Vỡ mộng nghỉ hưu sớm, chàng trai tự thấy mình như kẻ ngốc
Câu chuyện dưới đây là của một cựu nhân viên ngân hàng đầu tư tại Mỹ. Anh chàng này cùng vợ đã cày cuốc hết mình để cùng nhau nghỉ hưu sớm, "đi đu đưa" tận hưởng cuộc sống không cần làm việc ở tuổi 34. Nhưng plot twist đến nhanh hơn cả tốc độ ship hàng 2h
Từ đỉnh cao xuống vực sâu chỉ sau một đêm
Năm 2012, mình nghỉ việc tại một ngân hàng đầu tư ở tuổi 34. Một năm sau, vợ mình cũng nghỉ việc và cùng mình nghỉ hưu sớm. Lúc đó chúng mình có tổng tài sản trị giá 3 triệu USD nha (xấp xỉ 76 tỷ đồng luôn đó ).
Trong gần 8 năm, chúng mình chứng kiến khối tài sản gồm cả cổ tức từ cổ phiếu, lãi suất gửi ngân hàng, thu nhập từ cho thuê và trái phiếu tăng trưởng ổn định. Nhưng rồi, Covid-19 ập đến như một cú twist không ai ngờ tới
Dù sự sụt giảm nền kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến chúng mình như những gia đình khác nhưng chúng mình vẫn mất hàng tấn tiền và đang chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất.
Bay màu 600.000 USD sau 1 đêm
Khi chỉ số S&P 500 lao dốc vào tháng 3, chúng mình đã chứng kiến danh mục đầu tư giảm tới 30% và mất hơn 600.000 USD (gần 15 tỷ đồng bay biến chỉ trong một đêm á ).
Dù có một danh mục đầu tư khá chill và thận trọng (với 20% tổng tài sản là trái phiếu) nhưng chúng mình vẫn mất hàng trăm nghìn USD.
Để bù đắp cho những mất mát đó, chỉ số S&P 500 sẽ phải phục hồi 47%. Điều này có thể xảy ra nếu chúng mình chứng kiến sự phục hồi theo hình như V - tức là sự sụt giảm của nền kinh tế sẽ được bù đắp bằng phần tăng trưởng - trong nửa cuối năm, khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
Lên kế hoạch đi làm lại nhưng... không xin được việc
Chúng mình đã có kế hoạch nghỉ hưu sớm và chỉ có 1 người con - thằng bé giờ 3 tuổi. Tuy nhiên năm 2019, vợ mình lại có bầu đứa thứ 2 (plot twist tiếp nè ).
Chúng mình nhanh chóng nhận ra rằng chi phí sẽ tăng vọt, đặc biệt là tại một thành phố đắt đỏ như San Francisco - nơi chi phí y tế cho một đứa trẻ mầm non lên tới 1.526 USD mỗi tháng (gần 39 triệu đồng/tháng luôn nhé các bạn ơi ).
Vì vậy đầu năm 2020, trước khi dịch Covid-19 ập đến, mình đã quyết định sẽ phải đi làm trở lại để đảm bảo có thể trang trải những chi phí bổ sung. Nhưng kế hoạch đã không diễn ra như mong đợi khi Covid-19 khiến thị trường việc làm gần như đóng băng. Mình không thể tìm được việc (khóc thét luôn ).
Mất thu nhập từ việc cho thuê bất động sản
2 vợ chồng mình sở hữu 3 bất động sản cho thuê. Tuy nhiên, kể từ khi các resort trên khắp Nevada đóng cửa vào tháng 3, chúng mình đã mất hết thu nhập cho thuê (khoảng 3.000 USD mỗi tháng). Và chúng mình sẽ tiếp tục mất tiền nếu lệnh phong tỏa kéo dài - trong khi vẫn phải trả 2.480 USD tiền vay ngân hàng mỗi tháng
Tin tốt là 2 người thuê nhà ở San Francisco vẫn có việc và trả tiền thuê nhà đúng hẹn. Tuy nhiên khi mà việc sa thải ngày một nhiều, mọi thứ có thể thay đổi trong tích tắc.
Khoảng thời gian khủng hoảng với những người làm cha mẹ
Chúng mình yêu những đứa con của mình hơn bất kỳ thứ gì khác trên thế giới nhưng thành thật mà nói việc nghỉ hưu sớm sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu không có con.
Bảo toàn về tài chính luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu vì vậy giờ mình rất hối hận khi quyết định nghỉ hưu sớm. Mình cảm thấy mình như một kẻ ngốc khi không có lương hàng tháng để bảo vệ, chăm sóc gia đình mình
Cộng với tất cả những nguy hiểm và không chắc chắn về Covid-19, vợ mình và mình vẫn phải cười nói với những đứa trẻ mỗi ngày. Điều đó thật không dễ dàng chút nào.
Chi phí sống tăng vọt không phanh
Đầu quý 1 năm 2020, tổng tài sản của chúng mình đã tăng 2,5% nhưng thật không may, chi phí sống cũng đã tăng đáng kể.
Sau thuế, chúng mình về cơ bản tiêu khoảng 65.000 USD - nhiều hơn 25.000 USD so với bình thường (gần 640 triệu đồng so với mức bình thường á, nghĩ mà sợ ). Những tháng tới đây, chúng mình vẫn đang nỗ lực tìm ra cách để có thể cắt giảm đáng kể chi phí.
Dù gì thì vẫn phải sống thôi
Trong sâu thẳm mình vẫn đang nghĩ mình còn may mắn hơn hàng triệu người gặp khó khăn về tài chính ngay lúc này. Cần phải tin rằng nền kinh tế chắc chắn sẽ hồi phục. Vấn đề chỉ là khi nào mà thôi
Đến thời điểm thích hợp, mình sẽ bắt đầu tìm việc trở lại - trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư và công nghệ tài chính. Trong khi đó, mình sẽ vẫn làm hết khả năng để vượt qua cơn bão này và bảo vệ số vốn hiện tại.
Câu chuyện này như một bài học nhắc nhở rằng: nghỉ hưu sớm nghe thì mơ mộng lắm, nhưng cuộc sống đôi khi plot twist không báo trước đâu nha mọi người!
Nguồn: soha.vn