Nghĩ tích cực, làm tích cực - đón vạn điều may mắn đến ào ào ✨

b58b02e527c21b56c279.webp


Nguyễn Thị Thuỳ Linh (sinh năm 2001) - nữ sinh năm 4 ngành Quản trị Marketing, trường Đại học Kinh tế Quốc dân chính là câu chuyện truyền cảm hứng mà các bạn trẻ nên đọc ngay và luôn! Lớn lên trong gia đình có truyền thống hiếu học, Linh được ba mẹ support hết mình để phát triển bản thân trong môi trường học tập chill nhất

b22746a0fe4cc525f7a8.jpg


Cô gái với những giấc mơ lớn từ thuở bé thơ

Là một cô gái luôn ôm đầy hoài bão và mơ ước, Linh đã đặt mục tiêu đỗ vào ngôi trường cấp 3 xịn xò nhất ngay từ khi mới biết đọc biết viết nha mọi người ơi! Và rồi cô nàng tự hào trở thành một phần của trường THPT Chuyên Bắc Giang - ngôi trường danh giá mà cô mơ ước từ khi còn là một cô bé tiểu học.

a855c26145ce0b594b60.jpg


Trong suy nghĩ ngây thơ của Linh lúc bấy giờ, Chuyên Bắc Giang là nơi tụ họp toàn những thế hệ học sinh và thầy cô siêu giỏi. Và thế là động lực để cô phấn đấu đã xuất hiện rồi đó! Trải qua những năm tháng nỗ lực không ngừng nghỉ, với niềm tin mạnh mẽ rằng "mình làm được", cô đã chạm đến ước mơ vào Chuyên Văn. 12 năm liền ẵm Danh hiệu Học sinh Giỏi - đây chính là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng cày cuốc trên ghế nhà trường đấy!

c77c29c9d13edd778158.jpg


Sau khi lên đại học, được học đúng chuyên ngành mình yêu thích là Marketing, Linh đã đi làm thực tập sinh Marketing từ năm 2 luôn để có thể apply kiến thức học trên giảng đường vào thực tế, đồng thời học hỏi thêm kinh nghiệm thực chiến từ các anh chị đi trước nữa. Chăm chỉ và chủ động thế này thì không thành công mới lạ! ✨

Sống như hoa hướng dương - rạng rỡ vượt qua mọi khó khăn

9a5219ba01e931461848.jpg


Trong cuộc sống, ai cũng sẽ có lúc feel cô đơn, mệt mỏi, và Thuỳ Linh cũng không ngoại lệ. Bản thân cô là người hay overthinking, luôn để ý đến ánh nhìn và suy nghĩ của người khác. Nhiều lúc, Linh cảm thấy sợ, thậm chí muốn gục ngã, suy sụp. Bởi vì những ánh mắt đó, những lời nói đó như những mũi dao găm sắc nhất kill hết quyết tâm, nghị lực của mình

908dd6c36aca6cf15316.jpg


Những lúc đó, cô đều nghĩ về hoa hướng dương và tự nhủ mình cũng là một đóa hướng dương mạnh mẽ, ngoan cường. Cô biết mình cần làm gì và cần tin tưởng vào điều gì. Vậy nên, Linh muốn sống như những đóa hoa hướng dương - rạng rỡ, chói chang, làm lu mờ tất cả ánh nhìn negative đó ✨

Mơ ước mở thương hiệu thời trang của riêng mình

Là cô gái 21 tuổi đầy mơ mộng, Linh có rất nhiều ước mơ hoài bão. Plan của cô sau khi tốt nghiệp là mở một thương hiệu thời trang nho nhỏ. Cô vẫn đang cố gắng từng ngày để chạm gần hơn đến những mục tiêu mới. Song hành với những điều đó, Linh không quên dành thời gian để trau dồi, level up bản thân nữa nhé!

bddf1e8bb8c60aa15079.jpg


Đối với Linh, mỗi người đều là một đóa hoa và tỏa sáng theo cách riêng của họ. Dù theo cách này hay cách kia, những đóa hoa đều mang lại hương thơm cho đời. Cô hy vọng rằng các bạn trẻ luôn yêu đời, luôn sống tích cực và làm việc hăng say nhất có thể!



Mọi buồn phiền, ưu tư hay lo toan rồi cũng sẽ qua đi thôi mà. Hãy cố gắng nghĩ và hành động theo hướng tích cực nhất mà bạn có thể, để rồi ngày mai bạn sẽ được đón nhận những điều tốt đẹp. Quan trọng là chúng ta luôn giữ cho mình một nụ cười thật tươi và tâm hồn thật thư thái nhé!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top