Thôi việc công sở ổn định để "ra riêng" tự kinh doanh nghe thì ez nhưng thực ra không dễ tí nào đâu nha!
Với nhiều người, có công việc làm công ăn lương ổn định, đủ sống ở thành phố là điều đáng mơ ước lắm rồi. Thế nhưng sau một thời gian "cày cuốc", không ít người nhận ra những áp lực, giới hạn của môi trường này nên đã lựa chọn hướng đi khác cho bản thân mà phần nhiều trong đó là kinh doanh cá nhân.
Quyết định này không chỉ giúp giảm bớt áp lực, tạo điều kiện để mỗi người chủ động hơn trong cuộc sống mà còn đem lại nguồn thu nhập xịn sò hơn hẳn so với trước đây nữa đó!
Phạm Cẩm Vân (27 tuổi, Hà Nội) vốn là nhân viên văn phòng với mức lương 6 triệu/tháng. Con số này cùng với thu nhập của chồng Vân cũng chỉ tạm đủ cho mức sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố nên cô quyết định "khởi nghiệp" luôn. Và trong lúc tìm hiểu để làm những bữa phụ cho con trai 4 tuổi, Vân đã "bén duyên" với những chiếc bánh, từ bánh ngọt, sữa hạt cho đến các loại bánh bao, bánh kẹo ăn ngày Tết.
Thời gian đầu, Vân vẫn làm 2 việc một lúc (mệt mỏi vô cùng luôn ), ngày đi làm văn phòng còn tối về làm bánh để bán. Khách hàng của cô ban đầu là bạn bè, người thân rồi đến dân cư trong cùng khu chung cư và ngày càng được mở rộng. Dù vất vả nhưng cô vẫn rất vui vì thấy mình được mọi người ủng hộ và đặc biệt là có chồng luôn động viên, giúp đỡ.
Đến giữa năm 2021, phải ở nhà làm online và cũng không còn hứng thú với công việc văn phòng nên Vân quyết định nghỉ hẳn, tập trung toàn bộ thời gian cho việc làm bánh. "Vừa làm bánh ở nhà vừa phải chăm con, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng ngày 3 bữa nên còn bận hơn khi đi làm văn phòng. Nhưng mình vẫn cố gắng vì khách hàng ăn bánh của mình đều khen ngon và rất ủng hộ mình" - cô tâm sự.
Dịp cận Tết vừa qua, Vân thử sức với các món bánh kẹo Tết và được mọi người ủng hộ nhiệt tình. Thu nhập dịp Tết của mẹ bỉm Hà Thành cao gấp 10 lần ngày thường luôn nha . Cho đến hiện tại, khi đã xây dựng được thương hiệu, tệp khách hàng quen thuộc, thu nhập của Vân dao động trong khoảng 15 - 20 triệu/tháng, cao gấp 3 so với trước đây (impressive quá đi mất!).
Không có nhiều kinh nghiệm kinh doanh nhưng sau một biến cố của gia đình, Đỗ Thu Thủy (25 tuổi, quê Vĩnh Phúc) đã cùng chồng (khi ấy là bạn trai) - Vũ Đăng Khoa (29 tuổi) quyết định bỏ phố về quê. Và thế là 1 trưởng phòng dự án tại một công ty giáo dục trực tuyến và 1 nhân viên của ngân hàng nước ngoài đã khởi nghiệp từ số vốn 0 đồng bằng cách bán dao cho gia đình.
Giống như nhiều người cùng lựa chọn, vợ chồng Thủy đều đã có những khoảng thời gian đấu tranh với chính mình: Có nên tiếp tục khởi nghiệp hay trở lại Hà Nội làm thuê, ngồi văn phòng điều hòa lạnh, cuối tháng nhận một khoản lương không? Cuối cùng cả 2 quyết định vẫn theo đuổi con đường đã chọn dù có rất nhiều khó khăn (tôn trọng sự lựa chọn! ).
Thời điểm cả hai bắt đầu bán dao là vào tầm tháng 5/2021, lúc miền Bắc bước vào mùa hè nắng nóng gay gắt. Sau khi xong các công việc cá nhân, cả hai chạy xe máy về quê cách nhà trọ chừng 20 km lấy dao, đi xuyên trưa nắng, tới 1 - 2h chiều mới được ăn cơm vì còn bận gói hàng, đi lấy hàng, chụp ảnh, quay video... Bên cạnh những vất vả cặp đôi cũng có thuận lợi nhất định khi được sự giúp đỡ của gia đình 2 bên, bố mẹ chồng hỗ trợ vốn bán hàng 6 tháng đầu còn bố vợ phụ đóng hộp sản phẩm.
Hiện tại thu nhập của vợ chồng Thủy được đến từ nhiều nguồn. Tính riêng kinh doanh, trung bình mỗi con dao do thương hiệu của anh chị bán ra có giá từ 100.000 - 300.000 đồng/bộ, những bộ dao nhiều công năng hơn có giá 400.000 - 500.000 đồng/bộ. Thời gian gần đây, nhờ có một bài viết chia sẻ viral trên MXH mà doanh thu của anh chị ổn định hơn, trung bình mỗi tháng là 200 triệu đồng (con số khủng đây rồi! ).
Nguồn: kenh14.vn