BanhNgok9205
New member
Ôi giời ơi, cứ tưởng súng công vụ là đồ chơi chứ gì! Chỉ vì một phút nghịch ngợm mà giờ đồng nghiệp đang nguy kịch, ai mà nghĩ được...
Ngày 3/9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang vào cuộc điều tra vụ việc nghiêm trọng: một nhân viên bảo vệ dùng súng công cụ hỗ trợ bắn trúng đồng nghiệp tại cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang. Nghe mà rùng mình luôn ấy!
Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, chiều 28/8, anh Nguyễn Trung Trực (sinh năm 1996, quê huyện Cai Lậy, làm bảo vệ) về phòng nghỉ tại cơ sở cai nghiện ma túy ở ấp 7, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành để thay đồ sau giờ làm việc.
Lúc đó trong phòng có anh Nguyễn Hoài An (sinh năm 1995, cũng quê huyện Cai Lậy, làm bảo vệ chung). Và đây là lúc drama bắt đầu...
Anh Trực lấy khẩu súng bắn đạn cao su mà cơ sở cai nghiện giao cho bảo vệ dùng trong công việc ra... đùa giỡn với anh An. Ai ngờ đâu, súng bất ngờ phát nổ và viên đạn bắn trúng ngay vào đầu anh An khiến nạn nhân bị thương nghiêm trọng.
Mọi người vội vàng đưa anh An đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng tình trạng rất nguy kịch, anh đang trong tình trạng hôn mê luôn rồi.
Công an đã vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ các nhân chứng và thu giữ khẩu súng ngắn (súng công cụ hỗ trợ, bắn đạn cao su) cùng 1 hộp tiếp đạn (bên trong còn 5 viên đạn).
Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm.
Nguồn: soha.vn