Dịp nghỉ lễ 1/5 vừa rồi, núi Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã trở thành "chiến trường" du lịch thực sự khi lượng khách đổ về tăng đột biến để leo núi ban đêm săn bình minh. Nhiều người đành phải ngủ bất cứ đâu có chỗ - từ sảnh khách sạn đến quán ăn, miễn sao có sưởi ấm và ổ cắm điện là ổn!
Kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, núi Thái Sơn đã chứng kiến cảnh tượng "náo loạn" chưa từng có. Hoạt động leo núi ban đêm để săn bình minh trở thành trend hot đến mức mọi dịch vụ nghỉ tạm tự phát đều mọc lên như nấm - từ sảnh khách sạn, quán ăn, cho đến cả cửa hàng trà sữa.
Vào rạng sáng 1/5, khu vực Thiên Nhai trên đỉnh Thái Sơn đã chật cứng người. Do nhiệt độ trên núi khá lạnh và phải chờ mặt trời mọc khá lâu, nhiều bạn trẻ đã bỏ qua option thuê phòng khách sạn giá "cắt cổ" mà tìm đến các địa điểm có sưởi ấm và ổ cắm điện để "camp" tạm thôi.
Khoảng 1h sáng, hàng loạt nhà hàng và khách sạn quanh khu Thiên Nhai đã sold out hết chỗ. Một chủ quán tiết lộ du khách có thể nghỉ tại sảnh đến khoảng 3h30 sáng để chờ ngắm bình minh với giá 60 tệ (khoảng 230k đồng). Còn nếu chỉ gọi mì tôm ăn cho qua bữa thì chỉ được ngồi 30 phút với giá 15 tệ (khoảng 57k đồng) - cũng hơi "kinh" đấy các bạn ạ!
Giá nghỉ tạm cũng không có chuẩn mực gì cả, dao động từ 60 đến 100 tệ/người (khoảng 230k - 380k đồng) tùy địa điểm và thời điểm, thậm chí còn có thể "chặt chém" theo nhu cầu khách nữa.
Tại khách sạn Shenqi Hotel, vào khoảng 2h sáng, sảnh đã kín người nằm ngủ trên chiếu trải sàn với giá 100 tệ/người (khoảng 380k đồng). Hình ảnh này khiến netizen Trung Quốc ngã ngửa, nhiều người còn bình luận mức giá này "chả đáng đồng nào".
Ngoài hình thức ngủ sảnh, khách sạn này còn có loại "khoang ngủ" với giá 388 tệ/đêm (khoảng 1,4 triệu đồng). Nhưng thực chất đây chỉ là giường đơn trong phòng lớn chứa tầm 20 người, không có điều kiện tắm rửa gì cả. Nhân viên khách sạn còn thẳng thắn cho biết các vật dụng không được thay mới sau mỗi lượt khách mà được tái sử dụng luôn - nghe mà rùng mình!
Check trên các app đặt phòng thì thấy trong dịp lễ này, phần lớn khách sạn trên đỉnh Thái Sơn đã full kín chỗ, những phòng còn lại có giá phổ biến từ 1000 tệ/đêm (khoảng 3,8 triệu đồng) trở lên - cũng không phải dạng vừa đâu nha!
Không chỉ khách sạn hay nhà hàng, các cửa hàng đồ uống cũng trở thành "trạm trú ẩn" của du khách. Đặc biệt, một chi nhánh Mixue hoạt động 24/24 tại khu Nam Thiên Môn đã ghi nhận tình trạng kín chỗ vào lúc 2h sáng luôn á!
Dù giá đồ uống không chênh lệch nhiều so với các cửa hàng khác, hệ thống đặt hàng online của cửa hàng này đã phải tạm ngừng với trạng thái "quá tải" rồi.
Hiện tại trong khu vực danh thắng Thái Sơn có 3 cửa hàng Mixue mở cửa 24h, đặt tại Trung Thiên Môn, Khoái Hoạt Tam Lý và Nam Thiên Môn - đều là các điểm mà người leo núi bắt buộc phải đi qua. Thế nên chỗ nào cũng đông nghẹt thở!
