Không cam tâm với cuộc sống văn phòng an toàn nhưng nhàm chán, Trương Thanh Duy quê Hậu Giang đã mạnh dạn nghỉ việc để đi du lịch bụi, đi tìm những trải nghiệm mới mẻ và thú vị hơn cho bản thân.
Thanh Duy sinh năm 1996, tốt nghiệp Kỹ sư Ngành Nông nghiệp ở trường Đại học Cần Thơ. Ra trường xong, anh được một công ty xuất khẩu nông, thủy sản tại Tiền Giang tuyển dụng. Thế nhưng đến tháng 5/2021, chàng trai này quyết định xin nghỉ việc vì một số lý do riêng.
Về quyết định này, Duy chia sẻ: "3 năm làm việc ở công ty đã cho mình rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống rồi. Mình nghĩ cũng đến lúc phải làm mới bản thân, đổi môi trường thôi. Sau khi nghỉ, mình dành 3 tháng để đi khám phá các vùng miền Việt Nam, dự định tháng 9 sẽ quay lại Sài Gòn làm việc tiếp."
Từ tháng 5/2021 đến tháng 6, Thanh Duy cùng vài người bạn cùng lứa tuổi cưỡi xe máy phượt qua những cung đường mới, đi qua Gia Nghĩa, Bảo Lộc, Đắk Lắk, Đà Lạt. Thế nhưng plot twist là khi vừa đặt chân đến "xứ sở ngàn hoa" thì dịch bùng phát mạnh, Duy và hội bạn bị kẹt lại luôn ở đây hơn 2 tháng trời.
Chàng trai 9X kể lại: "Lúc đầu bọn mình định quay về nhưng tình hình dịch lúc đó phức tạp lắm, không chắc có đi qua vùng có dịch không nên quyết định ở lại Đà Lạt đợi đã. Nhưng sau đó các tỉnh phía Nam đều giãn cách hết nên mình không về được nữa. May là mình đã nghỉ việc từ tháng 5 và kế hoạch dành 3 tháng đi xuyên Việt rồi, kinh phí cũng chuẩn bị từ trước."
Trong thời gian "застрять" tại Đà Lạt, Thanh Duy cùng bạn bè vẫn có thể đi lại vì tình hình dịch bệnh ở đây chưa đến mức phải giãn cách. Chính vì thế mà chàng kỹ sư nông nghiệp đã có cơ hội được trải nghiệm, đi đến nhiều địa điểm đẹp xịn để khám phá.
Những ngày gần đây, thấy Thanh Duy chia sẻ nhiều khoảnh khắc đẹp tại Đà Lạt khiến nhiều netizen lầm tưởng anh chàng này là dân địa phương Với tình hình dịch như hiện tại, khó có thể lên được Đà Lạt nên các bạn trẻ đã có dịp "du lịch online" qua mạng xã hội, và chàng trai sinh năm 1996 này là một trong những tài khoản được chú ý nhiều nhất.
Vì xác định phải ở lại Đà Lạt dài hạn nên Thanh Duy cùng hội bạn không ở nhà nghỉ, khách sạn để tiết kiệm chi phí. Họ cùng thuê nhà ở vì mùa dịch nên được chủ giảm giá thuê luôn. Hàng quán cũng không còn bán nhiều nên nhóm bạn này "tự túc" hẳn: "Bọn mình mua đồ về tự nấu ăn, toàn con trai nên đồ ăn nấu ra nhìn xấu xí lắm nhưng mà lúc nào cũng ăn sạch hết nồi", chàng kỹ sư nông nghiệp tâm sự.
Hiện tại, Thanh Duy đang tìm một công việc phù hợp ở Đà Lạt để làm và có ý định sẽ sinh sống, làm việc tại "vùng đất mới" này luôn: "Mình nghĩ đây cũng là một cái duyên để mình ở lại Đà Lạt sinh sống. Mình thấy Đà Lạt cũng có nhiều sự lựa chọn trong công việc như các thành phố lớn nên mình sẵn sàng tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực mới. Tuy nhiên nếu có liên quan đến kiến thức về kiểm hàng, nông nghiệp thì sẽ rất tốt. Bên cạnh đó mình vẫn tiếp tục phát triển các kênh mạng xã hội hiện có, hy vọng kênh sẽ tiếp tục phát triển và được nhiều người biết đến hơn."
Nguồn: svvn.tienphong.vn