MochiNgoan1060
New member
Tết đến xuân về, một số nước châu Á lại có những nghi thức "ném đồ ăn" nghe vô lý nhưng lại cực kỳ ý nghĩa – ai cũng tin rằng hành động này sẽ kéo vận may và tiền bạc ùa về nha! 
Ở Singapore và Malaysia, có một tục lệ tên là "tung hứng thịnh vượng" mà lần đầu nhìn thấy, bạn sẽ tưởng đang xem một trận "food fight" đỉnh cao luôn. Hình ảnh cực "chaotic" nhưng lại rất có tổ chức: mọi người quây tròn bàn ăn, cầm đũa nghiêm túc như sắp vào trận
Mỗi lần thêm nguyên liệu vào đĩa, các câu chúc phúc lại vang lên – bắt đầu từ rau củ, rồi đến cá sống, nước sốt, và cuối cùng là các món trang trí như hạt rang hay bánh hoành thánh giòn tan.
Và rồi... màn "bùng nổ" đến! Tất cả mọi người cùng nhau hất đĩa salat lên cao, nguyên liệu bay tứ tung, tiếng reo hò vang dội – ai cũng tin rằng ném càng cao thì năm mới càng "xịn sò" hơn nè!
"Mọi người hay hô to những câu như Huat ah! (thịnh vượng đây!), Xin nian kuai le! (chúc mừng năm mới) và Da ji da li! (đại cát đại lợi nha các bạn ơi!). Nhiều người tin rằng tung càng cao thì phúc lộc càng tràn đầy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vibe vui vẻ đón Tết chứ không phải thi đấu đâu nha", một người dân Singapore chia sẻ.
Sang Nhật Bản, người ta có lễ "mame-maki" – tổ chức ở chùa chiền, đền thờ hoặc ngay tại nhà để đánh dấu ngày cuối cùng của mùa đông theo âm lịch. Hạt đậu nành được coi là biểu tượng của sức sống và sự trong trắng nên được chọn làm "vật phẩm chính"
Các võ sĩ sumo, diễn viên và người nổi tiếng sẽ mặc kimono đứng trên bục, ném những gói đậu nành khô xuống đám đông bên dưới. Ai hứng được càng nhiều túi đậu thì càng may mắn – nên đừng ngại "tranh giành" nha!
Còn ở nhà, người lớn tuổi sẽ đeo mặt nạ quỷ đỏ rồi... ném đậu vào mọi người (nghe vui ghê chứ ). Sau đó, mỗi người sẽ ăn số hạt đậu đúng bằng tuổi âm lịch của mình để cầu may mắn và sức khỏe dồi dào.
Quay lại Malaysia, còn có một tục lệ lãng mạn hơn nhiều – ném quýt xuống sông! Vào ngày Chap Goh Meh (mùng 15 tháng Giêng), các cô gái độc thân sẽ viết tên và số điện thoại lên quả quýt rồi ném xuống sông, hồ.
Đây chính là cách "thả thính" phiên bản cổ điển, mang theo hy vọng sẽ có chàng trai nào đó đang cầu duyên vợ chồng vớt được quả quýt và chủ động inbox Đúng là "swipe right" đời xưa phải không nào?
Ngày nay, nghi thức ném quýt không chỉ để tìm "nửa kia" nữa mà còn trở thành hoạt động cộng đồng vui nhộn, gắn kết mọi người, cùng nhau chia sẻ niềm vui đầu năm mới thôi!
Nguồn: kenh14.vn
Ở Singapore và Malaysia, có một tục lệ tên là "tung hứng thịnh vượng" mà lần đầu nhìn thấy, bạn sẽ tưởng đang xem một trận "food fight" đỉnh cao luôn. Hình ảnh cực "chaotic" nhưng lại rất có tổ chức: mọi người quây tròn bàn ăn, cầm đũa nghiêm túc như sắp vào trận
Mỗi lần thêm nguyên liệu vào đĩa, các câu chúc phúc lại vang lên – bắt đầu từ rau củ, rồi đến cá sống, nước sốt, và cuối cùng là các món trang trí như hạt rang hay bánh hoành thánh giòn tan.
Và rồi... màn "bùng nổ" đến! Tất cả mọi người cùng nhau hất đĩa salat lên cao, nguyên liệu bay tứ tung, tiếng reo hò vang dội – ai cũng tin rằng ném càng cao thì năm mới càng "xịn sò" hơn nè!
"Mọi người hay hô to những câu như Huat ah! (thịnh vượng đây!), Xin nian kuai le! (chúc mừng năm mới) và Da ji da li! (đại cát đại lợi nha các bạn ơi!). Nhiều người tin rằng tung càng cao thì phúc lộc càng tràn đầy. Nhưng quan trọng nhất vẫn là vibe vui vẻ đón Tết chứ không phải thi đấu đâu nha", một người dân Singapore chia sẻ.
Sang Nhật Bản, người ta có lễ "mame-maki" – tổ chức ở chùa chiền, đền thờ hoặc ngay tại nhà để đánh dấu ngày cuối cùng của mùa đông theo âm lịch. Hạt đậu nành được coi là biểu tượng của sức sống và sự trong trắng nên được chọn làm "vật phẩm chính"
Các võ sĩ sumo, diễn viên và người nổi tiếng sẽ mặc kimono đứng trên bục, ném những gói đậu nành khô xuống đám đông bên dưới. Ai hứng được càng nhiều túi đậu thì càng may mắn – nên đừng ngại "tranh giành" nha!
Còn ở nhà, người lớn tuổi sẽ đeo mặt nạ quỷ đỏ rồi... ném đậu vào mọi người (nghe vui ghê chứ ). Sau đó, mỗi người sẽ ăn số hạt đậu đúng bằng tuổi âm lịch của mình để cầu may mắn và sức khỏe dồi dào.
Quay lại Malaysia, còn có một tục lệ lãng mạn hơn nhiều – ném quýt xuống sông! Vào ngày Chap Goh Meh (mùng 15 tháng Giêng), các cô gái độc thân sẽ viết tên và số điện thoại lên quả quýt rồi ném xuống sông, hồ.
Đây chính là cách "thả thính" phiên bản cổ điển, mang theo hy vọng sẽ có chàng trai nào đó đang cầu duyên vợ chồng vớt được quả quýt và chủ động inbox Đúng là "swipe right" đời xưa phải không nào?
Ngày nay, nghi thức ném quýt không chỉ để tìm "nửa kia" nữa mà còn trở thành hoạt động cộng đồng vui nhộn, gắn kết mọi người, cùng nhau chia sẻ niềm vui đầu năm mới thôi!
Nguồn: kenh14.vn