Nghịch lý chết cười: Người càng kém hiểu biết lại càng tự tin - Dấu hiệu nhận diện chuẩn không cần chỉnh!

GaNgoan8287

New member
Đúng kiểu những bạn "ếch ngồi đáy giếng" mà cứ tưởng mình là "thánh soi" vậy

ce7cc436c7bce12cbd5d.jpg


Chắc bạn đã từng gặp những người kiểu này rồi đúng không?

Lúc nào cũng "tao nghĩ" với đủ thứ quan điểm hẹp hòi; mở miệng ra là "mày sai rồi" và không cho ai được cãi lại dù chỉ một câu. Gặp ở đâu cũng tỏ ra như thể mình là "ông vua bà chúa" trên đời vậy

Nhà văn Lermontov từng thốt lên: "Đây là những người trống rỗng nhất, trong đầu chỉ toàn chính mình thôi".

Vì nội tâm rỗng tuếch nên họ luôn nghĩ mình đúng; vì quen được làm theo ý thích nên trở nên bướng bỉnh vô cùng.

Những người này không phải ngu, chỉ là... biết ít quá thôi!

Trong triết học Hy Lạp có khái niệm "Thần tượng trong hang" đấy. Ý nghĩa là: Mọi người đều như sống trong một cái hang, bị giới hạn tự nhiên bởi môi trường, phong tục, giáo dục. Đồng thời, vì trải nghiệm bản thân quá phiến diện và hạn hẹp, họ quen nhìn thế giới theo cách của riêng mình. Thế là họ coi quan điểm của mình là chuẩn mực và nghĩ rằng trên đời này chỉ có mình là đúng ‍♂️

Thời Nam Tống ở Trung Quốc, có một huyện lệnh tên Chung Nhược Ông. Ông tự tin rằng chữ viết của mình là "thiên hạ đệ nhất" và rất ghét thư pháp của người khác. Ông còn có thói quen đi đâu cũng chê bai nét chữ người ta và muốn thay bằng nét chữ của mình. Nhưng thật ra chữ của ông... chả xuất sắc gì, người ta khen bề ngoài chứ trong lòng cười thầm

Một lần, ông đi ngang qua ngôi chùa trên núi với gác mái siêu hoành tráng. Một nhóm quan chức đứng dưới nhìn lên thấy dòng chữ "Định Huệ Chi Các" trên tấm bảng, nhưng tên tác giả không rõ ràng.

Chung Nhược Ông thấy vậy liền "chậc lưỡi" phán: chữ viết vô hồn, không trang nhã tí nào, yêu cầu nhà sư gỡ tấm bảng xuống ngay.

bc2f798516abaaa74cb4.jpg


Plot twist: Khi nhà sư lau sạch tấm bảng, mọi người phát hiện ra chữ do Nghiêm Chân Khanh - một cao thủ thư pháp siêu nổi tiếng viết! Chung Nhược Ông lúc đó muốn độn thổ luôn

Câu chuyện này khiến ông trở thành trò cười của thiên hạ, còn được ghi vào sách "Biên soạn giai thoại thời nhà Tống" lưu truyền đến tận giờ.

Darwin từng nói: "So với kiến thức, sự thiếu hiểu biết dễ khiến ta tự tin hơn". Vì tầm nhìn hẹp nên có người cứ nghĩ thế giới trước mắt là cả thế giới rồi. Vì kiến thức nông cạn nên họ kiêu ngạo và cảm thấy không ai hơn mình. Nhưng "người giỏi có người giỏi hơn, núi cao có núi cao hơn" mà. Nếu cố chấp sống trong thế giới của riêng mình, bạn sẽ mãi mãi không thoát khỏi cái hang đang nhốt mình đâu!

Khi Tô Thức mới làm quan, ông từng đến thăm Vương An Thạch tại nhà. Vương An Thạch không có nhà, ông tình cờ thấy câu này trong bài thơ mới: "Chó vàng nằm lòng hoa, trăng sáng hót trên cành".

Tô Thức cười khẩy: Chó vàng sao lại nằm trong lòng hoa được? Trăng sáng làm gì có chuyện hót?

Thế là ông "sửa lại" thành: "Chó vàng nằm dưới hoa, trăng sáng chiếu rọi cành". Tự tin không ai bằng luôn

Sau đó, do quan điểm chính trị khác nhau, Tô Thức bị Vương An Thạch "xử" và giáng chức.

