Nghi phạm bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi 15 tỉ: Nhân thân gây sốc!

NhimCute7730

New member
35cc961292e57971bcb0.jpg


Chiều 15-8, tại buổi họp báo nóng hổi, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đã công bố những thông tin gây shock về nghi phạm vụ bắt cóc bé trai 7 tuổi đòi tiền chuộc 15 tỉ đồng khiến dân tình rùng mình

Vụ việc kinh hoàng xảy ra tối 14-8 tại phường Việt Hưng (quận Long Biên, Hà Nội). Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1992, quê huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

9fd8bcd6b77f5f2b6ca2.jpg


Nhân thân nghi phạm: Thất nghiệp nhưng chuẩn bị cực kỹ

Theo lời khai ban đầu, anh Trung này không có việc làm ổn định, chưa từng có tiền án tiền sự. Tuy nhiên điều đáng sợ là hắn đã chuẩn bị cho phi vụ này cực kỹ càng: mua cả đống biển số xe giả để thay đổi liên tục khi bỏ trốn, còn sắm luôn súng bắn đạn cao su qua mạng

Thiếu tướng Tùng cho biết vụ án này khó vô cùng: xảy ra lúc chập tối, diễn ra siêu nhanh. Đáng sợ hơn, khi liên lạc với mẹ bé, nghi phạm nói chuyện kiểu "xã hội" cực kỳ hằn học, đòi tiền không mặc cả với câu "thích tiền hay là thích con" khiến gia đình hoảng loạn tột độ Hắn còn di chuyển liên tục nhiều nơi và dọa không được báo công an.

Cuộc giải cứu nghẹt thở

"Tôi trực tiếp đến hiện trường và yêu cầu các lực lượng phải nghe theo mệnh lệnh của tôi, không được hoạt động theo cách riêng. Trong xe đối tượng có súng, thấy lực lượng chức năng ồ ạt tới thì liệu hắn có để cháu bé an toàn không nên chúng tôi phải rất thận trọng. Mục tiêu tiên quyết là phải đặt sự an toàn của cháu bé lên hàng đầu" - Thiếu tướng Tùng chia sẻ.

May mắn thay, đến thời điểm bắt giữ, cháu bé được đảm bảo an toàn tuyệt đối!

Thiếu tướng Tùng còn tiết lộ thêm chi tiết rợn người: lúc bị bắt, trong súng của nghi phạm còn 6 viên đạn. Trong lúc bị truy đuổi, hắn đã bắn 1 viên vào đùi chiến sĩ cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên, 1 viên khác đã lên nòng sẵn sàng

5d9568132f929d00733a.jpg


Công an TP Hà Nội nhận định đây là vụ án "hết sức manh động, táo bạo, tinh vi, trắng trợn nên không thể dung tha". Vì vậy, các chiến sĩ đã quyết tâm phải bắt được nghi phạm ngay trong đêm 14-8.

"Trên xe, tôi nói với gia đình nạn nhân yên tâm sẽ bắt được đối tượng trước 5 giờ sáng. Không thể đợi đến ngày mai và đúng như dự báo đã bắt được" - Thiếu tướng Tùng khẳng định đanh thép

Diễn biến vụ việc

Lúc khoảng 19h40 ngày 14-8, chị Đ.T.H. (ở Khu đô thị Việt Hưng) báo công an con trai 7 tuổi bị một nam giới đeo khẩu trang bắt đưa lên xe ôtô khi đang đạp xe gần nhà. Ngay sau đó, chị H. nhận cuộc gọi yêu cầu nộp 15 tỉ đồng để chuộc con

Sau gần 10 tiếng căng thẳng xuyên đêm, đến khoảng 5h sáng 15-8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ thành công Nguyễn Đức Trung, giải cứu cháu bé về với gia đình an toàn tuyệt đối!

Khi bị vây bắt, Trung dùng súng chống trả làm một cán bộ Đội Cảnh sát hình sự bị thương. Tuy nhiên cuối cùng hắn đã bị khống chế và bé trai được giải cứu an toàn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top