Ôi trời ơi, vụ này nghe mà sốc nặng luôn! Nghi phạm người Việt 33 tuổi vừa bị bắt tại Nhật Bản đã khai với cảnh sát một lý do nghe vô lý đến khó tin: đói quá nên đột nhập vào nhà để trộm đồ ăn. Nhưng khi bị cụ bà 91 tuổi phát hiện, hắn đã ra tay sát hại rồi mang thi thể đi phi tang vào rừng gần đó. Kinh thật sự!
Lời khai gây sốc từ nghi phạm
Ngày 3/8, hãng tin Kyodo dẫn nguồn từ Cảnh sát tỉnh Saitama cho biết nghi phạm người Việt (33 tuổi) đã khai thẳng luôn động cơ gây án với nạn nhân - cụ bà Maruyama Kinuko (91 tuổi).
Cụ thể, anh ta nói: "Tôi đói nên đột nhập vào nhà để trộm cắp. Vì có người phụ nữ ở đó nên tôi đã giết bà ấy".
Từ lời khai này, cảnh sát nhận định ban đầu nghi phạm chỉ định trộm cắp tài sản thôi, nhưng khi bị cụ bà phát hiện thì đã quyết định ra tay để bịt đầu mối. Thật sự không thể tin nổi!
Phát hiện vụ án qua tin báo mất tích
Vụ việc được phơi bày sau khi con trai cả của bà Maruyama trình báo cảnh sát vào ngày 31/7 vì không thể liên lạc được với mẹ. Cụ bà sống một mình tại thành phố Iruma, tỉnh Saitama.
Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nghi phạm đang lái chiếc xe ô tô cỡ nhỏ của con trai nạn nhân tại thành phố Fujimi. Khi bị yêu cầu dừng xe, hắn còn cố bỏ chạy nhưng cuối cùng vẫn bị bắt khi đang xâm nhập trái phép vào khuôn viên một ngôi nhà khác.
Từ lời khai của nghi phạm, tối 1/8, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bà Maruyama trong khu rừng thuộc khu vực Asu, thành phố Hanno, cách nhà nạn nhân khoảng 3 km.
Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, trên thi thể không có vết thương ngoài rõ ràng. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định chính xác nguyên nhân tử vong cũng như toàn bộ diễn biến vụ án.
Cụ bà hiền lành, hàng xóm không tin nổi
Truyền thông Nhật Bản cho biết nhà của bà Maruyama nằm trong khu dân cư yên tĩnh, cách ga Bushi trên tuyến đường sắt Seibu Ikebukuro khoảng 400m. Sinh thời, cụ là người thường xuyên sử dụng dịch vụ chăm sóc ban ngày dành cho người cao tuổi.
Một người phụ nữ 56 tuổi sống gần nhà nạn nhân cho biết gần đây ít gặp cụ Maruyama do cửa nhà luôn đóng kín.
"Trước đây, mỗi dịp sinh hoạt của hội thiếu nhi, bà thường phát bánh kẹo cho các cháu. Bà là một người rất hiền hậu. Tôi thực sự sốc và không thể tha thứ cho kẻ gây ra chuyện này", người hàng xóm nghẹn ngào chia sẻ.
Nghe mà thương quá đi! Một con người tốt bụng như vậy lại gặp phải bi kịch đau lòng này
Hiện Cảnh sát tỉnh Saitama vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ, diễn biến gây án và các tình tiết liên quan để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật Nhật Bản.
Hy vọng công lý sẽ được thực thi nghiêm minh, để cụ bà Maruyama được an nghỉ! ️
Nguồn: techz.vn