Khi tuổi thọ ngày càng tăng, chuyên gia đặt câu hỏi về "cái bẫy" của tuổi già và khuyến khích những người trung niên nên tiếp tục làm việc vô thời hạn.
Bạn có đang mơ màng về cảnh nghỉ hưu lênh đênh trên du thuyền ngắm hoàng hôn không? Hay đang hóng ngày về già chơi golf sương sương, xen kẽ vài ván Sudoku cho nó chill?
Thì xin báo tin buồn: Lyndsey Simpson, nhà sáng lập 55/Redefined nói thẳng rằng, ai mà coi giai đoạn này như một kỳ nghỉ dài thì đã "nhầm to rồi bạn ơi". Chị thậm chí còn không thích từ "nghỉ hưu" luôn á!
55/Redefined là một nền tảng toàn cầu được ra mắt vào tháng 9 năm 2021 tại Anh, nhằm mục đích giải quyết các thách thức của dân số già và định hình lại tương lai của công việc.
"Tôi khuyến khích mọi người coi nghỉ hưu là giai đoạn 'tái cấu trúc' hoặc bước sang chương tiếp theo của cuộc đời," Simpson nói. Nghe xịn hơn hẳn đúng không nè?
Plot twist từ một cuộc gọi định mệnh
Năm 2018, Simpson được truyền cảm hứng từ một cuộc điện thoại đã thay đổi cuộc đời chị. Sau gần một thập kỷ làm việc trong lĩnh vực ngân hàng cho Barclays, Simpson đang điều hành một công ty tuyển dụng, thì một người quen từ Natwest gọi điện nhờ chị tìm những người từng làm việc cho ngân hàng vào những năm 1990 để tư vấn về một cuộc đánh giá quy định.
"Tôi vẫn còn giữ liên lạc với một số người quen cũ từ thời làm việc ở Barclays, vì vậy tôi đã gọi điện cho họ để xem liệu có thể thuyết phục họ quay lại làm việc sau khi nghỉ hưu hay không," chị giải thích.
Và rồi plot twist đây rồi: Thay vì đang tận hưởng những ngày dưỡng già chill chill, họ đều phản hồi với Simpson rằng: "Nghỉ hưu là quyết định tồi tệ nhất mà tôi từng đưa ra". Sốc chưa?
Lúc đó Simpson 41 tuổi, đang có kế hoạch nghỉ hưu ở tuổi 50 để thực hiện chuyến du thuyền vòng quanh Địa Trung Hải cùng chồng là Andy, người hơn chị 10 tuổi. Nhưng cuộc trò chuyện với những cựu nhân viên ngân hàng này đã khiến chị suy nghĩ lại hardcore.
Chị nói: "Tôi nhận ra rằng điều mà hầu hết mọi người cần trong nửa sau cuộc đời là một kỳ nghỉ phép. Họ không cần phải rời bỏ công việc trong 50 năm tiếp theo. Nghỉ hưu, như chúng ta vẫn được hiểu, là một cái bẫy chứ không phải là một giấc mơ."
Nghỉ hưu sớm = tăng nguy cơ tử vong?
Chị Simpson trích dẫn các nghiên cứu cho thấy, việc trì hoãn nghỉ hưu chỉ một năm sẽ làm giảm nguy cơ tử vong xuống 11%. Một nghiên cứu của Áo năm 2020 ước tính rằng đối với nam giới, nghỉ hưu sớm hơn một năm làm tăng 5,5% nguy cơ tử vong sớm.
"Cái quái gì vậy?!" chị viết về nghiên cứu này trong cuốn sách của mình. "Tại sao chúng ta lại khuyến khích chồng, cha, anh em và bạn bè của mình nghỉ hưu sớm?"
Dù sự thật đằng sau mối liên hệ giữa nghỉ hưu và tỷ lệ tử vong là gì, nghiên cứu của Simpson đã phát hiện ra rằng nhiều người gặp phải tình trạng suy giảm sức khỏe tinh thần khoảng 12-18 tháng sau khi nghỉ hưu. Nghe mà thấy đáng lo thật đấy!
