Chuyện là một chị nghiên cứu sinh tên C.T.H.O. đang cày luận án tiến sĩ tại Trung tâm nghiên cứu lọc hoá dầu của trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM, ở trọ chung phòng với bạn tại quận Bình Tân. Ban đầu thì người bạn này được xác định là F3 thôi nên mọi người cũng không lo lắm.
Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, từ ngày 28/5, Trung tâm nghiên cứu lọc hoá dầu đã cho chị C.T.H.O. nghỉ ở nhà luôn cho an toàn.
Nhưng mà plot twist đây rồi Đến ngày 4/6, người bạn trọ chung phòng với chị C.T.H.O. lại được xác định là F0 mất rồi. Và thế là chị nghiên cứu sinh này cũng "lên level" thành F0 theo. Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM phải hợp tác với cơ quan y tế quận truy vết gấp các trường hợp tiếp xúc gần.
Kết quả là cơ quan y tế xác định được 40 trường hợp là F1 của nghiên cứu sinh C.T.H.O. và đưa họ đi cách ly tập trung hết luôn.
Thực ra thì từ ngày 11/5, trường ĐH Bách khoa đã chuyển sang dạy online các môn lý thuyết rồi, còn những môn thực hành, thí nghiệm và thể dục thì tạm dừng hết.
Trường chỉ ưu tiên cho sinh viên năm cuối thực hành, thí nghiệm thôi để đảm bảo tiến độ luận văn tốt nghiệp, nhưng vẫn phải tuân thủ các yêu cầu phòng dịch nghiêm ngặt và giảm tải số lượng 50%.
Đến ngày 27/5, trường ĐH Bách khoa còn bắt buộc tất cả sinh viên, người học phải quét mã QR của trường đặt tại các cổng ra vào để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 nữa.
Nguồn: svvn.tienphong.vn