KiHong9964
New member
Chill phết nhé các bạn! Hàng trăm xe tăng, xe cơ giới và động cơ nằm la liệt trong khu "nghĩa địa" hoang vắng, phủ đầy tuyết trắng - visual buồn đến nao lòng luôn
Nhà máy Kharkov ở Ukraine từng là trung tâm sửa chữa các loại xe tăng T-64, T-72, T-80 cũng như động cơ xe tăng và các thiết bị như kính ngắm, thiết bị đo xa laser. Nghe mà choáng á nha - đây từng là xưởng sửa chữa xe tăng và động cơ xe tăng xịn sò nhất thời Liên Xô đó! Trước khi quốc gia này sụp đổ, nhà máy Kharkov có khả năng sửa chữa đến 60 xe tăng và 55 động cơ xe tăng mỗi tháng luôn. Khủng không nói
Hiện tại thì sao? Dù nhà máy vẫn còn duy trì hoạt động, nhưng một nửa đã bị bỏ hoang rồi. Sad boy quá đi thôi
Hồi xưa Liên Xô là quốc gia sở hữu nhiều xe tăng nhất trên thế giới nha mọi người. Do học thuyết quân sự của mình mà lúc đó Liên Xô chú trọng phát triển xe tăng với số lượng đông đảo - đúng kiểu "nhiều hơn nữa" luôn
Sau khi Liên Xô sụp đổ thì plot twist đau lòng xuất hiện - hàng loạt xe tăng phải dừng hoạt động do không có kinh phí. Những loại xe tăng hiện đại nhất một thời giờ phải nằm phơi mình dưới thời tiết khắc nghiết. Từ "boss" giờ thành "bụi" thật sự
Không chỉ xe tăng đâu nhé, mà nhiều loại xe cơ giới và các loại động cơ cũng bị bỏ không hết. Lãng phí vãi nón
Một số hình ảnh ấn tượng nhất của nghĩa địa xe tăng ở nhà máy Kharkov đây rồi các đồng chí ơi. Nhìn mà thấy hoài niệm một thời huy hoàng...
Nguồn: soha.vn