, các anh có sống mũi cao, cánh mũi đầy đặn thường được cho là quyết đoán, có trách nhiệm, biết lo việc lớn. Ngược lại, mũi lệch hay mũi khoằm thường bị gán những nhận xét không mấy tích cực.
Còn với chị em, người xưa lại để ý đến miệng. "Miệng anh đào" từng là chuẩn mực của vẻ đẹp dịu dàng, nền nã. Dân gian còn lưu truyền kiểu môi dày là người có phúc, môi mỏng dễ cay nghiệt, miệng lớn thì mạnh mẽ nhưng dễ "chạm" người khác.
Nhưng thực ra trí thông minh và tính cách không nằm trên mặt đâu nha!
Ngày nay, dù khoa học cho thấy ngoại hình có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng không có nghĩa là khuôn mặt quyết định vận mệnh hay tính cách của một người được!
Thực tế có vô vàn người thành công mà không có "tướng mũi phú quý". Cũng có rất nhiều chị em hạnh phúc, tử tế, được yêu mến dù không có "miệng anh đào" như xưa. Nếu dịch ra ngôn ngữ hiện đại, câu "nam nhìn mũi, nữ nhìn miệng" có thể hiểu là: Nhìn đàn ông hãy nhìn bản lĩnh. Nhìn phụ nữ hãy nhìn sự ấm áp.
Bản lĩnh thể hiện ở cách một người đối mặt khó khăn, có giữ lời hứa không, có dám chịu trách nhiệm khi có chuyện không. Sự ấm áp lại thể hiện qua cách nói chuyện, đối xử với người thân, phản ứng khi có mâu thuẫn và khả năng empathy với người khác.
Dù các nghiên cứu cho thấy con người thường có những đánh giá ban đầu từ ngoại hình, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc khuôn mặt quyết định trí thông minh, nhân cách hay tương lai của một người được nha!
Các nhà tâm lý học từ lâu đã chỉ ra rằng con người rất dễ bị ảnh hưởng bởi "hiệu ứng hào quang" - xu hướng nghĩ rằng người ngoại hình đẹp, mặt thiện cảm hoặc thần thái tự tin sẽ thông minh, đáng tin cậy và thành công hơn. Nhưng mà cảm nhận ban đầu không phải lúc nào cũng đúng đâu!
Trong giáo dục hiện đại, ngày càng nhiều chuyên gia nhấn mạnh rằng trí tuệ không thể đánh giá qua sống mũi cao thấp, khuôn miệng rộng hẹp hay bất kỳ đặc điểm ngoại hình nào. Điều làm nên sự khác biệt của một đứa trẻ hay người trưởng thành nằm ở khả năng học hỏi, tư duy phản biện, tính kiên trì, khả năng kiểm soát cảm xúc và tinh thần không ngừng phát triển bản thân.
Thực tế cho thấy có rất nhiều người không có ngoại hình nổi bật nhưng vẫn đạt thành tựu lớn trong học tập, khoa học hay kinh doanh. Ngược lại, một khuôn mặt gây thiện cảm cũng không thể thay thế cho năng lực, kiến thức và sự nỗ lực.
Có lẽ điều đáng suy ngẫm nhất từ câu "nam nhìn mũi, nữ nhìn miệng" không phải ở việc xem tướng đoán người, mà ở bài học về quan sát và thấu hiểu. Người xưa cố tìm kiếm những dấu hiệu bên ngoài để hiểu người đối diện, còn ngày nay, khoa học cho thấy muốn hiểu một người thực sự, chúng ta cần nhìn vào cách họ suy nghĩ, hành động và đối xử với người khác trong cuộc sống.
Nguồn: soha.vn