Ai cũng muốn "flex" chuyến du lịch hay shopping thoả thích trong kỳ nghỉ dài ngày. Nhưng giờ đây, hội GenZ đã bắt đầu chuyển sang chế độ tiết kiệm để giữ tiền làm chuyện khác quan trọng hơn nè!
Nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài tận 4 ngày, đủ thời gian để những người xa nhà về ôm bố mẹ, rủ hội bạn thân đi phượt hoặc đơn giản là đi cafe sống ảo, shopping và lê la trên phố. Đây là thời điểm mà nhiều bạn trẻ chọn để "xả stress" nên việc chi tiền hơi thoáng tay so với ngày thường cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Nhưng plot twist là có không ít người lại chọn cách sống "minimalist" hơn trong vài ngày nghỉ lễ này. Lý do thì nhiều nhưng phổ biến nhất vẫn là... tài chính đang "eo hẹp" cực kỳ
Phương Thảo (TP. Hà Nội) nhớ lại vào kỳ nghỉ lễ 2/9 năm ngoái, cô đã "chơi lớn" làm những điều mình mơ ước từ lâu. Đó là bỏ ra 3 triệu để nhuộm tóc và 5 triệu cho chuyến du lịch ngắn ngày.
Cô bạn chia sẻ: "Mình nghĩ thời gian đi làm bận rộn quá nên đôi khi được chill chút thanh thơi, nhàn hạ cũng là niềm vui xa xỉ lắm rồi. Do đó, nếu có điều kiện thì mình vẫn muốn tiêu xài thoải mái để đầu tư vào bản thân. Nếu trong kỳ nghỉ lỡ 'xả láng' nhiều thì những ngày khác mình sẽ cố gắng sống tiết kiệm để bù lại thôi".
Một trường hợp khác, Thảo Vân (TP. Hà Nội) thích dành thời gian cho gia đình, bản thân hoặc chăm sóc nhà cửa vào các dịp nghỉ lễ, thay vì chen chúc ở những nơi đông đúc. Cũng vì thế, trong dịp nghỉ 2/9, cô thường chọn ở nhà nhưng không có nghĩa là Thảo Vân sẽ chi tiêu tiết kiệm hơn đâu nha!
"Đợt nghỉ lễ 2/9 mọi năm mình thường tiêu 2-3 triệu để tự thưởng cho bản thân. Đó có thể là shopping ở trung tâm thương mại, đi xem phim, ăn uống cùng hội bạn hoặc order đồ trên sàn TMĐT.
Mình là người theo đuổi chủ nghĩa 'cái gì vui thì ưu tiên trước', nhưng mình vẫn giới hạn số tiền dành cho những dịp nghỉ lễ, đó là chỉ tiêu 10-15% thu nhập hàng tháng thôi. Nếu 'bay' hết số tiền này thì mình sẽ dừng, không mua sắm và không đi chơi thêm nữa", cô nàng nói.
Còn đối với Phúc Cường (TP.HCM), anh đã dành 6 triệu cho kỳ nghỉ lễ 2/9 năm ngoái để đi du lịch. Anh chàng cho biết: "Mình đi làm được 3 năm, thu nhập ổn định hơn rồi. Cả năm chỉ có vài ngày nghỉ lễ nên mình thường thu xếp đi du lịch, bên cạnh việc về quê gặp gia đình.
Ngoài ra, nếu gặp bạn bè thì cũng cần đi ăn uống chứ. Bạn bè chẳng mấy khi gặp nhau nên việc chi tiền cho khoản này của mình cũng 'khá chát' đấy. Nhưng đối với mình, đó là việc chi tiền cần thiết chứ không phải điều gì sai cả".
Dù có chi tiêu hơi "tay to" trong các kỳ nghỉ lễ 2/9 năm trước, nhưng trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung của năm nay, các bạn trẻ đã chọn sống tiết kiệm hơn rồi. Thay vì đi du lịch thì họ chọn ở nhà. Đồng thời giảm bớt số tiền chi cho ăn uống, mua sắm để tiết kiệm, dành thu nhập cho những dự định lớn hơn sau kỳ nghỉ.
