Trong lúc công an đang miệt mài điều tra vụ án chấn động, dân mạng và dư luận lại đặt ra hàng loạt câu hỏi khó hiểu về lời khai của Lê Văn Luyện - kẻ tự nhận "hành động đơn độc". Với một căn nhà toàn cửa cuốn, cửa kính thủy lực siêu kiên cố, liệu một mình hắn có làm nổi?
Cầm đồ ở... tiệm vàng sao kỳ vậy?
Luyện khai là trước đây từng lên phố Sàn làm thuê, mấy lần mang xe máy tới tiệm vàng Ngọc Bích để "cầm cố" lấy tiền tiêu vặt, nên quen đường quen ngõ trong tiệm.
Nhưng mà khoan đã... tiệm vàng lại nhận cầm đồ luôn sao? Nghe sao nó không logic lắm nhỉ? Vì đây là nghề khá nhạy cảm về an ninh mà!
Theo người thân gia đình nạn nhân chia sẻ, vợ chồng anh Ngọc sau khi đi Hàn Quốc về có vốn vài tỷ, sau đó phất lên nhờ làm bất động sản. Căn nhà kiêm cửa hàng vàng được xây chưa đầy 2 năm, toàn cửa cuốn, cửa kính thủy lực, camera bao xịn. Tầng 1 rộng thùng thình, để hẳn 4 quầy bày vàng bạc.
Vậy nên giả sử có cầm đồ thật, thì làm sao Luyện lên được tầng trên mà biết rõ từng ngóc ngách trong nhà? Câu hỏi nan giải quá đi!
Hành động một mình á? Nghe không ổn!
Công an khám nghiệm hiện trường phát hiện: chỉ có 1 tủ vàng bị đập phá, còn các cửa ra vào không hề có dấu vết cậy phá. Từ đó suy ra hung thủ có thể đã leo cột điện hoặc đu dây, vào từ cửa sổ hoặc tầng 3.
Camera trong tiệm cũng bị phá huỷ trước khi gây án. Nhiều khả năng sau khi lấy được hàng chục cây vàng ở tủ tầng 1, hắn định chuồn thì bị gia chủ phát hiện, nên mới ra tay sát hại cả nhà để diệt khẩu.
Nhưng mà nghĩ lại... chưa đầy 18 tuổi như Luyện, liệu hắn có đủ gan một mình giữa đêm mưa gió đột nhập vào nhà người ta rồi chém chết 3 người ở 3 chỗ khác nhau không? Trong khi nhân chứng duy nhất là cháu Thảo (trước khi lăn vào gầm giường trốn sau khi bị chém cụt tay) đã khẳng định có 2-3 tên cướp cơ mà!
Và tại sao hung thủ không thoát qua cửa chính cho nhanh mà lại vòng lên trên, chạy theo đường cũ? Phải chăng vì Luyện chưa biết lái xe, sau khi trộm vàng bị phát hiện nên xông lên chém người, hoặc không tìm được chìa khoá mở cửa cuốn để lái chiếc ô tô kính mờ tẩu thoát?
Tâm lý tội phạm không khớp nổi!
Theo lời khai của Luyện: hắn đột nhập từ tầng 2, giết bà chủ Đinh Thị Chín, rồi chạy lên tầng 3 đâm chết anh Trịnh Thành Ngọc, sau đó quay xuống tầng 2 chém cháu Trịnh Thị Bích (8 tuổi) đang cầm điện thoại, rồi giết luôn bé gái út. Giết xong hết người mới xuống lấy vàng.
Nhưng cháu Bích lại kể: rạng sáng hôm đó, cháu nghe bố ở tầng 3 hô "nhà mình có cướp", mẹ chạy lên còn cháu chạy vào phòng cầm điện thoại.
Tâm lý tội phạm thông thường là: trộm trước, bị phát hiện mới truy sát để trốn chạy. Chứ đâu ai lại đi giết hết người trong nhà rồi mới lấy tài sản như Luyện khai? Hắn nói thật hay còn giấu giếm điều gì đó?
Hiện tại, mọi lời khai của hung thủ đang được cơ quan điều tra đối chiếu, xác minh kỹ lưỡng theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, nhằm đảm bảo điều tra toàn diện, khách quan vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng này.
Nguồn: soha.vn