Nghiên cứu 10 năm của ĐH Harvard: Đây chính là kiểu người dễ thành công nhất, lương cao gấp 10 lần người thường

BeoXinh4192

New member
c2fe079e1c7e349b033e.jpg


Một vị tỷ phú nổi tiếng người Nhật gốc Hàn chính là minh chứng rõ nét cho kiểu người này đó các bạn ơi!

b951c0db2f879dfabf84.jpg


Năm 1979, ĐH Harvard đã làm một cuộc khảo sát cực kỳ thú vị với các bạn sinh viên mới tốt nghiệp. Câu hỏi đặt ra là: "Các bạn có mục tiêu sống rõ ràng không?"

Và kết quả thế nào? Chỉ có 3% sinh viên có mục tiêu sống rõ ràng và còn ghi chép lại vào nhật ký nữa chứ. 13% sinh viên khác thì có mục tiêu trong đầu nhưng mơ hồ mơ hồ, không ghi chép gì cả. Còn lại 84% thì... không có mục tiêu rõ ràng luôn

Nhóm 84% này chỉ muốn đi du lịch sau khi tốt nghiệp, chill hết mình rồi mới tính chuyện làm việc sau. Vibe "sống hết mình" đúng không nào?

18639a138d98f3c44bba.jpg


Harvard đã theo dõi 3 nhóm này trong suốt 10 năm và kết quả... shock vãi! Những người có mục đích sống rõ ràng không chỉ thành công hơn mà còn giàu có gấp 10 lần, thậm chí cả trăm nghìn lần so với người khác luôn đó!

Cụ thể nè: Sau 10 năm, nhóm thứ 2 (có mục tiêu mơ hồ) thu nhập cao gấp đôi nhóm thứ 3. Còn nhóm thứ 1 (có mục tiêu rõ ràng + ghi chép) thì thu nhập cao gấp 10 lần nhóm thứ 2! Tính ra, nếu nhóm 2 kiếm được 10 triệu USD/năm thì nhóm 1 kiếm tới 100 triệu USD/năm luôn á! Crazy phải không?

Nói về chuyện có mục tiêu rõ ràng, không thể không nhắc đến Masayoshi Son (sinh năm 1957) - ông chủ SoftBank huyền thoại, doanh nhân người Nhật gốc Hàn.

Hồi mới khởi nghiệp, Son không có tiền, không có kinh nghiệm, không có mối quan hệ gì hết. Điều duy nhất anh có là nhiệt huyết, đam mê và quan trọng nhất: mục tiêu sống siêu rõ ràng! ✨

e36099a51a6c4065f432.jpg


"Mục tiêu cuộc sống rõ ràng" đó chính là "kế hoạch 50 năm" mà Son lập ra từ khi mới 19 tuổi. Check thử xem:

- 20 tuổi: Chứng minh sự tồn tại của bạn trong lĩnh vực mình tham gia
- 30 tuổi: Phải có đủ vốn để làm dự án lớn, quy mô trên 100 triệu đô
- 40 tuổi: Có tài sản ít nhất 100 tỷ yên, top đầu trong ngành luôn
- 50 tuổi: Tạo ra doanh nghiệp lớn "kinh thiên động địa"
- 60 tuổi: Có sự nghiệp mang tính biểu tượng toàn cầu
- 70 tuổi: Giao sự nghiệp cho người kế nhiệm

Mới 19 tuổi mà đã có roadmap rõ ràng đến thế! Nghe có vẻ hơi "không tưởng" nhưng chính nhờ có nó mà Son biết mình phải đi đâu, làm gì. Và thực tế là ông đã làm được đấy!

Từ nghiên cứu 10 năm của Harvard và câu chuyện của Masayoshi Son, có thể thấy mục đích sống rõ ràng quan trọng thế nào rồi đúng không? Một người sống không có mục đích giống như con thuyền không người lái, đi du lịch không có người hướng dẫn vậy - chắc chắn sẽ lạc lối và mất đi năng lực, tính tự giác, sự kiên trì...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top