Nghi vấn tài xế ô tô 4 chỗ đâm chết bà cụ, kéo thi thể lên vỉa hè rồi phi tang xe đạp gây phẫn nộ

Tối 17/12, chị ơi anh ơi, nghe câu chuyện này mà nổi da gà luôn á! Anh Vũ Minh Tùng (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ với PV về cái ngày tăm tối của gia đình: vào lúc 4h30 sáng ngày 8/12, mẹ anh là bà Lê Thị H. (73 tuổi) đang đạp xe đi tập thể dục trên QL5 cũ, hướng từ Hải Phòng về Hà Nội như mọi ngày.



Đến đoạn gần nhà máy sữa Vinamilk Dương Xá, lối rẽ vào khu công nghiệp Phú Thuỵ (thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm), thì bị một chiếc ô tô 4 chỗ màu đen (chưa rõ BKS) đi cùng chiều tông trúng, khiến bà tử vong tại chỗ

**Chi tiết rợn người từ camera và nhân chứng**

Theo anh Tùng kể lại, từ những gì gia đình lục tung camera an ninh nhà dân bên đường cộng với lời khai của chị lao công có mặt tại hiện trường, thì có vẻ sau khi gây tai nạn, tài xế xe 4 chỗ không những không dừng lại giúp đỡ, mà còn... kéo thi thể mẹ anh vào vỉa hè, dắt luôn chiếc xe đạp của nạn nhân đi phi tang

Anh Tùng nhấn mạnh luôn, video từ camera an ninh thực sự có cảnh tài xế dắt xe đạp của mẹ anh đi rồi lẹ làng chuồn mất. Kiểu gì vậy trời?!



**Nhân chứng đi sau nhìn thấy cả rồi!**

Lúc xảy ra tai nạn có một nhân chứng đi phía sau cách đó 500m có nhìn thấy chiếc xe 4 chỗ đâm vào mẹ anh Tùng. Nhưng mà do nghĩ tài xế sẽ tự báo cho gia đình nạn nhân, lại bận việc nữa nên người này không dừng lại.

Đến khi biết tài xế đã bỏ chạy rồi, nhân chứng này mới liên hệ với gia đình anh Tùng. Tiếc là không kịp nhìn rõ biển số xe gây tai nạn

Còn một chị công nhân vệ sinh đang quét rác cách hiện trường khoảng 50m cũng chứng kiến toàn bộ. Chị nhìn thấy tài xế xe 4 chỗ đứng ở hiện trường, lúi húi kéo một vật gì đó từ giữa đường vào vỉa hè đúng chỗ bà H. gặp nạn.

Sau đó còn dắt chiếc xe đạp của bà đi qua mặt chị lao công luôn! Khi quét rác đến gần, chị công nhân mới phát hiện bà cụ bị tai nạn nên báo ngay cho lãnh đạo địa phương. Do mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên chị cũng không kịp nhớ biển số xe



**Gia đình kêu gọi tìm tài xế - không phải vì tiền!**

Ngay sau đó, gia đình anh Tùng đã báo lên công an mong làm rõ vụ việc và tìm ra tài xế chiếc xe gây tai nạn cho mẹ anh.

Anh Tùng cho biết thêm, đến giờ chiếc xe đạp của mẹ anh vẫn chưa tìm thấy đâu. Gia đình chỉ mong tìm ra chiếc xe đạp cũng như tài xế để họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành động quá mất dạy này thôi.

"Việc tìm thấy tài xế không phải là để bắt đền hay vì tiền nong, mẹ tôi giờ đã mất có bao nhiêu tiền cũng không thể lấy lại được. Gia đình mong muốn tìm được tài xế để người chết được nhắm mắt, người sống đỡ ấm ức..." - anh Tùng tâm sự khiến ai nghe cũng xót xa

Hiện tại gia đình anh Tùng kêu gọi: nếu ai đi qua khu vực đó vào thời điểm trên có camera hành trình hoặc biết thông tin gì về chiếc xe gây tai nạn thì hãy liên hệ giúp gia đình theo số điện thoại **0762211999**, hoặc báo cho công an nơi xảy ra vụ tai nạn nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top