Nghiên cứu: Loài người bị thiên thạch hủy diệt? Cơ hội thấp lắm bạn ơi!

BiBabe2111

New member
c49fc1f16d506e3d6f15.jpg


Tin vui cho những ai hay lo lắng về ngày tận thế! Các nhà khoa học vừa ra thông báo chính thức: khả năng chúng ta bị thiên thạch "xóa sổ" là... cực kỳ thấp luôn nha

Nghe có vẻ nghịch lý nhưng mà sự thật là vầy: số lượng thiên thạch "ghé thăm" Trái Đất bây giờ đang tăng gấp 3 lần so với thời khủng long còn tung tăng trên đất nữa đó! Daily Star đưa tin sau khi các nhà khoa học check kỹ data từ NASA thì phát hiện ra điều này.

Vậy mà sao các chuyên gia lại bảo "đừng lo" cơ?

Tiến sĩ Thomas Gernon - Phó giáo sư ngành Khoa học Trái đất tại đại học Southampton đã tiết lộ bí mật: "Chúng tôi đã đưa ra kết luận này bằng cách nghiên cứu bề mặt của Mặt trăng. Đây là 'người hàng xóm gần nhất' của chúng ta cũng bị 'tấn công' bởi cùng một quần thể các tiểu hành tinh, giống Trái đất".

Giải thích thêm cho dễ hiểu nè: những thiên thạch lao thẳng xuống Trái đất thường xuất phát từ vành đai tiểu hành tinh - nơi các "anh tiểu hành tinh" va chạm nhau và tạo ra hàng tá mảnh vỡ. Theo thời gian, những mảnh này có thể bị đẩy về phía Trái đất.

"Theo thời gian, những mảnh vỡ này bị phá hủy bởi ánh sáng mặt trời và có một quá trình tái phát năng lượng. Điều này sẽ dẫn đến những va chạm nhỏ và sau đó có thể đẩy chúng hướng về phía Trái đất. Sẽ có rất nhiều mảnh vỡ bay khỏi vành đai tiểu hành tinh tại cùng một thời điểm," Tiến sĩ Gernon giải thích.

Nhưng đây mới là phần quan trọng nhất nhé!

Tiến sĩ Gernon khẳng định xác suất các tiểu hành tinh "tấn công" Trái đất và "quét sạch" loài người là cực kỳ thấp.

"Mọi người không cần phải lo lắng về sự gia tăng của dòng chảy này. Các tác động của tiểu hành tinh lớn, khoảng hơn 1 km, đã xuất hiện từ 3-5 triệu năm trước tới 90 triệu năm trước", nhà khoa học giải thích.

Nói tóm lại: những viên thiên thạch đủ lớn để gây nguy hiểm thật sự thì lâu lắm mới xuất hiện một lần. Lần gần nhất là từ 3-5 triệu năm trước đó, còn xa xôi hơn nữa là 90 triệu năm rồi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top