Nghi lễ kinh hoàng tại trường học Thái Lan: Tân sinh viên bị bắt nạt đến mức mất mạng

KiKute3038

New member
85b8481bbe88b66f85ee.jpg


Chill chưa được bao lâu sau kỳ thi đại học, các tân sinh viên Thái Lan đã phải đối mặt với một thứ "truyền thống" đáng sợ đến mức nhiều bạn ví von là "giống như trong địa ngục" Họ bị hành hạ, nhục nhã, thậm chí có người còn mất mạng chỉ vì cái gọi là thứ tôn ti giữa các lớp.

SOTUS - cái tên nghe fancy nhưng thực chất toxic vl

1bdcdeb566866321f001.jpg


SOTUS là từ ghép từ "seniority" (thâm niên), "order" (trật tự), "tradition" (truyền thống), "unity" (đoàn kết) và "spirit" (tinh thần), còn gọi là Rab Nong (tạm dịch: chào đón hậu bối). Nghe thì có vẻ tích cực nhưng thực tế lại là một màn bắt nạt có hệ thống.

Mọi chuyện bắt đầu từ cuối những năm 1940 tại Trường ĐH Kasetsart, khi họ copy phong cách "ma cũ bắt nạt ma mới" từ ĐH Cornell và các trường Mỹ khác. Plot twist là Cornell đã cấm mấy trò này từ lâu rồi, nhưng ở Thái Lan thì nó vẫn tồn tại đến tận bây giờ

Ví dụ như ở ĐH Maejo (Chiang Mai), tân sinh viên phải học cách kết thúc câu nói với đàn anh đàn chị bằng từ tôn kính "thưa ngài/thưa cô"... nghe thì nhẹ nhàng, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng trôi thôi.

Khi "chào mừng" biến thành tra tấn

Gần đây nhất, từ 17-19/4, tại ĐH Chiang Mai đã xảy ra vụ việc gây sốc. Các senior xin phép trường tổ chức hoạt động thiện nguyện (sơn trường, xây đập) ở tỉnh Nan. Nghe có vẻ wholesome nhỉ? Nhưng thực tế, sau đó mạng xã hội tràn ngập ảnh các bạn tân sinh viên đầy vết bầm tím

Và đó chưa phải là trường hợp tệ nhất. Trong các "nghi lễ" này, ma mới có thể bị:
• La hét, mắng nhiếc không ngừng nghỉ
• Bắt cởi truồng giữa đám đông
• Đánh đập, bò qua nước bẩn
• Quấy rối tình dục
• Thậm chí... mất mạng

Case đau lòng: Phokhai Saengrojrat

Tháng 9/2014, Phokhai Saengrojrat, sinh viên Cao đẳng Kỹ thuật Pathumthani, đã tử vong do ngạt thở sau khi bị ép nhậu rồi vùi mặt xuống cát tại bãi biển Sai Noi (tỉnh Prachuap Khiri Khan).

Bố mẹ em chia sẻ với báo chí rằng họ mong con trai mình là nạn nhân cuối cùng của tục lệ độc hại này. Nhưng đáng buồn thay, mọi chuyện vẫn tiếp diễn...

Tại sao các bạn trẻ vẫn tham gia dù sợ?

Câu trả lời: áp lực nhóm và nỗi sợ bị tẩy chay Dù có hàng ngàn người theo dõi các trang anti-SOTUS trên mạng xã hội, dù Bộ Giáo dục Thái Lan đã tuyên bố sinh viên KHÔNG BẮT BUỘC tham gia, những "nghi lễ" này vẫn âm thầm diễn ra.

Ủy ban Nhân quyền Quốc gia Thái Lan (NHRC) cũng đã can thiệp nhiều lần nhưng... mọi thứ vẫn y nguyên. Đau đầu hơn nữa là theo Asian Correspondent, văn hóa bắt nạt này còn xuất hiện cả trong quân đội Thái Lan với những bằng chứng rùng rợn được đăng trên Facebook page NoConscript

Nói chung là tình hình rất nghiêm trọng và cần có sự thay đổi mạnh mẽ từ cả hệ thống giáo dục lẫn xã hội Thái Lan. Không ai xứng đáng phải trải qua những trải nghiệm kinh hoàng như vậy chỉ để được "chào đón" vào trường đại học cả!





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top