Chuyện này nghe có vẻ hơi "crazy" nhưng thật 100% luôn nha!
Năm 2013, khi Martin Berry quyết định nghỉ việc ngân hàng với mức lương "đỉnh của chóp" để đi bán trà sữa trân châu, sếp anh nghĩ ngay là anh "điên rồi". Ơ kìa, nghỉ việc lương cao để đi bán trà sữa á?
Lúc đó Martin đã 30 tuổi, làm vị trí điều hành cấp cao, quản lý các khoản tiền "chục nghìn tỷ đô" trong ngành ngân hàng. Nghe xịn ghê chứ! Nhưng theo thời gian, anh nhận ra tiền nhiều vô kể mà không vui thì cũng... vô nghĩa thôi.
"Sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, tôi nhận ra mình thực sự không thích hệ thống doanh nghiệp. Tôi không thích việc nó thiếu tinh thần khởi nghiệp. Nó chỉ toàn là quản lý rủi ro, chứ không phải chấp nhận rủi ro", Martin chia sẻ.
Và giờ đây, anh chính là founder kiêm chủ tịch của Gong Cha Global - chuỗi trà sữa trân châu đình đám toàn cầu! Công ty này có xuất phát điểm từ một quán trà nhỏ ở Đài Loan do anh Zhen-hua Wu mở năm 1996.
Trước khi Martin nhảy vào, Gong Cha chỉ có mặt ở 4 quốc gia châu Á thôi. Nhưng dưới bàn tay "vàng" của anh, thương hiệu này đã "glow up" từ local brand thành global brand với hơn 2.000 cửa hàng tại 30 quốc gia. Xịn sò chưa!
Từ nhỏ đã có "gen kinh doanh"
Martin lớn lên ở vùng nông thôn Melbourne, Úc. Gia đình không giàu có lắm nên từ bé anh đã biết cách "kiếm cơm". "Gia đình tôi không hẳn là có nhiều tiền... Tôi bắt đầu có tinh thần kinh doanh từ rất sớm, cố gắng khởi nghiệp và làm nhiều việc khác nhau," Martin kể.
Từ làm việc ở trang trại, cho bò ăn đến bán cây thông Noel, cậu bé Martin đã tự mày mò tìm cách kiếm tiền từ nhỏ. "Tôi sinh ra đã có khát vọng kiếm tiền bẩm sinh. Tôi bị cuốn hút rất nhiều bởi tiền bạc và những gì nó có thể mang lại, cũng như quyền lực mà nó có thể tạo ra", anh thổ lộ.
Càng lớn, anh càng "máu" hơn. 19 tuổi, trong khi hội bạn bè còn chơi bời, đi học đại học thì anh đã xoay xở kiếm được việc full-time đầu tiên rồi!
"Tôi đã lẻn vào một buổi thuyết trình của trường đại học, vốn dành cho sinh viên tốt nghiệp... Tôi đã lắng nghe tất cả các công ty trình bày lý do tại sao sinh viên tốt nghiệp nên gia nhập công ty của họ," Martin kể. Sau sự kiện, anh mạnh dạn đến gặp đại diện HR của HP và xin làm... không lương luôn!
Plot twist là cuộc trò chuyện đó giúp Martin có được kỳ thực tập hè đầu tiên, rồi sau đó là việc full-time, vừa làm vừa học đại học luôn.
"Tôi đã xoay xở bằng cách học vào buổi tối và cuối tuần để hoàn thành bằng cấp, và đến khi tốt nghiệp, tôi đã có khoảng ba năm kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp," Martin cho biết. Người ta gọi đây là "hustle culture" đó!
Khi sang tuổi 30, Martin đã "bay" khắp thế giới với những vị trí cấp cao tại Úc, London, Singapore và Hàn Quốc. Nhưng sau gần 2 thập kỷ làm việc trong môi trường corporate, anh nhận ra đã đến lúc cần "đổi gió".
Chuyện tình cờ "đổi đời"
Đầu năm 2011, một ngày đang cắt tóc ở trung tâm thương mại tại Singapore, Martin thấy một hàng dài người xếp hàng bên ngoài một cửa hàng gần đó.
Tò mò kiểu "xem sao", anh cũng xếp hàng theo. Hóa ra đó là một quán trà sữa của thương hiệu đang "trending" ở châu Á. Martin để ý thấy vài điểm hay ho: đồ uống pha nhanh, cửa hàng nhỏ ít nhân viên, nguyên liệu đơn giản nhưng lợi nhuận chắc cao ngất!
"Tôi không biết gì về trà sữa trân châu, nhưng xét từ góc độ kỹ thuật tài chính... tôi nghĩ sản phẩm này chắc chắn phải cực kỳ sinh lời," anh nói.
Martin nghĩ "ủa có vẻ ổn đây", nên bắt đầu research kỹ lưỡng luôn. Hôm đó anh mua 10 loại đồ uống bán chạy nhất về nếm thử, rồi dành vài tuần tiếp theo "rình" các cửa hàng khác để quan sát lượng khách. Quyết định luôn: phải tham gia!
Sau nhiều lần cố liên lạc với trụ sở Gong Cha mà không được, anh quyết định bay thẳng đến Đài Loan và tìm đến tận nơi luôn. May mắn là founder đang ở đó. Hai người nói chuyện xong, ký deal liền tay và Martin trở thành nhà nhượng quyền chính của công ty!
Martin cho biết anh đã dốc ra khoảng 2,5 triệu USD tiền tiết kiệm cả đời để đưa công ty vào thị trường thứ 5 là Hàn Quốc, rồi sau đó dẫn dắt quá trình "bành trướng" quốc tế của thương hiệu.
Theo thông tin CNBC đã xác minh, năm 2024, công ty của Martin đã có doanh thu toàn hệ thống lên tới 500 triệu USD! Chốt đơn đỉnh cao!
"Khi bạn đang chật vật... để bắt đầu kinh doanh, bạn nghĩ mình phải phát minh ra bóng đèn hay bánh xe tiếp theo... nhưng điều đó hoàn toàn sai lầm," Martin nói. "Thực chất, điều quan trọng là tìm kiếm thứ gì đó có nhiều tiềm năng, cho dù bạn có thể làm tốt hơn người khác hay tạo ra một góc nhìn khác biệt cho nó. Chỉ cần mở rộng tầm nhìn và quan sát những gì đang diễn ra trên thế giới này là được."
Nguồn: kenh14.vn