Bùi Thị Mỹ Điệp (sinh năm 1992, gốc Gia Lai) hiện đang là giáo viên dạy tiếng Trung online tại TP.HCM. Cách đây gần 5 năm, chị quyết định "phá" công việc văn phòng ổn định để theo đuổi đam mê tiếng Trung. Và sau bao ngày cày cuốc không ngừng nghỉ, chị đã bỏ túi HSK6, chứng chỉ giáo viên Tiếng Trung Quốc tế CTC SOL và đặc biệt là học bổng thạc sĩ toàn phần ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế tại Đại học Thượng Hải luôn nha!
Năm 2015, Mỹ Điệp ra trường với tấm bằng quản trị marketing, sau đó làm việc trong mảng thương mại điện tử và game mobile cho VTC Mobile.
Đến năm 2019, cô nàng đưa ra quyết định "chấn động" là nghỉ việc văn phòng. Thời gian nghỉ, chị tìm được niềm vui từ học vẽ tranh và học tiếng Trung.
Mỹ Điệp kể: "Tiếng Trung chưa phải là việc mình làm ngay sau khi nghỉ việc đâu, việc đầu tiên là học vẽ tranh. Nhưng do mình không có kiến thức căn bản về mỹ thuật, nên việc theo đuổi làm họa sĩ chuyên nghiệp hơi khó, thế là mình quyết định gác lại việc vẽ và làm content về mỹ thuật thôi".
Vài tháng sau khi học tiếng Trung, Mỹ Điệp càng thấy "ghiền" ngôn ngữ này, nên quyết tâm theo học đến cùng.
Nhớ lại quyết định "bỏ nghề" lúc 27 tuổi, Điệp không cho gia đình biết, mãi đến khi đã học thông thạo tiếng Trung và bắt đầu đi dạy, bố mẹ mới hay tin.
"Lúc đó mẹ mình còn hay trêu, học tiếng Trung có kiếm được tiền không mà cứ học hoài Sau khi mình giải thích về cơ duyên và tình yêu với ngôn ngữ, mẹ mới an tâm để mình theo đuổi sự nghiệp 'mới' nè", Điệp kể.
Chị bắt đầu với tiếng Trung từ khóa học cơ bản ở trung tâm gần nhà, nhưng vì thấy không hợp nên Mỹ Điệp đã tự học tiếp dựa vào các video miễn phí trên YouTube. Sau đó là chuỗi ngày ngồi ở nhà trước máy tính và "du học online" luôn.
Trong 4 năm học tiếng Trung, có tới 3 học kỳ Điệp học tại Đại học Sư phạm Quảng Tây và Đại học Sư phạm Hoa Đông. Thời điểm đó vẫn còn trong giai đoạn COVID-19 nên chị chưa sang Trung Quốc được.
Lựa chọn "du học online" đã giúp cô gái Việt tiến bộ vượt bậc, sau thời gian học Mỹ Điệp thành công "phá đảo" HSK5. Do quá thích phương pháp dạy học online từ các thầy cô, Mỹ Điệp mạnh dạn "nhân rộng" mô hình dạy online tiếng Trung cho các bạn yêu thích ngôn ngữ này ở Việt Nam.
Chị cùng bạn mở lớp dạy miễn phí đầu tiên cho các bạn trẻ có đam mê với tiếng Trung. Lớp học của Điệp nhận được phản ứng cực kỳ tích cực, học viên sử dụng tiếng Trung ngon lành, nhiều bạn đã có thể dùng tiếng Trung đi làm, đi du học.
Với chị, đây là trái ngọt xứng đáng nhất cho sự cố gắng và việc truyền lửa đam mê tới thế hệ sau. Hiện tại Mỹ Điệp đã đạt được HSK6, chứng chỉ giáo viên Tiếng Trung Quốc tế CTC SOL và học bổng Thạc sĩ toàn phần ngành giáo dục Hán ngữ quốc tế Đại học Thượng Hải nữa này!