Phương Thảo chia sẻ: "Thay vì đi du lịch cùng hội bạn như năm ngoái thì mình chọn về nhà thôi. Cả năm đi làm xa gia đình nên mình muốn dành thời gian ở bên ông bà, bố mẹ. Thế nên 4 ngày nghỉ trôi qua mà mình không đi du lịch và shopping thì vẫn thấy vui mà.
Thời gian gần đây, tiền lương của mình giảm đi khá nhiều luôn. Do đó, mình muốn tiết kiệm tiền, vì dù sao sau kỳ nghỉ thì mình vẫn cần tiền để tiếp tục sống chứ".
Đồng ý với quan điểm này, Phúc Cường cũng bày tỏ: "Dịp nghỉ lễ 2/9 không chi nhiều tiền đâu có nghĩa là mình không vui đâu nhé. Thực ra, nếu mình 'xả' nhiều tiền trong thời gian ngắn thì sẽ khiến bản thân rất mệt mỏi, tụt năng lượng lắm. Nên mình hướng đến sự cân bằng, chi tiền cho bản thân nhưng vẫn trong mức tài chính, không hoang phí nhưng cũng không quá keo kiệt.
Năm nay, mình không đi du lịch xa nhà, nhưng sẽ hẹn gặp bạn 1-2 buổi. Chi phí chắc bằng 1/6 của năm ngoái thôi, hợp với mức sống hiện tại của bản thân lắm".
Giống như Phúc Cường và Phương Thảo, hiện nay nhiều bạn trẻ đang chú trọng đến việc sống tiết kiệm cũng như duy trì sự cân bằng trong quản lý tài chính. Khi đó, nhu cầu tự thưởng cho bản thân, hay tâm lý "làm việc vất vả rồi phải tiêu tiền thôi" cũng sẽ bớt đi. Phần lớn đều mong muốn có thể chi tiêu ở mức vừa đủ, phù hợp với ngân sách bản thân đặt ra. Như vậy, sau kỳ nghỉ lễ, họ vừa có quãng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa mà không phải chịu áp lực "cày cuốc" kiếm lại tiền từ đầu.
Tâm lý muốn "xả hơi", tiêu tiền thoải mái trong ngày lễ là quan điểm chung của nhiều bạn trẻ. Một phần xuất phát từ nhu cầu xã hội để không bị FOMO khi chứng kiến người xung quanh chi tiêu. Bên cạnh đó, trong kỳ nghỉ dài ngày, nhiều người muốn chi tiền tự thưởng cho bản thân sau chuỗi ngày làm việc và học tập áp lực, căng thẳng quá đỗi.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng điều này có thể sẽ rất nguy hiểm với tài chính cá nhân, kế hoạch tiết kiệm về lâu dài nếu bạn luôn mang quan điểm "phá" hết tiền trong ngày lễ.
Chuyên gia tài chính Chris Berger chia sẻ: "Bạn phải hiểu những ngày nghỉ lễ có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân. Nếu nó có khả năng làm tan vỡ tài chính của bạn, có lẽ đã đến lúc thay đổi cách tiêu tiền và đơn giản là không nên chạy theo đám đông".
Để không tiêu "quá tay" trong kỳ nghỉ, bạn hãy bắt đầu lập ngân sách và đặt ra giới hạn chi tiêu cho mình nhé. Kỳ nghỉ lễ sẽ rất vui nếu bạn được nghỉ ngơi, gặp gỡ và có những chuyến đi chơi, tụ tập cùng bạn bè, người thân. Nhưng chúng sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn vượt qua kỳ nghỉ mà không gặp tình trạng rỗng túi hay gánh trên vai áp lực nợ nần đâu các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn