Vụ án chấn động dư luận: Vương lần lượt ra tay với 2 đứa con, vợ và mẹ ruột của mình. Sau đó đối tượng bắt xe vào Đà Nẵng, rồi đi tiếp đến TP.Vũng Tàu ngay sau khi gây án.
Chuyện này nghe mà rợn cả người luôn! Vụ việc ông Vũ Văn Vương (SN 1973, ở thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội) thừa nhận sát hại 4 người thân ruột thịt là mẹ ruột, vợ và 2 con đã gây rúng động cộng đồng mạng.
Đến 12 giờ 30 phút ngày 18/1, tức sau hơn 1 ngày phát hiện vụ việc, nghi can Vũ Văn Vương đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Qua khai thác nhanh, cảnh sát xác định đối tượng có dấu hiệu trầm cảm, tâm lý bất thường, xét nghiệm âm tính với ma túy.
Lời khai rợn người của nghi phạm
Lời khai ban đầu của Vương khiến ai nghe cũng phải sợ hãi. Cảnh sát xác định vào khoảng 10 giờ ngày 15/1, Vương đã dùng chày để sát hại con gái là V.T.H., rồi giấu xác con dưới gầm giường. Đến trưa, V.T.T. (con trai Vương) về nhà ngủ rồi bị bố dùng búa sát hại vào khoảng 15 giờ, sau đó cũng bị giấu xác dưới gầm giường.
Tối cùng ngày, chị Đ.T.T. (vợ Vương) đi làm về cũng bị chồng xuống tay vào khoảng 23 giờ. Gã đàn ông tàn ác tiếp tục giấu xác vợ dưới gầm giường cùng 2 con luôn
Đến 1 giờ ngày 16/1, Vương dùng tay bóp cổ người mẹ già đến chết. Sau khi gây án, đối tượng viết thư để lại và uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết được.
Hành trình bỏ trốn đầy bất ngờ
Chiều 16/1, Vương bắt xe khách trốn vào Đà Nẵng, sau đó đi đến TP.Vũng Tàu. Tại Vũng Tàu, Vương thuê xe ôm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân - nghe mà giật mình luôn! Về động cơ gây án, đối tượng khai ra tay sát hại mẹ, vợ và các con là muốn giải thoát cho cả nhà vì quá nghèo.
Trước đó, hàng xóm của gia đình Vương cho biết người đàn ông này ở nhà làm nghề mây tre đan và chăm mẹ già, vợ làm phụ hồ. Hàng xóm chưa bao giờ nghe thấy gia đình Vương mâu thuẫn, cãi vã gì cả.
Vào chiều ngày 16/1, một người hàng xóm thấy Vương mặc áo khoác đi ra đầu làng. Người này lớn tiếng gọi "đi đâu đấy?" nhưng Vương không trả lời, chỉ cắm mặt bước đi.
Như đã đưa tin, chiều 17/1, người con gái đến nhà cụ bà Đào Thị Nh. (79 tuổi) thì phát hiện mẹ già đã tử vong. Sau đó, mọi người phát hiện thêm vợ và 2 con của Vương tử vong dưới gầm giường. Thời điểm phát hiện vụ việc, Vương không có mặt ở nhà.
Dân mạng bàng hoàng trước vụ án
Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào ngày cuối năm, khi các gia đình đang háo hức chuẩn bị đón năm mới khiến dư luận bàng hoàng. Trên MXH, nhiều người bày tỏ sự đau xót cho các nạn nhân xấu số:
• "Đau thương quá, một gia đình tan nát"
• "Vì nghèo, vì muốn giải thoát mà nỡ ra tay với người thân ruột thịt của mình như vậy sao?"
• "Nghe lời khai thật đáng sợ"
Nguồn: soha.vn