Thật không thể tin nổi! Khi công an tới hiện trường, mấy người thân của nạn nhân còn khai là cậu bé bị ngã vào bồn tắm rồi chết đuối. Nhưng sự thật phía sau lại đau lòng hơn nhiều
Tưởng được đi chơi vui vẻ cùng chị gái mùa Giáng sinh, thế mà một thiếu niên người Pháp lại gặp phải bi kịch kinh hoàng: bị chị gái và bạn trai của chị đánh đến chết ngay tại một căn hộ ở London, Anh. Lý do? Họ nghĩ cậu bé là... phù thủy. Trời ơi, năm 2010 mà còn mê tín như thế này sao!
Theo hồ sơ của tòa án, Kristy Bamu (15 tuổi) cùng 4 anh chị em đã được bố mẹ đang sống ở Paris gửi sang London để đón Giáng sinh với người chị gái đang ở Forest Gate, phía Tây London.
Nhưng chuyến đi vui vẻ đó lại biến thành cơn ác mộng thực sự. Cậu bé bị chính người ruột thịt của mình tra tấn suốt 4 ngày trời, rồi dìm xuống nước cho đến chết để "trục xuất con ma ra khỏi người" - đúng vào ngày Giáng sinh năm 2010 luôn. Nghĩ mà thấy ám ảnh!
Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, những người thân của nạn nhân cho rằng cậu đã bị ngã vào bồn tắm và chết đuối.
Nhưng sau khi khám nghiệm tử thi, sự thật đã được vạch trần: cơ thể cậu bé có tới 101 vết thương do các loại vũ khí bằng kim loại và gạch gây ra. Đọc mà rùng mình!
Chị gái của nạn nhân là Magalie Bamu và bạn trai của chị là Eric Bikubi (cả hai đều 28 tuổi) bị cáo buộc đã đánh Kristy đến chết vì cho rằng cậu bị "quỷ ám".
Các công tố viên tại Tòa án Old Bailey còn phát hiện thêm chi tiết đau lòng: Magalie và gã bạn trai Eric đã ép 2 em trai và 2 em gái khác của Kristy phải tham gia vào vụ giết hại em ruột. Nghe kiểu gì mà tàn nhẫn đến vậy!
Các công tố viên cũng cho hay, trong suốt những ngày ở nhà chị gái, Kristy đã gọi cho bố hàng chục cuộc để van ông đến đón. Cậu bé còn nói rằng mình có thể bị giết chết nhưng người cha vẫn không tin.
Vợ chồng ông Bamu cuối cùng cũng đến London vào ngày 27/12/2010 nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi...
Nguồn: soha.vn