Tô Thức đi đến vùng xa xôi và phát hiện có loài côn trùng nhỏ tên "chó vàng" thật sự có thể nằm trong lòng hoa. Người dân địa phương còn gọi loài chim hót líu lo trong đêm là "trăng sáng". Lúc đó Tô Thức chợt nhận ra mình đã hiểu nhầm Vương An Thạch và xấu hổ vì sự thiển cận của bản thân

Heidegger từng nói: "Con người chỉ nhận biết những gì họ muốn thừa nhận".

Thực tế, thế giới mà con người nhìn thấy rất hạn chế và mỗi người đều có giới hạn riêng. Bác bỏ ý kiến người khác chỉ thu hẹp con đường của chính bạn thôi. Hạ thấp cái tôi xuống và nhìn thế giới rộng lớn hơn với tâm hồn cởi mở. Chỉ khi thực sự hiểu rõ sự khác biệt, chúng ta mới có thể "hòa mà không tan", đối xử với mọi người bằng sự tử tế và ấm áp ✨

24b6c049bb4ab5733405.jpg


Nhà văn Murdough chia nhận thức thành ba level:

**Level 1:** Tư duy nhất nguyên - tức là tự coi mình là trung tâm vũ trụ, không chấp nhận quan điểm khác.

**Level 2:** Tư duy nhị nguyên - có khả năng nhận thức cơ bản, có empathy và lý trí.

**Level 3:** Đa tư duy - liên tục phá vỡ các rào cản nhận thức hiện có.

Ở level cao nhất, trong tâm trí con người không còn cái tôi, thay vào đó là sự kính trọng và tò mò về mọi thứ. Mỗi khi nghe ý kiến khác, họ không còn tâm lý "đấu tố". Thay vào đó là sự tôn trọng từ tận đáy lòng, và lúc đó cả con người trở nên khiêm tốn và bao dung hơn

Họa sĩ nổi tiếng người Pháp Peroni khi đi nghỉ ở Thụy Sĩ, thường mang bảng vẽ đi khắp nơi. Một lần ông đang vẽ bên hồ Geneva, ba nữ du khách đi ngang qua và... bắt đầu "chê" tranh của ông:

"Bức tranh không đẹp, rõ ràng là cái cây cao thế kia mà anh vẽ cong vẹo. Màu sắc cũng sai nữa, trời xanh như vậy mà trong tranh chẳng xanh tí nào. Còn thiếu mấy người nữa kìa..."

Peroni chỉ mỉm cười và sửa lại tranh theo gợi ý của họ một chút

Hôm sau, Peroni vẽ ở chỗ khác và lại gặp ba người này.

Họ hỏi: "Tôi nghe nói họa sĩ vĩ đại Peroni đang ở Thụy Sĩ. Chúng tôi muốn gặp ông ấy. Anh có biết ông ấy sống đâu không?"

Họa sĩ khẽ cúi đầu, lễ phép: "Không dám, tôi chính là Peroni đây ạ."

Shakespeare đã nói: "Kẻ ngốc tự cho mình đúng, nhưng người khôn là người biết mình". Một người càng thấy nhiều thứ thì hiểu biết về bản thân càng rõ ràng hơn. Một khi hiểu được sự tầm thường và thiếu hiểu biết của mình, bạn sẽ không còn tâm lý "mình hơn người" nữa.

Nhận thức của những người thực sự giỏi luôn không ngừng phát triển. Họ có thể nhận ra khuyết điểm của bản thân và khám phá những lĩnh vực rộng lớn hơn với thái độ khiêm tốn.

Họ cũng có thể lắng nghe ý kiến người khác, liên tục phá bỏ hệ thống nhận thức cũ và upgrade tư duy lên tầm cao mới.

Hãy loại bỏ thành kiến trong đầu và sẽ không còn đúng sai trong mắt bạn. Khi đối mặt với người khác, hãy khách quan, công bằng và tôn trọng mọi thứ xuất hiện trong cuộc sống

0c59c10b455a278442bf.jpg


**Kết lại nhé:**

Socrates từng nói: "Điều duy nhất tôi biết là tôi không biết gì cả". Khi nhận thức càng cao, bạn không còn chỉ nghĩ đến bản thân nữa mà bắt đầu hiểu mọi người.

Tất cả những quan điểm khiến bạn ngạc nhiên chỉ là những cách nhìn khác về thế giới thôi.

Tất cả những ý kiến bạn không hiểu chỉ đại diện cho những góc nhìn khác biệt.

Trên đời này không có sự thật tuyệt đối, chỉ có thực tế

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top