Nghi phạm tử vong bất thường tại trụ sở công an: Chỉ có giấy mời chứ đâu có lệnh bắt?

LinhCute28

New member
33f86ab42bc1c1d85cdd.jpg


Theo gia đình cho biết, Công an huyện Khoái Châu chỉ có giấy mời anh Nguyễn Đức Duân và anh Giang Văn Hân lên làm việc thôi, không hề có lệnh tạm giữ gì cả nhưng từ đó hai người không thấy về nữa. Hơi sus phải không?

Chỉ có giấy mời mà "biến mất" luôn?

Ngày 8/4, nghi phạm Nguyễn Đức Duân (sinh năm 1982, ở xóm Tân Tiến, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đã tử vong "bất thường" ngay tại trụ sở Công an huyện Khoái Châu.

Anh Đào Danh Phúc (em rể anh Duân) chia sẻ với báo chí, sau khi khám nghiệm pháp y xong, đến 8h30 sáng 9/4, công an mới bàn giao thi thể anh rể anh về cho gia đình lo hậu sự.

"Phía công an mới chỉ bàn giao thi thể anh tôi thôi chứ chưa có bất cứ thông báo sơ bộ nào về nguyên nhân tử vong sau khi khám nghiệm cả. Giờ gia đình tôi đã phát tang và chuẩn bị lo tang lễ rồi", anh Phúc nói.

Còn anh Đạt, một người thân khác cũng cho hay, sáng nay anh đã có mặt tại Viện giám định pháp y Trung ương để chứng kiến mở niêm phong mẫu phẩm của anh Duân, tiến hành kiểm tra để làm rõ nguyên nhân tử vong.

752c68ddd82e1cd03d76.jpg


Trước đó, theo lời gia đình anh Nguyễn Đức Duân, sau khi vụ việc xảy ra hơn 1 tháng, đến ngày 16/3, Công an huyện Khoái Châu có giấy mời anh Nguyễn Đức Duân và anh Giang Văn Hân lên làm việc. Nhấn mạnh là không có lệnh tạm giữ nhưng từ đó cả 2 người không thấy về nữa.

Bà Lê Thị Tư (sinh năm 1959, mẹ của nghi phạm Nguyễn Đức Duân) bức xúc: "Họ chỉ gửi giấy mời chứ không có lệnh bắt gì cả. Nhưng từ đó đến giờ, gia đình tôi không được gặp Duân dù đã mấy lần lên trụ sở công an huyện xin gặp.

Chúng tôi chỉ được gửi quần áo, đồ dùng vào cho Duân. Đến giờ chưa rõ sự việc thế nào thì con tôi lại chết trong đồn công an một cách khó hiểu".

Bà Tư cũng cho biết thêm, khi Duân tử vong, gia đình không hề nhận được tin báo từ công an, chỉ biết được tin vì có người thân đang ở bệnh viện gọi điện báo lại. Cay quá!

"Nhà tôi có mình Duân là con trai, còn lại là hai con gái đều lấy chồng rồi. Chồng tôi đã mất, giờ tôi chỉ còn thằng Duân để nương tựa tuổi già.

Giờ nó chết khó hiểu thế này, còn mẹ già, còn hai con nhỏ, chúng tôi biết sống ra sao...", bà Tư nghẹn ngào.

b2cddc8db6377e1baae7.jpg


Cái chết nhiều uẩn khúc quá trời

Về vụ việc cố ý gây thương tích của anh Duân, theo ông Giang Văn Truy (sinh năm 1953, cũng ở Tân Tiến) kể lại, vụ việc bắt đầu từ chuyện gia đình ông bán gà cho chị Lê Thị H. ở xóm Đoàn Kết cùng thôn được mấy năm, số tiền bán gà có 2,6 triệu nhưng chị H. không chịu trả.

Đến khoảng 20h ngày 14/2, ông Truy lên nhà chị H. đòi tiền gà thì có một người đàn ông ra hỏi là ai. Ông nói đi đòi tiền gà. Lúc đó chị H. ở trong nhà nói vọng ra:

"Ông về đi, tôi không trả tiền ông đâu, ai giao gà cho tôi thì tôi trả người đó. Tôi nợ tiền thằng Hân (Hân là con trai ông Truy), ông gọi thằng Hân lên đây".

"Tôi về rủ Hân là con trai và Duân là cháu cùng đi. Đến nhà H., Hân hỏi "H. ở đâu", thì người đàn ông trong nhà H. nói vọng ra "Lằng nhằng vào đây tao chém chết".

Tôi mở cửa đi vào thì người đàn ông này dùng dao chém, tôi né được. Hân và Duân thấy vậy vào hỗ trợ. Hắn lại lấy kiếm dài có đuôi là tuýp sắt ra chém tiếp thì bị tôi ôm được, Hân và Duân liền lao vào khống chế và đấm đá người đàn ông này.

Sau đó, hắn bỏ chạy. Không hiểu sao, người đàn ông này lại viết đơn tố cáo, thương tích lên đến 12%. Họ còn tố chúng tôi đập phá tài sản trong khi chúng tôi không đập phá gì", ông Truy kể lại.



Bác sỹ Đào Sinh Cường, trực cấp cứu Bệnh viện huyện Khoái Châu cho biết, nạn nhân Duân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng tím tái, mạch không bắt được, tim nghe không có, mạch thở không có, lòng tử giãn.

"Chúng tôi tiến hành cấp cứu ngay nhưng không cứu được do bệnh nhân đã tử vong trước khi đưa vào viện rồi", bác sỹ Cường nói.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top