Nghỉ lễ 2/9 bạn bè rần rần rủ họp lớp, mình một mực từ chối dù chồng khuyên hết lời: Biết lý do ai cũng thấu hiểu

27382436bf2a12da2f3f.jpg


Dịp lễ 2/9 năm nào cũng vậy, group chat lớp cũ lại bắt đầu "nóng" với những lời rủ rê đi họp mặt. Nhưng không phải ai cũng háo hức tham gia đâu nha!

Họp lớp giờ "sang chảnh" quá, ví tiền không chịu nổi

Chị Hoàng Anh (32 tuổi) tâm sự rằng từ khi tốt nghiệp đại học năm 2014 đến giờ, chị chưa một lần nào tham gia họp lớp cả. Ban đầu thì do công tác xa không sắp xếp được thời gian, nhưng sau này thì... vấn đề nằm ở chỗ khác rồi.

"Những năm đầu thì mình bận công việc, còn sau đó thì vì kinh tế gia đình không mấy khá giả nên rất ngại gặp các bạn. Trước kia họp lớp đơn giản lắm, mọi người gặp nhau tâm sự, ăn uống vui vẻ. Nhưng giờ thì cứ họp lớp là phải resort 5 sao, khách sạn xịn xò... Chi phí lên tới cả chục triệu, bằng tiền ăn cả tháng của gia đình 5 người luôn á!" - chị kể.

Chồng chị cũng động viên vợ nên đi cho vui, hứa sẽ chắt bóp để có tiền cho vợ tham gia. Nhưng chị Hoàng Anh vẫn lắc đầu: "Mình nghĩ họp lớp là để gặp lại bạn bè, tri ân thầy cô chứ đâu phải đi để flex hay thể hiện sự giàu có. Bỏ cả chục triệu mà chỉ để gặp hàng chục người bạn mà có khi không nhớ tên, rồi nghe các bạn khoe khoang này nọ thì mình thấy chẳng vui tí nào. Mình vẫn có nhóm bạn thân riêng để gặp gỡ, đi cà phê tâm sự, vậy là đủ rồi"

29ee40ca69f976275d7d.jpg


Họp lớp xong bị "làm phiền" ráo riết bán bảo hiểm, môi giới BĐS

Chị Phương Anh (31 tuổi, Hưng Yên) còn "đen" hơn nữa. Tốt nghiệp THPT năm 2011, đến năm 2015 chị mới đi họp lớp lần đầu tiên và cũng là... lần cuối!

"Lâu lắm mới gặp lại bạn bè nên ban đầu cũng vui lắm. Lớp chuyên Văn toàn con gái, gần 40 người tụ họp cũng náo nhiệt đấy. Nhưng mà... trong khi một số bạn đang trò chuyện vui vẻ thì lại có mấy bạn tranh thủ mời chào mua bảo hiểm, chơi tiền ảo, đầu tư bất động sản lướt sóng..."

Chị Phương Anh chia sẻ thêm: "Mình chỉ mong gặp nhau để ôn lại kỷ niệm thời đi học thôi chứ đâu phải đến văn phòng tư vấn tài chính đâu. Chưa hết, sau buổi họp lớp, mấy bạn còn "truy sát" mình từ tin nhắn, Zalo đến Facebook, nửa đêm vẫn gọi hỏi "bạn đâu rồi?". Sốc và phiền quá nên 1 tuần sau mình đã out group, chặn luôn mấy số điện thoại. Đến nay đã 9 năm rồi, năm nào cũng từ chối họp lớp. Dịp 2/9 này các bạn cũng rủ rồi nhưng có lẽ mình vẫn không tham gia đâu" ‍♀️

3eb0e2d5fa6ae46e8794.jpg


Ngại gặp bạn bè vì công việc chưa như ý

Anh Thanh Hùng (34 tuổi, Hải Dương) ra trường hơn 10 năm, họp lớp tổ chức 2 lần nhưng anh chưa đi lần nào. Lần đầu thì do đột xuất dời lịch mà anh làm ca kíp không thể sắp xếp được.

Còn dịp 2/9 năm nay, dù được nghỉ 2 ngày nhưng anh vẫn có ý định... "lẩn trốn". "Năm nay kinh tế khó khăn, công việc lại đang xáo trộn nên rất ngại gặp bạn bè, sợ bị hỏi han này kia.

Hồi xưa mình là sinh viên top đầu lớp, suốt mấy năm đại học đều có học bổng. Mà giờ chỉ làm công việc bình thường, lương đủ sống, chưa có nhà cửa gì cả nên hơi... chạnh lòng. Trong khi đó, những người đi họp lớp chủ yếu là các bạn đã thành công, làm công ty lớn hoặc kinh doanh phát đạt rồi" - anh Hùng tâm sự.

Tuy không đi họp lớp nhưng anh vẫn giữ liên lạc với nhóm 5 bạn thân từ hồi đại học. "Mây tầng nào gặp mây tầng ấy. Nhóm nhỏ mình chơi với nhau thoải mái, dễ chia sẻ mà không phải e dè gì cả. Mình thấy như vậy đã đủ rồi. Không trách các bạn khi họ thành công, có lẽ là do mình tự ti thôi"

---

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top