Giữa lúc Sài Gòn khó khăn vì dịch COVID-19, CLB Thiện nguyện Hiến máu Ngọc Lặc (Thanh Hóa) đã thực hiện hành trình "Nghĩa tình Thanh Hóa - Hướng về Sài Gòn yêu thương" để vận chuyển nhu yếu phẩm tiếp sức cho bà con phía Nam. Câu chuyện này đang làm ấm lòng cộng đồng mạng những ngày qua!
CLB Thiện nguyện Hiến máu Ngọc Lặc thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Trung (T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam) mới thành lập được 3 năm thôi nhưng đã hoạt động cực kỳ năng động. Với 30 thành viên là thanh niên, sinh viên ở huyện Ngọc Lặc, các bạn đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như "Xuân tình nguyện", "Tình nguyện mùa Đông", xây "Ngôi nhà yêu thương", "Giải cứu nông sản Hải Dương"... Đặc biệt, CLB còn lập cả "Ngân hàng máu sống" để cung cấp máu cho bệnh viện khi cần gấp. Nguồn kinh phí? Toàn nhờ sự ủng hộ của các mạnh thường quân và nhà hảo tâm nha!
Từ ngày 13/7 đến giờ, CLB đã phối hợp với Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn và Đoàn khối Ngân hàng TP. HCM vận chuyển tổng cộng 3 chuyến hàng với 18 tấn nông sản và nhu yếu phẩm từ Thanh Hóa vào TP. HCM. Toàn bộ đều do bà con huyện Ngọc Lặc quyên góp đấy!
Chị Phạm Thanh Huyền - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: "Khó nhất là khâu vận chuyển và bảo quản hàng. Phải gửi xe tải từ Thanh Hóa ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội lên tàu vào TP. HCM. Riêng chuyến thứ 3 còn drama hơn, vì Hà Nội giãn cách nên phải quay xe về ga Vinh để kịp giao hàng cho bà con". Dù vậy, CLB vẫn đảm bảo nguyên tắc '5K' để giữ an toàn cho mọi người!
Khi hàng về đến Sài Gòn, Đoàn khối Ngân hàng TP. HCM đã nhận và phân phối đến Thành Đoàn TP. HCM, các "Bếp ăn 0 đồng", và người dân trong khu cách ly, phong tỏa. Về động lực làm việc này, chị Huyền tâm sự thật xúc động: "Mình là đồng bào chung một nước thì nên giúp nhau khi hoạn nạn. Khi Thanh Hóa cần thì Sài Gòn giúp và khi Sài Gòn gặp nạn thì Thanh Hóa sẵn sàng hỗ trợ". Chuẩn tinh thần "Bắc Nam sum họp" luôn!
Trước đó, CLB cũng đã từng hỗ trợ Đà Nẵng và gần đây nhất là Bắc Ninh khi dịch bùng phát. Chị Huyền tâm niệm: "Mình mong muốn lan tỏa tình yêu thương. Đã đi là sẽ đến và mình muốn thì mình sẽ thực hiện được". Kỷ niệm đáng nhớ nhất với chị là hôm phải huy động 3 tấn hàng hóa, nông sản để kịp chuyến tàu từ ga Vinh vào TP. HCM. "Dù vận chuyển vất vả và xa đến đâu nhưng khi biết hàng đến được tay bà con, mình cũng ấm lòng", chị tâm sự.
Điểm cộng nữa là các bạn tình nguyện viên còn viết lời động viên và tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch trên những mảnh giấy hình trái tim siêu cute. Bạn Trần Thị Thương (thành viên CLB) share: "Mình rất vui khi được tham gia những hoạt động ý nghĩa của câu lạc bộ, hy vọng dịch bệnh sẽ qua đi và TP. HCM sẽ sớm 'khỏe' lại".
Nguồn: svvn.tienphong.vn