Nguồn: soha.vn
Kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, núi Thái Sơn đã chứng kiến cảnh tượng "náo loạn" chưa từng có. Hoạt động leo núi ban đêm để săn bình minh trở thành trend hot đến mức mọi dịch vụ nghỉ tạm tự phát đều mọc lên như nấm - từ sảnh khách sạn, quán ăn, cho đến cả cửa hàng trà sữa.
Vào rạng sáng 1/5, khu vực Thiên Nhai trên đỉnh Thái Sơn đã chật cứng người. Do nhiệt độ trên núi khá lạnh và phải chờ mặt trời mọc khá lâu, nhiều bạn trẻ đã bỏ qua option thuê phòng khách sạn giá "cắt cổ" mà tìm đến các địa điểm có sưởi ấm và ổ cắm điện để "camp" tạm thôi.
Khoảng 1h sáng, hàng loạt nhà hàng và khách sạn quanh khu Thiên Nhai đã sold out hết chỗ. Một chủ quán tiết lộ du khách có thể nghỉ tại sảnh đến khoảng 3h30 sáng để chờ ngắm bình minh với giá 60 tệ (khoảng 230k đồng). Còn nếu chỉ gọi mì tôm ăn cho qua bữa thì chỉ được ngồi 30 phút với giá 15 tệ (khoảng 57k đồng) - cũng hơi "kinh" đấy các bạn ạ!
Giá nghỉ tạm cũng không có chuẩn mực gì cả, dao động từ 60 đến 100 tệ/người (khoảng 230k - 380k đồng) tùy địa điểm và thời điểm, thậm chí còn có thể "chặt chém" theo nhu cầu khách nữa.
Tại khách sạn Shenqi Hotel, vào khoảng 2h sáng, sảnh đã kín người nằm ngủ trên chiếu trải sàn với giá 100 tệ/người (khoảng 380k đồng). Hình ảnh này khiến netizen Trung Quốc ngã ngửa, nhiều người còn bình luận mức giá này "chả đáng đồng nào".
Ngoài hình thức ngủ sảnh, khách sạn này còn có loại "khoang ngủ" với giá 388 tệ/đêm (khoảng 1,4 triệu đồng). Nhưng thực chất đây chỉ là giường đơn trong phòng lớn chứa tầm 20 người, không có điều kiện tắm rửa gì cả. Nhân viên khách sạn còn thẳng thắn cho biết các vật dụng không được thay mới sau mỗi lượt khách mà được tái sử dụng luôn - nghe mà rùng mình!
Check trên các app đặt phòng thì thấy trong dịp lễ này, phần lớn khách sạn trên đỉnh Thái Sơn đã full kín chỗ, những phòng còn lại có giá phổ biến từ 1000 tệ/đêm (khoảng 3,8 triệu đồng) trở lên - cũng không phải dạng vừa đâu nha!
Không chỉ khách sạn hay nhà hàng, các cửa hàng đồ uống cũng trở thành "trạm trú ẩn" của du khách. Đặc biệt, một chi nhánh Mixue hoạt động 24/24 tại khu Nam Thiên Môn đã ghi nhận tình trạng kín chỗ vào lúc 2h sáng luôn á!
Dù giá đồ uống không chênh lệch nhiều so với các cửa hàng khác, hệ thống đặt hàng online của cửa hàng này đã phải tạm ngừng với trạng thái "quá tải" rồi.
Hiện tại trong khu vực danh thắng Thái Sơn có 3 cửa hàng Mixue mở cửa 24h, đặt tại Trung Thiên Môn, Khoái Hoạt Tam Lý và Nam Thiên Môn - đều là các điểm mà người leo núi bắt buộc phải đi qua. Thế nên chỗ nào cũng đông nghẹt thở!
Nguồn: soha.vn