Khi được hỏi về kỷ niệm đẹp nhất với tiếng Trung, cô gái Việt nhắc ngay đến thời gian "du học online". Mỗi khi được vào lớp học, Điệp cảm thấy hạnh phúc lắm, không bị áp lực hay chán nản, có chăng chỉ stress vì bài tập quá trời la liệt thôi
"Khi học ở Đại học Sư phạm Quảng Tây, giáo viên chủ nhiệm nhiều lần muốn mình tiếp tục xin học lên cao tại trường, nhờ sự yêu quý của cô mà mình cũng có động lực học tiếp", Mỹ Điệp tâm sự.
Tính đến nay chị đã theo học tiếng Trung được 4 năm rồi. Khoảng thời gian học, Điệp định hướng rõ ràng sẽ làm giáo viên Tiếng Trung, nên công việc hiện tại cũng là giáo viên. Lớp học online của Điệp đã có hơn 800 học viên, giáo án luôn được chị và đồng nghiệp liên tục bổ sung, cải thiện, tìm kiếm phương pháp mới để truyền đạt cho học viên hiệu quả hơn.
Niềm vui tiếp theo được cô giáo Mỹ Điệp bật mí, tháng 9 tới chị sẽ sang Trung Quốc học 2 năm thạc sĩ ngành Giáo dục Hán ngữ quốc tế tại trường Đại Học Thượng Hải với học bổng toàn phần luôn á!
Theo đó, Điệp sẽ được miễn toàn bộ học phí, ký túc xá, bảo hiểm và được trợ cấp 3000 tệ tiền sinh hoạt phí mỗi tháng tương đương 10 triệu VND nha. Xịn xò quá đi mất!
Để đạt được thành quả "xịn sò" này, Mỹ Điệp đã chuẩn bị hồ sơ từ tháng 1/2023, phỏng vấn và nộp hồ sơ vào tháng 4 và được 2 trường Đại học Sư phạm Thiên Tân và Đại học Sư phạm Thượng Hải nhận. Sau một thời gian cân nhắc kỹ lưỡng, Điệp quyết định chọn trường Đại Học Thượng Hải để theo học.
Sau đó, chị tiếp tục đợi Hanban (Học bổng Khổng Tử) cấp học bổng, đến tháng 8/2023 Điệp chính thức nhận được học bổng CIS.
Điệp chia sẻ: "Năm nay là năm apply học bổng khá 'máu lửa', vì sau COVID nên 'bùng nổ' apply đi du học trở lại, tỷ lệ cạnh tranh cao lắm luôn".
Nhận được học bổng và hiện thực hóa ước mơ du học vào năm 31 tuổi là niềm hạnh phúc vô bờ bến đối với Mỹ Điệp. Ngày xưa, vì cứ nghĩ du học tốn tiền nên không dám mơ ước, nhưng giờ may mắn nhờ vào tiếng Trung, chị đã có cơ hội thực hiện ước mơ rồi!
Chia sẻ về bí kíp để rinh được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ, cô gái Việt khẳng định "nên chuẩn bị cho mình bộ hồ sơ chỉn chu nhất có thể nha". Điệp đầu tư vào nhiều nhất là phần kế hoạch học tập, chị đã viết và sửa đi sửa lại trong vòng một tháng, đưa hết tất cả ưu điểm vào kế hoạch học tập.
Đúng như mong đợi, khi các giáo sư ở Đại học Thượng Hải đọc cũng cảm thấy kế hoạch học tập của chị hay và "thú vị" lắm. Ngoài ra nhờ có chứng chỉ CTC SOL cũng là một lợi thế giúp việc xin học bổng Giáo dục Hán ngữ quốc tế dễ dàng hơn đấy.
Mỹ Điệp gửi gắm: "Trung Quốc là một đất nước đáng để đi du học với rất nhiều học bổng khác nhau. Học bổng chính phủ CSC, học bổng Khổng Tử CIS (tên mới của học bổng Giáo Viên Tiếng Trung Quốc tế), học bổng Thành phố, học bổng Tỉnh, học bổng Trường... chỉ cần không ngừng cố gắng và sống hết mình với ước mơ thôi".
Nguồn: svvn.tienphong.vn