Teen3ccfa1c4
New member
Giữa cái nóng 40 độ C chảy mỡ của sa mạc, hàng nghìn chiếc xe xịn sò đang nằm chờ... về đất trong "nghĩa địa siêu xe" sau khi bị những ông chủ giàu sụ quá lười bán mà đem vứt đi luôn. Thật là lãng phí cực phẩm!
Theo tờ The Sun, mỗi năm có tới 3.000 chiếc ô tô, bao gồm cả Lamborghini và Aston Martin, bị bỏ rơi ở Dubai (UAE). Từ Rolls-Royce, Ferrari cho đến Bentley, Mercedes-Benz, nhiều chiếc trị giá hàng triệu USD, từng flex một thời đều có chung kết cục - mục nát trong "nghĩa địa siêu xe" lớn nhất thế giới.
Lý do chúng nằm ở đây thì nhiều vô kể luôn á. Một số bị vứt đi khi những người giàu có tìm cách bỏ trốn khỏi đất nước do rơi vào cảnh nợ nần chồng chất và có thể bị ngồi tù khi không trả được nợ, theo luật của UAE. Vì thế, "nghĩa địa siêu xe" này đông nghịt nhất trong các giai đoạn khủng hoảng kinh tế lớn, chẳng hạn sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.
Một số thì bị vứt đi với lý do cực kỳ cay: người chủ quá giàu nên lười bán xe cũ mua xe mới luôn! Giàu như vậy là giàu thật rồi đó các bạn ơi!
Ngược lại, một số bị vứt bỏ vì tiền sửa chữa quá to, nên người chủ quyết định mua xe mới thay vì bỏ tiền sửa. Logic của giới siêu giàu đúng là khác thật sự!
Cũng có lý do khá oái oăm nè. Là một quốc gia gần sa mạc, việc siêu xe ở UAE dính cát bụi không phải chuyện hiếm. Đôi khi cơ quan chức năng thu giữ những chiếc xe mà họ tưởng là bị bỏ rơi, trong khi thực tế chúng trông như thế chỉ vì người chủ để xe trong bão cát thôi. Oan ức không bạn ơi! ️
Khi phát hiện một chiếc xe bị bỏ rơi, nhà chức trách sẽ gửi thông báo đến cho người chủ. Nếu không có phản hồi nào trong 15 ngày, chiếc xe sẽ bị thu giữ và thả vào bãi phế liệu rộng lớn.
Vậy là, dù từng có một thời lừng lẫy thế nào, những chiếc siêu xe một khi đến "nghĩa địa" này đều có chung kết cục: nằm chờ mục nát, phủ bụi dưới cái nắng gay gắt của sa mạc trong ít nhất nhiều tháng. Thương quá đi!
Nếu may mắn, vài tháng sau (tối đa là nửa năm), người chủ sẽ nộp phạt chuộc lại chiếc xe. Hết 6 tháng đó, các động cơ xa hoa sẽ được đem bán với giá rẻ như cho. Một số có thể được chuyển thành xe cảnh sát để trở thành kẻ truy bắt những tay lái phách lối trên đường. Plot twist đỉnh cao!
Một số bị tách ra đem bán riêng lẻ từng bộ phận. Điều này cũng hình thành nên một công việc có mức thu nhập khoảng 34.500 USD/năm, chưa tính hoa hồng và hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đó là săn tìm những chiếc siêu xe bị bỏ rơi ở Dubai. Nghe công việc khá là chill đó nha!
Nguồn: kenh14.vn