Sự việc chấn động tại Hải Phòng mấy ngày qua cuối cùng cũng có manh mối rõ ràng rồi các bạn ơi! Nghi phạm trong vụ sát hại người phụ nữ trước cổng khách sạn đã bị bắt sau nhiều ngày truy tìm gắt gao. Và lời khai của y khiến ai nghe cũng phải rùng mình - tất cả chỉ vì chuyện tình cảm và ghen tuông
Hung thủ lộ diện sau nhiều ngày lẩn trốn
Theo báo Tiền Phong đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an TP Hải Phòng đã quyết định bắt giữ khẩn cấp Phạm Văn Chiến (sinh năm 1985, cư trú xã Kiến Minh, còn có biệt danh là Chiến "xa cơ"). Đối tượng này đang bị điều tra về tội "Giết người" - một tội danh cực kỳ nghiêm trọng luôn!
Hồ sơ vụ án xác định Chiến chính là hung thủ gây ra cái chết cho chị T.T.A (sinh năm 1989, đăng ký thường trú tại phường Bạch Đằng) trong sự việc đau lòng xảy ra trước đó 3 ngày.
Diễn biến vụ án gây rùng mình
Thời điểm khoảng 23h ngày 22/7, nạn nhân T.T.A đang đỗ xe máy dừng nghỉ phía trước một khách sạn nằm dọc tuyến quốc lộ 10, địa phận phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng.
Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên chạy xe Honda Wave màu xanh bất ngờ lao đến. Đối tượng dùng hung khí tấn công dồn dập khiến nạn nhân tử vong tại chỗ rồi nhanh chóng rồ ga tẩu thoát. Cảnh tượng diễn ra quá nhanh và quá tàn nhẫn luôn
Ngay khi ghi nhận thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng lập tức triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm và rà soát dấu vết hung thủ.
Bắt giữ ngoạn mục sau khi nghi phạm tự tử bất thành
Bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp, lực lượng công an khoanh vùng và xác định rõ Phạm Văn Chiến chính là nghi phạm trực tiếp thực hiện hành vi gây án.
Trong quá trình tổ chức phục kích, trinh sát phát hiện Chiến di chuyển và có mặt ở khu vực tuyến đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa bàn phường Dương Kinh.
Thông tin từ Báo Tiền Phong cho biết, tại khu vực phía dưới gầm cầu cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nghi phạm được cho là đã uống thuốc sâu với mục đích tự sát nhưng không thành công. May mà không thành công, vì nếu không thì làm sao mà tra được sự thật đúng không nào!
Lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ kịp thời khi nghi phạm đang chuẩn bị đón xe khách lên đường cao tốc nhằm tẩu thoát khỏi Hải Phòng. Timing đỉnh của đỉnh luôn ấy!
Lời khai gây sốc của nghi phạm
Tại cơ quan công an, nghi phạm Phạm Văn Chiến bước đầu thừa nhận nguyên nhân xuống tay sát hại nạn nhân là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm và sự ghen tuông. Chỉ vì chuyện tình cảm mà đẩy mọi thứ đến hồi kết bi thảm như vậy, thật sự không thể chấp nhận được
Vụ việc một lần nữa nhắc nhở chúng mình về việc kiểm soát cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn một cách văn minh. Không có chuyện gì đáng để đánh đổi bằng mạng người cả!
Nguồn: techz.vn