Nghỉ job lương 60 triệu về quê trồng cây dược liệu, cặp đôi bỏ túi 7 tỷ sau 4 năm

5f9b681571fe4661fbbc.jpg


Bỏ Hà Nội về Hà Giang lập nghiệp, không ai ngờ vợ chồng anh Lĩnh và chị Thơm lại thu về "trái ngọt" sau bao gian nan thế này luôn!

Anh Phạm Văn Lĩnh (photographer) và chị Phạm Thị Thơm (makeup artist) quen và cưới nhau tại Hà Nội được hơn chục năm rồi nè. Hai vợ chồng đã drop luôn studio cùng mức lương khủng để về Hà Giang gây dựng cuộc sống mới, vừa chăm sóc bố mẹ già vừa làm nông nghiệp cho hăng.

Trước khi về quê ở xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), vợ chồng anh Lĩnh có studio chụp ảnh ở Hà Nội. Hai người gắn bó với nghề này cũng hơn chục năm, với thu nhập ổn định khoảng 50-60 triệu/tháng luôn nha (xịn sò phết!)

Thế mà họ lại quyết định "bỏ phố về rừng", bởi gia đình anh Lĩnh có truyền thống làm nông và sở hữu quỹ đất khá rộng, thuận lợi. Anh Lĩnh cũng được bố mẹ truyền thụ kiến thức và kinh nghiệm về nông nghiệp từ nhỏ rồi.

Thêm nữa, bố mẹ anh chị đã già, làm việc quá sức vất vả. Chính vì thế, anh Lĩnh cùng vợ muốn về Hà Giang để phụng dưỡng ông bà. Sau hơn chục năm sống và làm việc tại Hà Nội, hai vợ chồng tích góp được một số vốn rồi cùng nhau về quê hương để gây dựng kinh tế.

499eb526e4c227cf88ec.jpg


09b77d3cae971b02b866.jpg


Để đi đến quyết định này, hai vợ chồng phải ngồi bàn bạc rất nhiều lần luôn á. Bản thân chị Thơm sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, zero kinh nghiệm làm nông. Thêm nữa, công việc hiện tại ở Hà Nội cũng ổn áp và phát triển nên khi anh Lĩnh đề xuất việc bỏ phố về rừng, lúc đó chị Thơm đầy ắp lo lắng và sợ hãi lắm luôn

"Cuộc sống ở Hà Nội thì có mẹ đẻ và chị gái tôi ở đấy. Đường đi về nhà bên ngoại cũng gần với studio nên ban đầu tôi cũng không muốn chuyển về đây, vì cái chính là mình không muốn xa bố mẹ. Bao lâu nay mình không xa gia đình, bây giờ xa thì mình cảm thấy không an tâm".

Sau nhiều ngày cân nhắc kỹ lưỡng, chị Thơm đã quyết định cùng chồng về xây dựng sự nghiệp tại quê hương. Lúc đầu khi mới về Hà Giang, chị Thơm đối mặt rất nhiều khó khăn vì công việc khác hoàn toàn với những gì chị từng làm trước đây.

bab74a95dd6419148ce3.jpg


e615a5b8f78f0023f012.jpg


Thời gian đầu bắt tay vào làm nông, chị Thơm gặp không ít trở ngại đâu nha.

"Môi trường mình chưa kịp thích nghi, thêm vào đó là tính chất công việc thức khuya dậy sớm, cũng vất vả hơn nhiều nên phải cố gắng, thích nghi. Nhưng bây giờ ở quen rồi thì thấy rất thoải mái", chị Thơm chia sẻ.

"Không chỉ vậy, môi trường ở nông thôn thì trong lành và rộng rãi hơn Hà Nội rất nhiều, điều kiện sống cũng hiện đại và tiện nghi không kém gì thủ đô, thêm vào đó ở gần ông bà, có ông bà lo nên các cháu nhà tôi cũng rất vui vẻ và muốn gắn bó với cuộc sống ở nơi đây"- Đôi mắt anh Lĩnh sáng lên vì tự hào khi kể về cuộc sống của gia đình ở Hà Giang ✨

Hai vợ chồng quyết định trở về quê hương Hà Giang để vun đắp "giấc mơ xanh" với việc trồng và phát triển cây ba kích. Ngoài công dụng tuyệt vời là cây dược liệu thì lý do họ chọn giống cây này còn vì cây ba kích rất dễ sinh trưởng và lớn nhanh, plus thời tiết và khí hậu của Hà Giang cũng rất thuận lợi cho việc cho ra những giống cây khỏe mạnh

"Hai vợ chồng tôi đang phát triển việc trồng cây ba kích, trồng cây dược liệu. Hiện tại quỹ đất nhà tôi thì ông bà đang trồng một khối lượng lớn cây sơn. Tôi tìm hiểu rất nhiều trên mạng và tìm hiểu kiến thức về cây ba kích. Tôi thấy đây là một sự lựa chọn rất phù hợp khi trồng xen canh cây ba kích dưới tán cây sơn rất ổn. Vậy nên tôi quyết định về phát triển giống cây này", anh Lĩnh nói.

0cf746d4413a1eab4756.jpg


edc16653632956439399.jpg


Anh Lĩnh cho biết: "Ba kích nhà tôi không dùng đến thuốc trừ sâu, cỏ là làm hoàn toàn bằng tay để cho sản lượng cao, hàm lượng trong ba kích đạt hiệu quả tốt nhất và đạt tiêu chuẩn tối đa. Có những đốm bị sâu bệnh thì cũng xử lý bằng phương pháp sinh học" (organic 100% nha mọi người!)

Không phụ sự kỳ vọng của hai vợ chồng, cây ba kích và công việc làm nông đã giúp cho gia đình anh Lĩnh, chị Thơm bước sang trang mới cuộc đời thật sự.

"12 vạn gốc trên 2 ha sau 4 năm dự kiến cho thu hoạch khoảng 60-70 tấn. Tính theo giá của nhà máy thu mua hiện tại thì rơi vào khoảng 6-7 tỷ. Hiện tại vườn cây ba kích nhà tôi đã trồng được hơn 3 năm rồi, chỉ còn gần 1 năm nữa thôi là đến tuổi thu hoạch. Khi ấy thì nhà máy sẽ tới thu mua trực tiếp" (con số khủng quá trời luôn!)

355e1f46627da71afa49.jpg




Bà Nguyễn Thị Liên, chủ tịch UBND xã Ngọc Linh (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cho biết, chính quyền địa phương rất ủng hộ những bạn trẻ như anh Lĩnh về quê lập nghiệp và phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Chính quyền địa phương khuyến khích, hỗ trợ rất nhiều, cụ thể là về vấn đề kỹ thuật nông nghiệp và vay vốn. Xã cũng mong sẽ có nhiều bạn trẻ về quê lập nghiệp để phát triển làm giàu cho quê hương nhiều hơn nữa

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top