Nghỉ lễ người Việt chỉ biết đổ xô đi xem phim, giúp "người anh em nhà Samsung" đút túi triệu đô

2f01edf91aaf97dae368.jpg


Hơn 55% người Việt cày rạp ít nhất 1 lần/tháng, chi tầm 100k/người/lần, giúp "người anh em bị bỏ rơi của Samsung" bỏ túi 1.800 tỷ đồng

CJ CGV Việt Nam - một chi nhánh của tập đoàn CJ Hàn Quốc, vừa khai trương rạp chiếu phim thứ 50 tại Việt Nam vào ngày cuối tháng 8 tại TP HCM. Như vậy hiện tại CGV đang sở hữu tới 313 phòng chiếu với 42.800 ghế ngồi tại Việt Nam luôn nha!

Phía Hàn Quốc cho biết họ sẽ rót thêm 200 triệu USD nữa để nâng cấp và mở rộng các rạp chiếu tại Việt Nam, nhằm nhanh chóng đưa thương hiệu cụm rạp này đến cả những vùng sâu vùng xa. Ông Dong Won Kwak - Tổng giám đốc CJ CGV Vietnam cho biết, nhờ thị trường giải trí sôi động của người Việt tăng trưởng tới 20%/năm mà CGV đã thu về tới 1.800 tỷ đồng riêng trong năm 2016, đạt lợi nhuận 93 tỷ đồng, gấp 3 lần so với năm trước đó. Wow quá xá!

Theo kế hoạch, mỗi năm sẽ có từ 12-15 cụm rạp CGV được đầu tư mới, với chi phí 4-7 triệu USD/rạp. Cùng với việc thử nghiệm một số công nghệ màn hình lớn và dịch vụ mới tại TP HCM và Hà Nội, CGV định chi khoảng 70 triệu USD để nâng cao chất lượng màn chiếu tại các rạp ở Việt Nam, nhằm cạnh tranh tốt hơn với các đối thủ.

Với dân số lớn gấp đôi Hàn Quốc, thị trường phim chiếu rạp tại Việt Nam có dư địa tăng trưởng rất lớn, đặc biệt là trong một thập kỷ tới. Năm ngoái, 140 cụm rạp toàn quốc ghi nhận doanh thu 130 triệu USD, và dự kiến còn tăng lên 200 triệu USD vào năm nay. Trước đó, một cuộc khảo sát về tiêu dùng tại Việt Nam cho thấy 55% dân số sẵn sàng bỏ tiền và thời gian để tới rạp phim ít nhất mỗi tuần một lần, và rút hầu bao tối thiểu 100.000 đồng cho mỗi người. Gen Z mình đúng là đam mê xem phim thật!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top