Nghịch dại quá trời luôn á...

Tam008946

New member
877006ad102362c6d967.jpg


bd1128afc8f7de714fc9.jpg


Chắc ai cũng từng có lúc nghịch dại, làm những trò mà bây giờ nhìn lại chỉ muốn "đào hố chui xuống" thôi Kiểu như hồi bé thích nghịch mấy thứ nguy hiểm, hoặc làm những việc siêu kỳ quặc mà giờ nghĩ lại thấy "ơ sao mình lại dại thế nhỉ?"

Có những lúc nghịch dại còn để lại hậu quả nữa chứ đâu phải đùa Nhẹ thì bị mắng, nặng thì... ừ thì có khi phải đi bệnh viện luôn á! Nhưng mà cũng nhờ những lần nghịch dại đó mà rút ra được bài học đắt giá, lần sau biết mà tránh rồi.

Dù sao đi nữa, tuổi trẻ mà chưa từng nghịch dại thì cũng hơi buồn nhỉ Miễn là biết giới hạn, không làm gì quá nguy hiểm là được. Còn mấy kỷ niệm "dại dột" kia để dành kể lại cho vui thôi!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top