Chiều 30 Tết (9/2), Công an tỉnh Vĩnh Long chính thức lên tiếng về vụ án kinh hoàng: anh chồng sát hại vợ lớn hơn 16 tuổi rồi phân xác khiến dân tình rợn người.
Nghi phạm Trương Văn Út (46 tuổi, quê Cà Mau) đã bị bắt khi đang "phượt" xe máy ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Theo điều tra ban đầu, Út và bà T.T.D (62 tuổi, sống ở quận 1, TP.HCM) mới chính thức về chung một nhà từ năm 2023. Hai người thuê trọ ở ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung (huyện Tam Bình, Vĩnh Long) để sống với nhau, theo Người lao động.
Sáng sớm 7/2, người dân địa phương phát hiện một cẳng chân trái (từ đầu gối trở xuống) nổi trên sông Kênh Xáng ở ấp Mỹ Phú 4 nên đã báo ngay cho công an huyện Tam Bình. Công an lập tức vào cuộc khám nghiệm hiện trường và kêu gọi bà con hỗ trợ tìm kiếm.
Sau đó, nhiều mảnh thi thể trong tình trạng phân hủy tiếp tục được phát hiện nổi trên kênh Lung Chuối ở Mỹ Phú 3, xã Mỹ Thạnh Trung và trên sông Măng ở thị trấn Tam Bình. Các mảnh thi thể này đều được xác định là của bà T.T.D.
Út khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã xô xát với vợ. Sau đó, hắn dùng kéo đâm chết nạn nhân, rồi dùng dao bầu phân xác, vứt xuống dòng sông phía sau nhà cùng với hung khí, theo Vietnamnet.
Tối 9/2, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định khen thưởng cho các đơn vị phá án nhanh gọn vụ án mạng nghiêm trọng này.
Các lực lượng được vinh danh gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Tam Bình thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long và các phòng chức năng của Công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Lãnh đạo Bộ Công an nhận định đây không chỉ là thành tích xuất sắc về chuyên môn mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao độ của lực lượng công an tỉnh Vĩnh Long trong việc đảm bảo an ninh trật tự ngay trước thềm Tết Nguyên đán.
Nguồn: soha.vn