Nghỉ hưu ôm 14 tỷ cộng lương 12 triệu/tháng, 2 năm sau ông chủ tịch phải vái lạy con: "Cho ba đi làm lại được không?"

Từ giấc mơ "nghỉ hưu sống sang" với gia tài cả đời gom góp, ông chủ tịch Nhật tỉnh dậy trong ác mộng tài chính chỉ sau 2 năm, khi tiền tiết kiệm bay màu vì một thói quen khó bỏ kinh khủng.

Nhiều người cày cuốc cả đời để gom góp cho tuổi già yên ổn, nhưng không phải ai cũng chill được sau khi về vườn. Story của ông Seiichi, 70 tuổi - cựu chủ tịch một công ty xây dựng tại tỉnh Saitama (Nhật Bản) chính là bài học đắt giá đây.

Năm 68 tuổi, sau khi build sự nghiệp xong xuôi và giao lại vị trí CEO cho con trai, ông Seiichi nghỉ hưu với số dư tài khoản khoảng 80 triệu yên (hơn 14 tỷ đồng) cùng lương hưu mỗi tháng 70.000 yên (hơn 12 triệu đồng). Ông mơ về "cuộc đời phần hai" nhẹ nhàng, thong thả tận hưởng thành quả sau mấy chục năm cày.

Nhưng mà thực tế lại khác xa tưởng tượng luôn. Do quen với lifestyle xịn sò thời làm sếp, ông vẫn giữ thói quen đi golf, tụ tập nhậu nhẹt thường xuyên. Chi phí mỗi tháng không giảm chút nào, toàn ăn hàng trăm nghìn yên, trong khi thu nhập giờ chỉ còn đúng tiền lương hưu. Để bù vào, ông buộc phải liên tục rút tiền tiết kiệm ra xài.

a31db961064474ed63a8.png


Thêm nữa, chiếc xe sang nhập ngoại mà ông sắm từ 5 năm trước cũng thành "ác mộng tài chính". Mỗi lần bảo dưỡng động cơ tốn hơn 1,2 triệu yên (hơn 210 triệu đồng), nhưng ông lại không chịu bán đi đổi xe bình dân, lý do chỉ vì sĩ diện.

Lo khoản tiền tiết kiệm ngày càng cạn, ông ghé ngân hàng hỏi cách sinh lời. Nhân viên tư vấn ông đầu tư vào "quỹ phân bổ hàng tháng". Dù chưa có kinh nghiệm, ông vẫn tin tưởng và bỏ vào 30 triệu yên (hơn 5 tỷ đồng). Không những thế, ông còn tiếp tục flex tiền thoải mái, thậm chí mạnh tay mua thêm một chiếc xe mới giá 15 triệu yên (hơn 2,5 tỷ đồng) nữa.

Rồi một ngày đẹp trời, ngân hàng gọi điện báo khoản đầu tư đã cháy tài khoản nặng do chứng khoán lao dốc không phanh. Tài sản của ông bay màu liên tục, đến mức mất khoảng 5 triệu yên (gần 900 triệu đồng). Ông Seiichi tức lắm, nhưng cũng chỉ biết... bó tay chấp nhận thôi.

f0b16e0d53d54e14076b.jpg


Trong cảnh túng quẫn, ông buộc phải quay sang nhờ con trai - chủ tịch hiện tại của công ty: "Xin lỗi, ba có thể quay lại làm việc được không?"

Trái với sự lo lắng của cha, cậu con trai bình tĩnh đáp: "Ba có thể làm việc nếu muốn. Nhưng nếu không thay đổi lifestyle hiện tại, sớm muộn gì ba cũng sẽ lại rơi vào cảnh phá sản. Hãy quản lý lại tài chính trước, rồi hãy nói đến chuyện đi làm".

Câu chuyện của ông Seiichi không phải hiếm đâu. Theo khảo sát, mức chi tiêu trung bình cho một cặp vợ chồng nghỉ hưu ở Nhật vào khoảng 232.000 yên mỗi tháng (hơn 40 triệu đồng), nhưng để sống thoải mái thì con số thực tế phải gần 379.000 yên (gần 70 triệu đồng). Trong khi đó, những người tự kinh doanh như ông Seiichi thường chỉ được nhận lương hưu cơ bản khoảng 69.000 yên (khoảng 12 triệu đồng), rõ ràng là không đủ để duy trì mức sống cao rồi.

"Nghỉ hưu" không chỉ là quit job, mà còn là bài toán khó về thói quen sống và quản lý tiền bạc. Với những người quen enjoy sang chảnh, đôi khi cuộc sống sau khi về vườn còn tốn kém và khắc nghiệt hơn cả những ngày bận rộn trên thương trường nữa.

Theo LTN

62f3f8f2147e72004937.png


fe2a16f208c0ffc2639c.jpg


4aa285d4702dc2b6f7d7.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top