Chuyện này nghe mà sốc luôn á! Một nghiên cứu sinh người Việt đang học ở Mỹ bị nghi là bị đồng nghiệp cho chất độc thần kinh vào đồ uống Nguyên nhân được cho là do ganh tị trong học tập, mà phát hiện ra chỉ vì... ly trà có vị hơi sus sus.
Theo hãng tin AP ngày 14/10, Aili Wang (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang học thạc sĩ - tiến sĩ ngành vi sinh vật học tại Đại học Wyoming đã bị bắt ở sân bay quốc tế Los Angeles hôm 6/10.
Chị Wang bị tố làm bạn cùng trường bị thương nghiêm trọng sau khi được cho là đã cho chất độc vào đồ uống của một nghiên cứu sinh Việt Nam. Theo hồ sơ tòa án, nạn nhân tên viết tắt là K.T., đang trong quá trình chuẩn bị nộp đơn đăng ký bằng sáng chế cho công nghệ điều trị bệnh.
Các cáo buộc này vẫn đang chờ được xét xử tại tòa. Nếu bị kết án, Wang có thể phải ngồi tù đến 10 năm và đóng phạt 10.000 USD.
Uống trà thấy vị lạ, kiểm tra phát hiện bột trắng đáng ngờ
Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 8, bạn K.T. bắt đầu có các triệu chứng kiểu: mệt lả người, khó ngủ, tê ngón tay và run chân.
Một hôm pha trà bằng máy pha cà phê ở văn phòng, bạn này cảm thấy đồ uống có vị khác hẳn bình thường. Chi tiết này khiến mọi người bắt đầu để ý đến chiếc máy pha mà bạn ấy hay xài.
Sau đó, vợ của K.T. cùng một số người đã đun cạn nước trong máy pha cà phê. Họ thu được khoảng 63 mg bột màu trắng và giao nộp mẫu vật này cho cảnh sát để kiểm tra.
Kết quả phân tích trong hồ sơ cho thấy chất bột đó là acrylamide - một loại hóa chất có thể gây độc cho hệ thần kinh khi tiếp xúc ở mức nguy hiểm Hiện cơ quan chức năng đang xem xét chất này trong quá trình điều tra vụ đầu độc.
Camera bóc phốt hành động đáng ngờ trong phòng lab
Các đoạn video từ camera giám sát trong phòng thí nghiệm được cho là đã ghi lại cảnh Wang chụp ảnh ghi chú nghiên cứu của K.T. và dùng chất lỏng từ cốc của mình để rửa cốc của bạn cùng phòng.
Những đoạn video này trở thành một trong những bằng chứng quan trọng trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, việc xác định chính xác hành vi, mục đích và trách nhiệm hình sự của Wang sẽ phụ thuộc vào các chứng cứ được cơ quan tố tụng xem xét.
Theo thông tin AP dẫn lại, điều tra viên nghi ngờ động cơ của vụ việc xuất phát từ sự ganh đua trong môi trường học thuật. K.T. được cho là đang có những tiến bộ vượt bậc trong nghiên cứu công nghệ mới để điều trị ung thư và các bệnh di truyền. Còn Wang thì đã trượt vòng bảo vệ luận án tốt nghiệp đầu tiên rồi.
Sự chênh lệch về thành tích nghiên cứu được cho là có thể liên quan đến mâu thuẫn giữa hai người. Tuy nhiên, động cơ cụ thể vẫn cần được chứng minh trong quá trình xét xử.
Thầy hướng dẫn sốc nặng, sức khỏe nạn nhân vẫn chưa bình phục
Giáo sư Mark Gomelsky, chuyên ngành vi sinh học tại Đại học Wyoming và là người trực tiếp hướng dẫn cả hai nghiên cứu sinh, cho biết ông bị sốc nặng trước những thông tin liên quan đến vụ việc này.
Ông chia sẻ rằng việc một nghiên cứu sinh có thể bị đe dọa tính mạng bởi chính người cùng làm việc trong môi trường học thuật là một cú sốc quá lớn, đồng thời bày tỏ sự xót xa trước những gì K.T. phải trải qua.
Theo giáo sư Gomelsky, nạn nhân vẫn đang gặp nhiều vấn đề về sức khỏe sau khi được cho là đã tiếp xúc với hóa chất độc. Bạn ấy bị giảm khả năng tập trung, mau mệt mỏi và mất cảm giác ở bàn tay trái. Vị giáo sư cũng lo ngại về khả năng hồi phục hoàn toàn của K.T. Ông cho biết tổn thương thần kinh liên quan đến acrylamide có thể kéo dài, khiến tiên lượng sức khỏe của nạn nhân chưa thể xác định chắc chắn được
Vụ việc đang thu hút sự chú ý của nhiều người bởi những cáo buộc nghiêm trọng xảy ra ngay trong môi trường nghiên cứu khoa học - nơi được cho là an toàn và văn minh. Bên cạnh quá trình làm rõ trách nhiệm của người bị cáo buộc, tình trạng sức khỏe lâu dài của nghiên cứu sinh gốc Việt cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm.
Nguồn: techz.vn