Nghịch ngợm quá trời, bé trai sợ tái mặt khi bị nói "Mẹ cháu chết rồi"

CocKitty8299

New member
7ca5d34d6b9f52cecd82.jpg


Nhiều bố mẹ cứ nghĩ để con "sống thật", "tự do phát triển" là tốt nhất. Nhưng đọc mấy câu chuyện dưới đây xong, chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại liền đó!

**Story 1: Rạp phim biến thành sân chơi**

Mọi người đang ngồi chill xem phim thì có 1 bé trai nhảy nhót trên ghế như đang hát karaoke, thi thoảng lại cười như bể nước Nghịch được tầm nửa tiếng rồi mà mẹ ngồi cạnh vẫn im lặng kiểu "not my business".

Có người nhắc: "Chị bảo cháu đi, ầm ĩ quá!" Mẹ bé chỉ đáp lạnh lùng: "Trẻ con trời sinh là vậy" rồi lại quay ra xem phim. Vibe "main character" quá đi mất

Sau đó bé trai chạy lung tung trong rạp tối om, tìm không thấy mẹ liền khóc ré lên. Khóc mãi không ai dỗ, có anh nào đó nói luôn: "Mẹ cháu chết rồi." Bé trai đứng hình tại chỗ, không dám cựa quậy nữa luôn

Plot twist: Có 1 trào lưu giáo dục được thổi phồng lên trời gọi là "để trẻ tự do phát triển". Mọi hành vi của trẻ đều là "trời sinh", dù tốt hay xấu đều được coi là tự nhiên, không được can thiệp gì hết.

Một giáo sư trường đại học Thanh Hoa, Trung Quốc từng thẳng thắn: "Sự lừa đảo lớn nhất của giáo dục chính là 3 trò lừa dối: Vui học, học vô ích và để trẻ tự do phát triển đang từng bước bóp méo sự trưởng thành của trẻ." Nói thẳng là nói thật!

**Story 2: Không có ý thức về rules = nguy hiểm**

Ở một quán lẩu tại Vô Tích, Giang Tô, người lớn ngồi ăn uống bình thường thì có bé trai chạy như Flash từ đầu này sang đầu kia. Mẹ bé đi theo sau nhưng không nói gì, không ngăn gì, có lẽ nghĩ con mình "hoạt bát đáng yêu" lắm

41e8e236fa5e78842851.png


Rồi bi kịch ập đến! Bé va phải nhân viên đang bê nồi lẩu cá sôi sùng sục, trán húc thẳng vào nồi. Bé bị bỏng nặng khắp người

Thế mà sau đó bố mẹ bé không qua giám định gì hết, lại đòi bồi thường 1,3 tỷ luôn: "Con nhà ai bị bỏng thành thế này mà không đáng 1,3 tỷ chứ?" Trách nhiệm của phụ huynh đâu rồi??? ‍♀️

Lý do? Vì trong mắt nhiều người lớn, "bản tính" của trẹ cao hơn quy tắc. Trẻ hiếu động nên được phép chạy nhảy, làm ầm ĩ thoải mái. Nhưng càng ngày càng nhiều trẻ bỏ qua quy tắc = càng nhiều bi kịch xảy ra

**Story 3: Không biết sợ = hậu quả khôn lường**

2d4e6685b8c1da85ed3b.jpg


Ở Long Hồi, Hồ Nam, Trung Quốc có vụ án chấn động: Bà cụ 73 tuổi bị giết ngay trước cửa nhà. Hung thủ? Một bé trai 13 tuổi!

Chiều hôm đó bé chơi gần nhà bà cụ, bị bà mắng 1 trận. Không nói không rằng, bé lấy dao chẻ nan đâm bà tử vong ngay lập tức. Sau đó lấy gần 2 triệu rưỡi rồi bỏ trốn.

Ở Thiệu Đông, Hồ Nam cũng có case tương tự vào ngày 18/10/2015. Ba bé sống xa bố mẹ trèo tường vào trường tiểu học Tân Liêm ngày nghỉ, phá quầy hàng lấy bánh bao, kẹo. Khi bị cô giáo trực ban phát hiện, chúng dùng gậy gỗ đánh cô đến nguy kịch rồi chạy mất. Hôm sau mới bị bắt.

Những đứa trẻ sống xa bố mẹ, được "tự do" hoàn toàn, không ai chăm sóc, không ai quản lý, bản tính được thả lỏng tối đa. Kết quả? Bi kịch không thể cứu vãn

Trong lòng mỗi đứa trẻ đều ẩn náu một "ác ma" nhỏ. Nếu không được dạy dỗ kịp thời, để tự do vô điều kiện sẽ khiến chúng mất đi lòng sợ hãi cơ bản nhất.

**Story 4: Không có kỷ luật = tương lai mờ mịt**

Có một bà mẹ từng đọc sách của "chuyên gia nổi tiếng" rồi quyết định nuôi con theo kiểu "tự do tuyệt đối". Không bao giờ quản con dậy lúc mấy giờ, ngủ lúc mấy giờ. Học tập thì "sở thích là trên hết", không ép buộc gì cả.

f044daaba8c11d24f643.jpg


3 năm sau? Disaster! Học tập không cần bàn luôn. Từ mức trên trung bình, giờ điểm số các môn đều thấp nhất lớp. Không có sở trường nào nhưng chơi game thì pro vô đối.

Con nhà người ta không mang điện thoại đến trường, con bà này được tự do xài 8 tiếng/ngày, đi học muộn thường xuyên, có lần còn tiêu tốn 7 triệu vào game

Bà mẹ này tự hỏi: "Tại sao phương pháp giáo dục tốt như thế mà lại ra kết quả này?" Đáng buồn thay, phương pháp "nuôi tự do" không chỉ hủy hoại một mình đứa trẻ này đâu!

3a4febccb808756882a7.jpg


Không ai nghi ngờ trẻ có khả năng tự quản lý. Nhưng vấn đề là ý thức kỷ luật của con không mạnh như ta tưởng, thế mà nhiều bố mẹ lại phóng đại nó lên quá mức.

Cuối cùng không phải con trẻ nắm giữ số phận của mình, mà điện thoại di động nắm giữ con trẻ

Một đứa trẻ không hiểu kỷ luật sẽ mãi mãi không có tương lai. Nuôi tự do, thả tự do chỉ khiến trẻ mất đi năng lực kiểm soát cơ bản nhất. Sau này sẽ không có sức cạnh tranh gì luôn!

**Real talk:** Nhiều người hay khen giáo dục nước ngoài tự do, tiên tiến, tôn trọng ý muốn trẻ nhỏ... nhưng lại cố tình hoặc vô tình bỏ qua điểm then chốt: Trước sự tự do đó còn có biên giới RÕ RÀNG về những việc được làm và TUYỆT ĐỐI không được làm! ⚠️

Thực ra ở bất kỳ nước nào, nuôi tự do chưa bao giờ là cách giáo dục tốt cả.

**Bottom line:** Bố mẹ nên cho con tự do, nhưng tự do này không phải vô hạn, không có nguyên tắc, không tiết chế, càng không phải dung túng và bỏ mặc ❌

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top