Cựu hậu vệ Rafael da Silva vừa có màn bóc phốt cực gắt về người anh em cũ ở Manchester United đây này!
Trong buổi phỏng vấn gần đây, Rafael da Silva thẳng thắn khẳng định rằng đồng đội cũ Anderson tại sân Old Trafford hoàn toàn có thể trở thành "cầu thủ hay nhất thế giới" nếu không... nghiện nặng burger mang đi. Ừ thì bạn nghe không nhầm đâu, chính là burger McDonald's đó!
"Mỗi lần xe bus của đội chạy trên đường cao tốc, Anderson tự nhiên nhảy phắt lên rồi la toáng: 'McDonald's, McDonald's kìa!'. Anh ấy hơi lú nhưng mà team mình yêu cái tính này lắm. Chỉ cần đưa quả bóng cho anh ấy và để tự do sáng tạo, anh ấy cân được bất kỳ cầu thủ nào đang đá ở Ngoại hạng Anh luôn", Rafael kể lại với vẻ vừa buồn cười vừa tiếc nuối.
"Anderson dính chấn thương nhiều thật, nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng không kém, đó là thói quen ăn uống của anh ấy. Không phải tự nhiên mà phong độ đỉnh nhất của Anderson trong màu áo MU lại rơi vào giai đoạn phải thi đấu dày đặc, vì lúc đó anh ấy không có thời gian để... đi ăn uống thỏa thích", anh chàng hậu vệ Brazil tiết lộ thêm.
Theo Rafael, nếu Anderson nghiêm túc và pro hơn thì hoàn toàn có thể lên đỉnh thế giới. "Tôi nói thật 100% luôn á. Anh ấy chỉ đơn giản là yêu cuộc sống giản đơn và bình dị như vậy thôi".
Sau 8 mùa giải gắn bó với MU (2007-2015), Anderson ra đi mà không để lại được nhiều dấu ấn đáng nhớ. Tiền vệ người Brazil về nước chơi cho Internacional và có mùa giải đầu khá ổn. Mùa hè 2018, Anderson quay lại châu Âu khoác áo đội hạng nhì Thổ Nhĩ Kỳ là Adana Demirspor. Tháng 9 năm ngoái, Anderson tuyên bố giải nghệ, được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của Adana Demirspor và có công lớn giúp CLB thăng hạng lên Super Lig (giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ).
Nguồn: kenh14.vn
Trong buổi phỏng vấn gần đây, Rafael da Silva thẳng thắn khẳng định rằng đồng đội cũ Anderson tại sân Old Trafford hoàn toàn có thể trở thành "cầu thủ hay nhất thế giới" nếu không... nghiện nặng burger mang đi. Ừ thì bạn nghe không nhầm đâu, chính là burger McDonald's đó!
"Mỗi lần xe bus của đội chạy trên đường cao tốc, Anderson tự nhiên nhảy phắt lên rồi la toáng: 'McDonald's, McDonald's kìa!'. Anh ấy hơi lú nhưng mà team mình yêu cái tính này lắm. Chỉ cần đưa quả bóng cho anh ấy và để tự do sáng tạo, anh ấy cân được bất kỳ cầu thủ nào đang đá ở Ngoại hạng Anh luôn", Rafael kể lại với vẻ vừa buồn cười vừa tiếc nuối.
"Anderson dính chấn thương nhiều thật, nhưng còn một vấn đề nghiêm trọng không kém, đó là thói quen ăn uống của anh ấy. Không phải tự nhiên mà phong độ đỉnh nhất của Anderson trong màu áo MU lại rơi vào giai đoạn phải thi đấu dày đặc, vì lúc đó anh ấy không có thời gian để... đi ăn uống thỏa thích", anh chàng hậu vệ Brazil tiết lộ thêm.
Theo Rafael, nếu Anderson nghiêm túc và pro hơn thì hoàn toàn có thể lên đỉnh thế giới. "Tôi nói thật 100% luôn á. Anh ấy chỉ đơn giản là yêu cuộc sống giản đơn và bình dị như vậy thôi".
Sau 8 mùa giải gắn bó với MU (2007-2015), Anderson ra đi mà không để lại được nhiều dấu ấn đáng nhớ. Tiền vệ người Brazil về nước chơi cho Internacional và có mùa giải đầu khá ổn. Mùa hè 2018, Anderson quay lại châu Âu khoác áo đội hạng nhì Thổ Nhĩ Kỳ là Adana Demirspor. Tháng 9 năm ngoái, Anderson tuyên bố giải nghệ, được bổ nhiệm làm giám đốc thể thao của Adana Demirspor và có công lớn giúp CLB thăng hạng lên Super Lig (giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ).
Nguồn: kenh14.vn