Bỏ hết công danh sự nghiệp để chăm mẹ già, chị Lưu nghĩ mình đã làm tròn đạo hiếu. Nhưng lời trăn trối cuối cùng của bà khiến chị phải "đứng hình"
Chuyện của chị Lưu 40 tuổi (Trung Quốc) đang khiến dân mạng tranh cãi rần rần đây này!
Sinh ra trong gia đình nghèo khó, chị Lưu phải drop học lớp 12 để đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Ba là công nhân, mẹ thì may vá làm ăn tại nhà. Còn em trai kém 6 tuổi thì được cả nhà "cưng như trứng mỏng" luôn á
Để có tiền sống và gánh gia đình, chị Lưu đã làm đủ mọi nghề: từ gia sư, thợ may, lao công đến bảo vệ trường học. Đến năm 33 tuổi, nhờ người quen giới thiệu, chị vào làm ở nhà máy dệt tại tỉnh. Công việc khá ổn, lương cũng tạm được nên chị quyết tâm gắn bó lâu dài.
Sau 4 năm cày cuốc, chị được thăng chức làm trưởng nhóm, thu nhập cũng khá hơn hẳn. Một năm sau, chị kết hôn với đồng nghiệp lâu năm. Vì hiểu nhau từ thuở khó khăn, đời sống hôn nhân của hai vợ chồng cũng "xịn xò" phết đấy
Về phần em trai, xong cấp 3 là được cả nhà ủng hộ học đại học tới bến. 4 năm sau, cậu tốt nghiệp loại giỏi, tìm được việc ngon lành ở thành phố. Lúc cưới vợ, còn được ba mẹ góp tiền mua nhà + thêm 50.000 NDT (khoảng 174 triệu đồng) làm vốn khởi nghiệp nữa. Đó là hơn nửa số tài sản mà ba mẹ chị Lưu tích góp cả đời đấy!
Không lâu sau, ba chị Lưu đột ngột mất vì bệnh hiểm nghèo Lo mẹ buồn, vợ chồng chị quyết định đón bà về ở chung. Thời gian sau, sức khỏe mẹ sa sút nghiêm trọng, chị Lưu buộc phải nghỉ việc để chăm sóc bà toàn thời gian. Để kiếm thêm thu nhập, chị mở luôn một quán ăn sáng ngay tại nhà.
Tuổi già sức yếu, mẹ chị Lưu liên tục phải vào viện điều trị. Có lần bà nằm viện liền 2 tháng trời, và người duy nhất túc trực bên giường là chị cả. Biết em trai bận rộn, chị Lưu một mình gánh hết mà chẳng than vãn gì cả.
Ngày càng lúc, bệnh tình của mẹ trở nặng. Chị Lưu không thể túc trực 24/7 được nữa nên chủ động nhờ em trai hỗ trợ. Nhưng cậu ta từ chối phăng với lý do công việc bận bịu, vợ phải lo con nhỏ. Bí quá, chị Lưu lại tự lo liệu mọi thứ một mình
Thời gian sau, mẹ chị Lưu biết mình không còn sống được bao lâu nữa, liền gọi các con về chia tài sản. Bà lấy ra giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) trao hết cho con trai. Còn với vợ chồng con gái, bà chỉ nói vài câu cảm ơn rồi thôi.
Các cô dì trong họ ai cũng "dậy sóng" trước quyết định này. Mọi người cho rằng bà quá thiên vị con trai, trong khi con gái mới là người hy sinh cả thanh xuân chăm sóc bà những năm cuối đời mà!
Biết mẹ muốn để hết tài sản cho em trai, chị Lưu buồn và hụt hẫng lắm nhưng cũng chẳng nói gì. Vốn đã quen với việc bị thiệt thòi từ bé, với chị, phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm đương nhiên. Cuối cùng, chị vẫn tự an ủi mình rằng đã làm tròn đạo con, không còn gì phải hối tiếc nữa
Nguồn: soha.vn
Chuyện của chị Lưu 40 tuổi (Trung Quốc) đang khiến dân mạng tranh cãi rần rần đây này!