Năm 2021, Simpson ra mắt công ty của mình, 55/Redefined, một nền tảng giúp các công ty thu hút, phát triển và tương tác với những người trên 50 tuổi. Chỉ trong vòng ba năm, nền tảng này đã có hơn một triệu người trên 50 tuổi đăng ký - đỉnh của chóp luôn!
Hiện tại, chị đi khắp thế giới để tư vấn cho các tập đoàn lớn như Diageo, AXA, Amazon và Barclays rằng "nếu bạn không có chiến lược theo độ tuổi, bạn sẽ không có chiến lược tăng trưởng".
Những câu chuyện truyền cảm hứng đỉnh cao
Cuốn sách của chị là lời kêu gọi những người ở độ tuổi trung niên hãy tạo ra một "tầm nhìn táo bạo, dài hạn" cho những thập kỷ tiếp theo. Chị khẳng định cuốn sách này "không hề mơ hồ", mà thay vào đó là những bài tập thực tiễn và những nghiên cứu điển hình đầy cảm hứng.
Ví dụ như Phil Goddard đến từ Cambridge, 56 tuổi đã từ bỏ mức lương sáu con số của một giám đốc điều hành viễn thông để học nghề làm... bưu tá! Trong bài đăng gây sốt trên LinkedIn, anh viết: "Tôi đi bộ trung bình 15km mỗi ngày. Chân tôi đau nhức, và tôi có những cơ bắp ở chân mà tôi thậm chí chưa từng biết mình có. Nhưng tôi được làm việc ngoài trời, được gặp gỡ những người mới… Tôi đã quên mất cảm giác tuyệt vời đó như thế nào." Respect!
Ngoài ra còn có người bạn thân của gia đình Simpson, Eddie Dickens, 83 tuổi, người đã thành lập doanh nghiệp đầu tiên ở tuổi 63 và một doanh nghiệp khác ở tuổi 70. Có một phụ nữ 76 tuổi làm việc tại Fortnum & Mason mà Simpson gặp khi đi mua sắm ở đó, và một kỹ sư của Sky đến sửa WiFi cho Simpson, người từng là bồi bàn trước khi học nghề lại ở tuổi 50.
Simpson chỉ ra rằng những người trên 50 tuổi hiện là nhóm doanh nhân mới phát triển nhanh nhất ở Anh và Mỹ. "Chúng ta cần ngừng nói với mọi người rằng những người ngoài 70 tuổi chỉ thích hợp để mặc quần tây và phát kẹo cho cháu, nhưng thực tế họ đang điều hành các công ty và đang đạt đến đỉnh cao sự nghiệp." Phá đảo stereotype!
Follow the money
IMF - Tổ chức Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự đoán rằng ba phần tư sự suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến có thể tránh được bằng cách tạo ra việc làm cho người trên 50 tuổi.
"Tôi nghĩ các ngành công nghiệp xa xỉ đặc biệt đang thực sự nhận ra tiền nằm ở đâu," chị nói. "70% tài sản của thế giới nằm trong tay những người từ 50 đến 70 tuổi, và chúng ta là nhóm người tăng trưởng nhanh nhất trên hành tinh. Người ta dự đoán rằng sẽ có hơn 21,5 triệu người [trên toàn cầu] từ 100 tuổi trở lên vào cuối thế kỷ này."
Chúng ta là những người tiên phong
Simpson thừa nhận rằng tâm trí và cơ thể chúng ta đều thay đổi, và không phải ai cũng muốn hoặc đủ sức khỏe để tiếp tục công việc hiện tại. Nhưng chị cho rằng những tiến bộ trong y học, dinh dưỡng và lối sống đã thay đổi căn bản quá trình lão hóa. Chị trích dẫn một báo cáo cho thấy người 70 tuổi ngày nay có khả năng nhận thức tương đương với người 53 tuổi vào năm 2000. Mind-blowing đúng không!
Do đó, nghỉ hưu không phải là lúc để an phận hay tuân theo những kỳ vọng dành cho "những người ở độ tuổi của chúng ta". "Chúng ta không phải là những người trung niên như thế hệ cha mẹ mình, và chắc chắn chúng ta không phải là những người trung niên như thế hệ ông bà mình. Chúng ta là những người tiên phong", Simpson khẳng định với thái độ boss babe cực mạnh.
Theo Telegraph
Nguồn: kenh14.vn