Sinh ra trong gia đình nghèo khó, chị Lưu phải drop học lớp 12 để đi làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Ba là công nhân, mẹ thì may vá làm ăn tại nhà. Còn em trai kém 6 tuổi thì được cả nhà "cưng như trứng mỏng" luôn á
Để có tiền sống và gánh gia đình, chị Lưu đã làm đủ mọi nghề: từ gia sư, thợ may, lao công đến bảo vệ trường học. Đến năm 33 tuổi, nhờ người quen giới thiệu, chị vào làm ở nhà máy dệt tại tỉnh. Công việc khá ổn, lương cũng tạm được nên chị quyết tâm gắn bó lâu dài.
Sau 4 năm cày cuốc, chị được thăng chức làm trưởng nhóm, thu nhập cũng khá hơn hẳn. Một năm sau, chị kết hôn với đồng nghiệp lâu năm. Vì hiểu nhau từ thuở khó khăn, đời sống hôn nhân của hai vợ chồng cũng "xịn xò" phết đấy
Về phần em trai, xong cấp 3 là được cả nhà ủng hộ học đại học tới bến. 4 năm sau, cậu tốt nghiệp loại giỏi, tìm được việc ngon lành ở thành phố. Lúc cưới vợ, còn được ba mẹ góp tiền mua nhà + thêm 50.000 NDT (khoảng 174 triệu đồng) làm vốn khởi nghiệp nữa. Đó là hơn nửa số tài sản mà ba mẹ chị Lưu tích góp cả đời đấy!
Không lâu sau, ba chị Lưu đột ngột mất vì bệnh hiểm nghèo Lo mẹ buồn, vợ chồng chị quyết định đón bà về ở chung. Thời gian sau, sức khỏe mẹ sa sút nghiêm trọng, chị Lưu buộc phải nghỉ việc để chăm sóc bà toàn thời gian. Để kiếm thêm thu nhập, chị mở luôn một quán ăn sáng ngay tại nhà.
Tuổi già sức yếu, mẹ chị Lưu liên tục phải vào viện điều trị. Có lần bà nằm viện liền 2 tháng trời, và người duy nhất túc trực bên giường là chị cả. Biết em trai bận rộn, chị Lưu một mình gánh hết mà chẳng than vãn gì cả.
Ngày càng lúc, bệnh tình của mẹ trở nặng. Chị Lưu không thể túc trực 24/7 được nữa nên chủ động nhờ em trai hỗ trợ. Nhưng cậu ta từ chối phăng với lý do công việc bận bịu, vợ phải lo con nhỏ. Bí quá, chị Lưu lại tự lo liệu mọi thứ một mình
Thời gian sau, mẹ chị Lưu biết mình không còn sống được bao lâu nữa, liền gọi các con về chia tài sản. Bà lấy ra giấy chứng nhận quyền sở hữu đất và 100.000 NDT (khoảng 350 triệu đồng) trao hết cho con trai. Còn với vợ chồng con gái, bà chỉ nói vài câu cảm ơn rồi thôi.
Các cô dì trong họ ai cũng "dậy sóng" trước quyết định này. Mọi người cho rằng bà quá thiên vị con trai, trong khi con gái mới là người hy sinh cả thanh xuân chăm sóc bà những năm cuối đời mà!
Biết mẹ muốn để hết tài sản cho em trai, chị Lưu buồn và hụt hẫng lắm nhưng cũng chẳng nói gì. Vốn đã quen với việc bị thiệt thòi từ bé, với chị, phụng dưỡng cha mẹ là trách nhiệm đương nhiên. Cuối cùng, chị vẫn tự an ủi mình rằng đã làm tròn đạo con, không còn gì phải hối tiếc nữa
Nguồn: soha.vn